
Làn gió mới mang tên Hoàng Hên
Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia (tối 31/3), trên mạng xã hội đã lan truyền đoạn video gây sốt. Trong đó, Hoàng Hên đã “chơi đùa” với cầu thủ Malaysia khi đưa bóng xỏ háng đối thủ, dù bị ép sát.
Hoàng Hên là làn gió mới của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).
Chi tiết ấy cho thấy sự tự tin và ngẫu hứng của Hoàng Hên. Dù mới lên khoác áo đội tuyển Việt Nam nhưng tiền vệ gốc Brazil đã thích nghi rất nhanh và thể hiện sự tự tin của mình. Điều đó đã lan tỏa, tạo nên hiệu ứng tích cực lên toàn đội bóng.
Đã lâu rồi, người hâm mộ mới được xem một trận đấu tốt của đội tuyển Việt Nam. Trong đó, Hoàng Hên chính là niềm cảm hứng của đội bóng. Điều quan trọng khác, sự xuất hiện của Hoàng Hên chính là điều Xuân Son cần ở thời điểm này.
Hai cầu thủ này đã quá hiểu nhau khi thi đấu ở CLB Nam Định. Tới mức, sau trận gặp Malaysia, Hoàng Hên khẳng định rằng: “Sự ăn ý đã được chúng tôi xây dựng từ trước. Không cần nói, tôi cũng biết Xuân Son di chuyển như thế nào. Do đó, mọi chuyện khá dễ dàng”.
Trong trận gặp Malaysia, Hoàng Hên đã kiến tạo cho Xuân Son ghi bàn. Đó là kịch bản như mơ trong trận đấu chính thức đầu tiên mà hai cầu thủ này sát cánh ở đội tuyển quốc gia. Nếu như Xuân Son có lối chơi thiên về càn lướt, dứt điểm tốt thì Hoàng Hên có khối óc tài hoa và khả năng chuyền bóng tuyệt vời.
Từ CLB Nam Định đến đội tuyển Việt Nam, cặp “Son - Hên” luôn bổ trợ cho nhau và thúc đẩy nhau. Họ luôn tìm thấy nhau trong mọi hoàn cảnh, để tạo ra sự uy hiếp lớn cho hàng thủ đối phương. Dù đã lường trước sự nguy hiểm của cặp đôi này nhưng đội tuyển Malaysia và HLV Peter Cklamovski vẫn không thể tìm ra biện pháp ngăn chặn.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik tỏ ra vui mừng khi tìm ra vị trí phù hợp cho Hoàng Hên: “Tôi thấy Hoàng Hên phù hợp với vị trí tiền đạo lệch phải. Sự phối hợp giữa Xuân Son và Hoàng Hên đã cho thấy hiệu quả rõ rệt”. Còn HLV Peter Cklamovski cũng thừa nhận Malaysia đã gặp quá nhiều khó khăn trước những nhân tố chất lượng của đội tuyển Việt Nam, nổi bật là Hoàng Hên.

Sự kết hợp của Hoàng Hên và Xuân Son giúp đội tuyển Việt Nam ngày càng mạnh mẽ (Ảnh: Thành Đông).
Ở cấp độ CLB, cầu thủ từng tập luyện ở lò đào tạo Barcelona đã đóng góp 6 bàn thắng và 4 đường kiến tạo cho CLB Hà Nội. Con số cho thấy sự toàn diện của Hoàng Hên. Nếu may mắn, tiền vệ sinh năm 1994 cũng có thể ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam khi dứt điểm trúng khung gỗ trong trận giao hữu với Bangladesh hay bị thủ môn Malaysia bay người cản phá.
Sức bật mới của đội tuyển Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế phát triển chung của bóng đá thế giới, đó là sử dụng cầu thủ gốc nước ngoài hoặc cầu thủ lai. Tuy nhiên, điều quan trọng, mọi nước đi của đội bóng đều được tính toán cẩn trọng.
Trong trận đấu với Malaysia, HLV Kim Sang Sik sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch là Nguyễn Filip, Cao Pendant Quang Vinh, Hoàng Hên và Xuân Son. Tuy nhiên, nòng cốt chủ yếu của đội bóng vẫn là những cầu thủ bản địa. Không ít người đã thi đấu tương đối nổi bật.

