Truyền lửa đam mê đờn ca tài tử cho thế hệ trẻ

12/01/2026 - 05:00

 - Giữa nhịp sống hiện đại, những người tâm huyết với bộ môn đờn ca tài tử (ĐCTT) vẫn miệt mài truyền lửa đến thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy tinh hoa của dân tộc.

Buổi sinh hoạt của học sinh trong câu lạc bộ đờn ca tài tử học đường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Hết lòng với nghiệp đờn ca tài tử

Là thành viên chủ lực của Câu lạc bộ ĐCTT phường Rạch Giá, bà Lê Thị Nhiều - Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ đã có hơn 30 năm gắn bó với bộ môn ĐCTT. Gần 70 tuổi, bà Nhiều vẫn gắn bó với ĐCTT, năng nổ, nhiệt tình và hết mình với các hoạt động, phong trào tại địa phương. Bà Nhiều luôn trân quý bộ môn nghệ thuật này và khao khát giữ lại nét đẹp văn hóa của cha ông. “Tôi mong muốn được lan tỏa, truyền lửa đam mê cho các bạn trẻ, truyền lại cho thế hệ trẻ những kinh nghiệm của mình để lớp trẻ có thể lưu giữ nét đẹp văn hóa của cha ông, để nghệ thuật này không mai một”, bà Nhiều tâm sự.

Ông Võ Trường Đấu - Chủ nhiệm Câu lạc bộ ĐCTT phường Rạch Giá chia sẻ: “Những năm qua, thành viên Câu lạc bộ ĐCTT phường Rạch Giá tích cực giữ “lửa” và lan tỏa nghệ thuật ĐCTT. Ở câu lạc bộ, những người đến trước sẽ hướng dẫn, chỉ dạy cho những người đến sau cách đờn, cách hát. Hiện, thành viên câu lạc bộ đa số là người cao tuổi và trung niên, riêng giới trẻ rất ít. Chúng tôi mong mỗi đứa trẻ đến với câu lạc bộ sẽ biết đờn, biết hát, sau này góp sức giữ gìn và lan tỏa di sản quý báu của dân tộc”.

Với tình yêu nghệ thuật truyền thống, ông Đấu, bà Nhiều đang miệt mài truyền “lửa” đam mê ĐCTT cho thế hệ trẻ. Nhiều năm qua, ông Đấu, bà Nhiều kết nối với các trường học, bày tỏ mong muốn thành lập câu lạc bộ ĐCTT trong trường, tạo sân chơi để học sinh tham gia, tiếp cận gần gũi hơn với bộ môn này. Qua đó, khơi gợi niềm đam mê, gieo tình yêu ĐCTT cho thế hệ trẻ. Điều này cũng góp phần thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ của tỉnh.

Giữ “lửa” qua câu lạc bộ tại trường

Thành lập từ năm 2023, Câu lạc bộ ĐCTT học đường Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá nhận được sự ủng hộ tích cực từ ban giám hiệu, thu hút nhiều học sinh tham gia. Hiện câu lạc bộ có 24 học sinh, sinh hoạt định kỳ vào ngày thứ bảy hằng tuần. Khoảng 9 giờ sáng thứ bảy, phòng truyền thống của trường lại vang lên tiếng song loan gõ nhịp, không khí nhộn nhịp một góc sân. Một nhóm học sinh say sưa luyện tập hát ĐCTT. Câu lạc bộ này do ông Đấu và bà Nhiều dành nhiều tâm huyết và thời gian để sưu tầm, chuẩn bị tài liệu các lồng bản, bài ca để truyền dạy cho học sinh.

Để thu hút các bạn trẻ yêu thích bộ môn nghệ thuật truyền thống này, ông Đấu và bà Nhiều sáng tạo ca từ, bắt đầu từ những bài lý, bài ca nhỏ để học sinh dễ tiếp thu hơn nhưng phải đảm bảo đúng bài bản. Với bà Nhiều, ông Đấu không chỉ là dạy đàn, dạy hát mà còn là gieo vào lòng thế hệ trẻ tình yêu với quê hương, văn hóa và cội nguồn dân tộc. Lật giở từng trang tài liệu lồng bản đờn ca tài tử trên tay, tài tử Hoài Thu tâm sự: “Những em học sinh đến với lớp học được coi là những hạt mầm để nuôi dưỡng phát triển tài năng. Nhiều em đến tham gia học ngay từ buổi đầu đã thể hiện có năng khiếu hát ĐCTT. Nếu được chăm chút, đầu tư ngay từ nhỏ, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê, các em có thể phát triển nhiều với bộ môn này”.

Em Dương Hồng Sa - học sinh lớp 10A5 đang chăm chú nghe và hát theo các tiết mục hát của các bạn tâm sự: “Tham gia câu lạc bộ ĐCTT ở trường em được các cô chú không chỉ hướng dẫn cách hát, luyến láy, sửa nhịp, kỹ thuật hát mà còn hướng dẫn cách biểu diễn. Em mong chờ ngày thứ bảy đến thật nhanh để đến sinh hoạt, ca hát. Mỗi tuần được nghe đờn ca sau những ngày học tập, em cảm thấy thư thái, vui vẻ và thoải mái hơn”.

Một trong những “mầm xanh” của câu lạc bộ là em Nguyễn Ngọc Hân - học sinh lớp 10A8, được bà Nhiều đánh giá là có năng khiếu hát ĐCTT. Ngay từ đầu, Ngọc Hân đã có niềm yêu thích ca hát qua lời ru của ngoại. Khi vào câu lạc bộ, Ngọc Hân được các cô chú chỉ dẫn, uốn nắn để hát đúng nhịp, luyến láy và nhấn nhá cho hay. Ngọc Hân nói: “Càng học em càng yêu thích ĐCTT. Em sẽ cố gắng học tập và luyện hát. Ngoài ra, em cố gắng hát được nhiều bài và biểu diễn trên sân khấu”.

Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ ĐCTT giản dị nhưng chan chứa tình yêu nghệ thuật dân tộc. Ở đó, lời ca, tiếng đàn ngân vang, góp phần gìn giữ và bồi đắp sức sống cho bộ môn nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

TIỂU ĐIỀN