Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường - Tự hào lịch sử, tin tưởng tương lai
07/09/2025 - 15:14
Trở lại với những ký ức hào hùng tại Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường, các cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu không chỉ bày tỏ niềm xúc động, tự hào về chặng đường lịch sử oai hùng của dân tộc, mà còn khẳng định niềm tin sắt son vào tương lai đất nước và gửi gắm những nhắn nhủ chân thành tới thế hệ trẻ hôm nay.
AA
Ký ức hào hùng tái hiện qua công nghệ hiện đại
Chiều thu Hà Nội, khuôn viên Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh) đông nghịt người đến tham quan. Không gian hiện đại, rộng lớn, với hàng chục gian trưng bày của các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp… khiến người xem đi từ ngạc nhiên này đến xúc động khác.
Đặc biệt, trong dòng người nườm nượp ấy, có nhiều mái tóc đã điểm bạc, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt sáng ngời niềm tự hào. Họ là những cựu chiến binh, từng trải qua khói lửa chiến tranh, nay được sống lại ký ức một thời hoa lửa bằng một cách khác - qua hiện vật, hình ảnh, công nghệ tái hiện chân thực tại khu vực Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường do Báo Nhân Dân thực hiện.
Trong đó, Phân khu 5 của triển lãm, với chủ đề “Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)”, tái hiện một giai đoạn đặc biệt của lịch sử dân tộc: Sau ngày non sông liền một dải, đất nước vừa hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phải bước vào hai cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam và phía bắc, đồng thời đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới.
Đứng trước những hiện vật quý giá, những thước phim tư liệu và hình ảnh, âm thanh được tái hiện, cựu chiến binh 70 tuổi Nguyễn Văn Hảo (quê Bắc Ninh) dường như được trở về với lịch sử, sống lại những ngày tháng hào hùng.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hảo. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
“Khi giải phóng đất nước, từ Huế, Đà Nẵng rồi tiến về Sài Gòn ngày 30/4/1975, tôi luôn ghi nhớ những khoảnh khắc ấy. Hôm nay, ra thăm triển lãm, tôi thấy thật choáng ngợp. Không gian to đẹp, đàng hoàng, hoành tráng và rất hiện đại. Cách trưng bày bằng công nghệ mới giúp dễ tiếp cận, dễ hiểu, gợi rõ công lao của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, cựu chiến binh sinh năm 1956 bày tỏ.
Lời chia sẻ của ông Hảo gợi ra sự nối dài ký ức. Từ chiến trường khói lửa đến không gian triển lãm hôm nay, khoảng cách thời gian dường như được thu hẹp lại nhờ công nghệ hiện đại.
Ở một góc khác, cựu sĩ quan thông tin Nguyễn Hữu Tuấn (sinh năm 1957, Thái Nguyên) hồi tưởng: “Tôi tham gia cuộc chiến đấu giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, từ Quy Nhơn lên Tây Nguyên rồi trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Suốt quá trình ấy, tôi gắn bó với ngành thông tin. Thời chúng tôi học sĩ quan, chưa từng có những công nghệ hiện đại như hôm nay. Giờ đến đây, thấy triển lãm hoành tráng, ứng dụng công nghệ vào trưng bày, tôi rất vui, rất tự hào”.
Cũng như bao đồng đội khác, ông Tuấn không chỉ nhìn thấy quá khứ trong triển lãm, mà còn thấy hiện tại và tương lai. Với ông, công nghệ hiện đại trong không gian trưng bày hôm nay là minh chứng cho một đất nước đang vươn lên mạnh mẽ.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn (ngoài cùng bên trái) cùng gia đình tham quan triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
“Tôi thấy rõ đất nước đang ngày càng phát triển. Nhất là công nghệ hiện đại được áp dụng vào trưng bày. Được tận mắt chứng kiến, tôi rất vui và mong rằng đất nước sẽ còn phát triển hơn nữa, nhất là về mặt công nghệ. Tham quan nơi này, tôi càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tương lai đất nước ngày càng phát triển”, ông bày tỏ.
Trong số những người khách tóc bạc ở triển lãm, có cả những nữ cựu chiến binh. Bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1958, Hải Phòng) từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, xúc động nói: “Tôi từng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc. Những năm tháng ấy vô cùng gian khổ, ác liệt, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, dũng cảm của quân và dân ta, chúng ta đã bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc”.
Những hiện vật, hình ảnh trưng bày gợi lại ký ức một thời khói lửa, nhưng cũng cho thấy đất nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, từng bước đi lên nhờ công cuộc Đổi mới.