Trương Tiến Anh là nhân tố nổi bật của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).
Trương Tiến Anh là một trong số đó. Hậu vệ phải của CLB Ninh Bình đang thi đấu ngày càng tiến bộ với khả năng lên công về thủ ở hai cánh. Đặc biệt, điểm mạnh nhất của Tiến Anh là khả năng tạt bóng đã được HLV Kim Sang Sik tận dụng triệt để. Anh thường xuyên được HLV Kim Sang Sik giao trọng trách thực hiện các tình huống phạt góc. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, Tiến Anh đã có hai đường kiến tạo cho Duy Mạnh và Xuân Son lập công (đều từ những pha tạt bóng chính xác).
Văn Hậu trong lần trở lại đội tuyển quốc gia cũng chơi xông xáo trong vai trò trung vệ lệch trái. Hai Long cũng là mắt xích năng nổ, kết nối hàng công.
Mặc dù trong hai trận đấu với Malaysia và Bangladesh, HLV Kim Sang Sik chủ yếu yêu cầu các cầu thủ Việt Nam kiểm soát bóng, dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái rất tốt, đặc biệt là những pha phản công. Có khả năng, đây sẽ là lối chơi HLV người Hàn Quốc áp dụng ở giải Asian Cup 2027.
Một trong những minh chứng rõ nét chính là tình huống Hoàng Hên cướp bóng, rồi triển khai bóng rất nhanh cho Hai Long. Sau đó, chính Hoàng Hên lại đón đường chuyền vào vòng cấm của Hai Long. Cuối cùng, cầu thủ nhập tịch sinh năm 1994 đã tạt bóng cho Xuân Son (di chuyển vào vòng cấm) ghi bàn.
Một tình huống khác tới ở phút 73. Quang Hải đã thực hiện đường chọc khe rất nhanh cho Việt Cường băng xuống. Đáng tiếc, tiền đạo của Becamex TPHCM lại không đánh bại được thủ môn của Malaysia trong tư thế đối mặt.
Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam đang thi đấu với niềm cảm hứng và dần hoàn thiện bộ khung đội hình chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Có chăng, điều khiến người hâm mộ chưa “cảm thấy sướng” là việc hai đối thủ Bangladesh và Malaysia đều khá yếu.

HLV Kim Sang Sik đang dần hoàn thiện bộ khung của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).
Bên cạnh đó, trong trận đấu với Malaysia, đội bóng của HLV Kim Sang Sik cũng có một vài tình huống chơi thiếu gắn kết. Ngay từ đầu trận, hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã mắc sai lầm khi để Faisal Halim thoát xuống nguy hiểm. Ở một tình huống diễn ra ở phút 79, các hậu vệ Việt Nam lại chơi thiếu tập trung, thủ thành Nguyễn Filip lao ra và bị vượt qua. Rất may, Faisal Halim đã dứt điểm đưa bóng lên trời.
Cũng cần nhắc tới tình huống phạm lỗi khá “vô duyên” của Văn Hậu với cầu thủ Malaysia trong vòng cấm, giúp đối thủ có bàn thắng từ chấm phạt đền.
Nhưng tất nhiên, khó có thể yêu cầu sự hoàn hảo ở đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng, đoàn quân HLV Kim Sang Sik cần khắc phục điểm yếu và mài giũa kỹ năng qua từng trận đấu. Điều đó sẽ giúp “Những chiến binh sao vàng” có sự chuẩn bị tốt cho Asian Cup 2027.
Theo Báo Dân Trí