
Em Danh Thị Hà Vy chăm sóc cha. Ảnh: BẢO TRÂN
Chúng tôi trở lại thăm gia đình em Danh Thị Hà Vy, ngụ xã An Biên. Năm 2025, cha Vy bị tai biến, liệt nửa người. Khi ấy, Vy vừa đi học vừa túc trực chăm cha. Biết được hoàn cảnh của Vy, Hội Chữ thập đỏ xã An Biên vận động hỗ trợ chi phí điều trị. Đồng thời kết nối, thông qua chương trình “Khát vọng sống”, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm trong, ngoài nước đã hỗ trợ gia đình em hơn 90 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm.
Sau thời gian điều trị, cha Vy đã có thể đi lại chậm rãi trong nhà, còn Vy vẫn tiếp tục con đường học tập với ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Trong góc nhà nhỏ, xấp hồ sơ bệnh án ngày nào vẫn được em cẩn thận cất giữ như một cách nhắc nhớ về quãng thời gian khó khăn mà gia đình đã đi qua. “Lúc đó, em sợ phải nghỉ học. Bây giờ thấy cha khỏe hơn, em mừng lắm. Nhờ sự động viên của thầy cô, các cô chú trong Hội Chữ thập đỏ xã và nhà hảo tâm, em mới có thêm động lực tiếp tục đến trường”, Vy chia sẻ.
Mới đây, Hội Chữ thập đỏ xã An Biên kịp thời kết nối hỗ trợ anh Dương Văn Tèo, ngụ ấp 3 bị tai nạn. Anh Tèo đi làm thuê, không may bị té chấn thương cột sống, mất khả năng lao động. Không có bảo hiểm y tế, anh nằm ở nhà suốt thời gian dài khiến teo cơ, vết thương lở loét. Nắm thông tin, Hội Chữ thập đỏ xã kêu gọi nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Chỉ sau 1 ngày vận động, hơn 15 triệu đồng được gửi đến giúp anh đóng viện phí. Thành viên hội trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên anh giữa những ngày khó khăn nhất. Nằm trên giường bệnh với gương mặt còn hằn vẻ mệt mỏi, anh Tèo bày tỏ: “Mấy ngày nay, tôi nằm một chỗ, nhiều lúc nghĩ chắc phải chịu vậy thôi vì không có tiền điều trị. Được Hội Chữ thập đỏ xã và nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ tiền viện phí, tôi mang ơn nhiều lắm”.
Những câu chuyện như vậy ở xã An Biên không hiếm. Nhiều chuyến đi của thành viên Hội Chữ thập đỏ xã bắt đầu từ một cuộc điện thoại gấp gáp, một bài đăng trên Facebook hay lời nhắn của bà con trong xóm. Từ những thông tin ấy, người làm công tác nhân đạo kết nối nhà hảo tâm để kịp thời giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. 5 tháng đầu năm 2026, Hội Chữ thập đỏ xã An Biên vận động hơn 500 triệu đồng hỗ trợ người bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, học sinh nghèo hiếu học và các trường hợp khó khăn khẩn cấp; trao 3 máy lọc nước cho trường học, thành lập “Gian hàng 0 đồng” và gửi tặng hàng chục phần quà nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Theo ông Trương Thanh Nhã - đại diện Hội Chữ thập đỏ xã An Biên, điều khó nhất trong công tác nhân đạo không chỉ là tìm nguồn hỗ trợ mà còn phải đi đến tận nơi để lắng nghe, xác minh và giúp đúng người, đúng hoàn cảnh. Cán bộ hội đa số kiêm nhiệm nhiều việc khác nhau, nhưng hễ nghe ở đâu có người bệnh nặng, tai nạn, nhà cháy hay học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học vì nghèo là mọi người lại tranh thủ xuống địa bàn tìm hiểu.
Để tạo niềm tin với nhà hảo tâm, mọi khoản vận động đều được hội thống kê, cập nhật và công khai rõ ràng trên mạng xã hội. Từ số tiền tiếp nhận đến hình ảnh trao hỗ trợ đều được minh bạch. Chính sự rõ ràng ấy đã giúp những lời kêu gọi của hội nhận được sự đồng hành của nhiều nhà hảo tâm gần xa, để những nhịp cầu nhân ái ở An Biên tiếp tục được nối dài.
BẢO TRÂN