Bà Lan cho biết thêm: “Hôm nay đến với triển lãm, đặc biệt là tham quan Phân khu 5, tôi rất xúc động. Các hình ảnh, hiện vật được trưng bày vừa gợi lại ký ức hào hùng, vừa cho thấy chặng đường đất nước vượt qua khó khăn, từng bước tiến lên nhờ công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Triển lãm được tổ chức quy mô, hiện đại, khiến thế hệ chúng tôi vô cùng tự hào”.
Cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan tại triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Lời bà Lan như một nhịp cầu nối liền quá khứ gian khó và hiện tại tươi sáng. Những ngày tháng chiến đấu, hy sinh gian khổ nơi biên cương để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc giờ đây trở thành ký ức được tái hiện bằng ngôn ngữ trưng bày hiện đại, để thế hệ sau thấu hiểu và trân trọng.
Niềm tin gửi đến thế hệ trẻ
Phân khu 5 tái hiện giai đoạn 1975-1986, khi đất nước vừa thống nhất, phải trải qua 2 cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, đồng thời bắt đầu đặt nền móng cho công cuộc Đổi mới. Tham quan khu vực này, các cựu chiến binh không chỉ hồi tưởng về một thời trận mạc mà còn chia sẻ niềm tin, kỳ vọng vào tương lai đất nước tới thế hệ trẻ.
Theo ông Nguyễn Văn Hảo, những năm đầu giải phóng, đất nước còn nhiều khó khăn, chưa phát triển, nhưng từ những năm 1980 trở đi, dưới chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là công cuộc Đổi mới, đất nước đã từng ngày phát triển mạnh mẽ, hiện đại, nhất là công nghiệp và khoa học-công nghệ.
Được chứng kiến đông đảo người dân, nhất là thế hệ trẻ đến tham quan triển lãm, ông Hảo càng khẳng định niềm tin tưởng của mình vào tương lai dân tộc: “Tương lai của đất nước chắc chắn sẽ phát triển ngang tầm thời đại, trở thành một quốc gia giàu mạnh. Tôi rất phấn khởi và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, đang đưa nhân dân ta từng bước hiện đại hóa, đổi mới đất nước”.
Giới trẻ trải nghiệm công nghệ tại không gian triển lãm. (Ảnh: TRUNG HƯNG)
Với người cựu chiến binh này, những gian trưng bày hiện đại, những mô hình robot giao tiếp với khách tham quan ngay trong triển lãm, những công nghệ tân tiến được áp dụng… chính là hình ảnh của một Việt Nam đang bắt nhịp với thế giới, hướng tới tương lai số.
Chung quan điểm, ông Nguyễn Hữu Tuấn cũng khẳng định, tham quan triển lãm khiến các cựu chiến binh như ông càng thêm tự hào và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng vào tương lai đất nước ngày càng phát triển.
Qua đây, ông Tuấn cũng gửi gắm: “Điều tôi mong muốn nhất là thế hệ trẻ đừng làm hoen ố xương máu cha ông đã đổ xuống, hãy tiếp tục nỗ lực để đưa đất nước đi lên”. Đó không chỉ là lời nhắn nhủ, mà còn là mệnh lệnh từ lịch sử, nhắc nhở lớp người hôm nay về trách nhiệm kế thừa và phát huy thành quả của thế hệ đi trước.
Đây cũng là lời chia sẻ tha thiết từ nữ cựu chiến binh Nguyễn Thị Lan: “Tôi mong các bạn trẻ luôn trân trọng, gìn giữ truyền thống, không quên sự hy sinh của cha ông, đồng thời phải học tập, rèn luyện, nắm bắt khoa học-công nghệ hiện đại để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh”.
Những lời chia sẻ mộc mạc ấy chất chứa tình yêu nước, niềm tin son sắt và cũng là sự truyền lửa từ một thế hệ đã trải qua khói lửa chiến tranh sang một thế hệ đang sống trong hòa bình, có cơ hội học tập, sáng tạo và hội nhập.
Khi ánh mắt của những người lính năm xưa sáng lên niềm tự hào và tin tưởng, thế hệ trẻ hôm nay cũng thấy mình có trách nhiệm hơn. Trách nhiệm ấy có thể không phải là tiếp tục cầm súng ra trận, nhưng là trách nhiệm học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học-công nghệ, hội nhập quốc tế để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.
Có thể nói, Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử, mà còn đặt ra câu hỏi cho mỗi người tham quan: Chúng ta sẽ làm gì để xứng đáng với quá khứ hào hùng ấy? Câu trả lời, phần nào, đã được chính những cựu chiến binh đưa ra: Hãy giữ gìn truyền thống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và không ngừng học tập, sáng tạo để đưa đất nước phát triển.
Theo LÊ HÀ - TRUNG HƯNG (Nhân dân)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: