Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống thường nhật, sự ồn ào, nóng bức nơi phố thị, chúng tôi tìm đến rừng tràm Trà Sư để hòa mình vào không gian trong lành, khám phá hệ sinh thái đặc trưng của vùng sông nước An Giang. Ngay từ khi đặt chân đến khu rừng, chúng tôi choáng ngợp trước khung cảnh thiên nhiên xanh ngát trải rộng tầm mắt. Cả không gian như được khoác lên tấm áo xanh tràn đầy sức sống của rừng tràm, mang đến cảm giác mát dịu, yên bình và gần gũi.
Điểm ấn tượng đầu tiên là những hàng cây tràm cao vút, mọc san sát, tạo thành những vòm xanh tự nhiên kéo dài bất tận. Ánh nắng len qua tán lá, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa thơ mộng vừa nguyên sơ, đậm chất miền Tây sông nước.
Ngồi trên chiếc xuồng ba lá len lỏi qua những con rạch phủ kín bèo xanh, chúng tôi cảm nhận rõ sự tĩnh lặng của đất trời Trà Sư. Mặt nước khẽ gợn theo từng nhịp chèo, không gian như chậm lại, đưa con người hòa vào nhịp sống tự nhiên của rừng. Trong khung cảnh ấy, du khách dễ dàng bắt gặp các loài chim nước, cá đồng, bò sát và nhiều loài lưỡng cư sinh sống hoàn toàn tự nhiên.
.jpg)
Du khách check in cảnh đẹp rừng tràm Trà Sư. Ảnh: CẨM TÚ
Thật thú vị nhất khi được tận mắt nhìn thấy những loài chim quý hiếm như cò lạo Ấn Độ, le khoang cổ, hay diệc xám. Theo lời kể mộc mạc của người chèo xuồng, rừng tràm là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động, thực vật vùng đất ngập nước. Vào những khung giờ nhất định, từng đàn chim bay lượn rợp trời, tạo nên khung cảnh sống động nhưng trật tự. Hệ sinh thái đa dạng nơi đây không chỉ mang giá trị du lịch mà còn góp phần bảo tồn thiên nhiên sông nước.
Khi được hỏi về thời điểm đẹp nhất để chiêm ngưỡng rừng tràm Trà Sư, chị Phan Thị Cẩm Nhung - người gắn bó với khu rừng qua công việc tại quầy hàng lưu niệm hào hứng chia sẻ: “Muốn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp, nét đặc trưng của rừng tràm, nhất định phải đến vào mùa nước nổi, khoảng từ tháng 9 đến tháng 11 âm lịch. Đó là lúc rừng tràm Trà Sư khoác lên mình tấm áo lộng lẫy, phô bày nét đẹp rất riêng”.
Chị Nhung kể, vào thời điểm này, mặt nước phủ kín bèo cám, bèo tai tượng xanh mướt, dập dềnh theo sóng nhỏ. Phía trên là tán tràm đan xen, điểm xuyết hoa trắng muốt tỏa hương nhẹ nhàng. Trong không gian ấy, con người như được thiên nhiên ôm trọn, lắng nghe âm thanh của gió, nước và tiếng chim hòa quyện như “tình khúc bolero” mộc mạc mà say đắm lòng người.
Xuyên qua tuyến đường mặt nước dài khoảng 3km, du khách đến Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư. Từ đây, hành trình tiếp tục bằng đường bộ trên lối nhỏ len sâu vào rừng. Hai bên là hàng tràm cao vút, tán lá đan xen tạo bóng mát, khiến mệt mỏi dường như tan biến giữa không gian xanh bất tận.
Bên cạnh vẻ đẹp tự nhiên, rừng tràm Trà Sư còn có nhiều công trình nhân tạo độc đáo như cầu tre vạn bước - công trình kỷ lục cầu tre dài nhất Việt Nam, thành phố bồ câu, hồ cá thần, cầu Kiều, phố lan không mùa…, tạo nên quần thể du lịch hài hòa giữa thiên nhiên và sáng tạo con người.
Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với thành phố bồ câu - nơi được ví như thành phố châu Âu thu nhỏ giữa rừng tràm. Một người bạn đi cùng tôi thốt lên: “Phải nói là quá đẹp!”. Nơi đây có hơn 500 cá thể chim bồ câu sinh sống, tạo khung cảnh sinh động và thơ mộng. Du khách thường dừng lại check in, cho bồ câu ăn và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ.
Một điểm dừng chân không thể bỏ qua là tháp vọng cảnh. Từ độ cao của tháp, toàn bộ rừng tràm Trà Sư hiện ra với màu xanh bất tận, chim bay lượn và làm tổ trên tán cây. Du khách còn có thể dùng ống nhòm tầm xa khoảng 25km để quan sát ngôi làng của đồng bào Khmer cách đó vài km, mang đến trải nghiệm vừa gần gũi vừa bao quát.
Ngoài ngắm cảnh, hành trình còn mở ra trải nghiệm ẩm thực miền Tây dân dã nhưng đậm đà hương vị. Những món như gà đốt, gà nướng mật ong hoa tràm, chuột chiên nước mắm, cá lóc nướng trui, cá rô đồng kho tộ, lẩu mắm hay cá linh mùa nước nổi đều mang đậm bản sắc địa phương.
Kết thúc hành trình, trong tâm trí chúng tôi vẫn đọng lại những “con đường nước” xanh mướt, tiếng mái chèo, tiếng gió rì rào và tiếng chim gọi bầy. Tất cả hòa quyện thành bức tranh thiên nhiên sống động, bình yên đến nao lòng.
Suốt chuyến đi, ống kính đã lưu giữ nhiều khoảnh khắc đẹp. Mỗi bức ảnh là một ký ức trong trẻo, rạng rỡ của Trà Sư. Chia tay nơi này, chúng tôi mang theo lời hẹn sẽ trở lại để một lần nữa hòa mình vào không gian xanh mát ấy.
CẨM TÚ