Ươm mầm tài năng, vun đắp ước mơ

21/07/2026 - 10:00

 - Không chỉ là cuộc thi tìm kiếm những cá nhân có năng khiếu dẫn chương trình, cuộc thi “Em là phát thanh viên” do Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang tổ chức ghi dấu bằng những câu chuyện trưởng thành, sự đồng hành của gia đình, nhà trường và khát vọng chạm đến ước mơ của hàng trăm thí sinh.

Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Trần Chí Viễn (hàng trước, bìa trái) và Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang Lê Văn Chuyển (hàng trước, bìa phải) trao giải nhất, cúp lưu niệm, giấy chứng nhận và phần thưởng cho thí sinh Lê Anh Khôi. Ảnh: MI NI

Khoảnh khắc vỡ òa

“...Xin chúc mừng em Lê Anh Khôi trở thành quán quân cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ IV năm 2026!”. Khoảnh khắc người dẫn chương trình xướng tên chủ nhân ngôi vị cao nhất, cả khán phòng như bừng lên trong những tràng pháo tay. Cậu học trò nhỏ lặng người vài giây rồi bật cười vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Bước lên nhận giải, Anh Khôi cảm ơn ban giám khảo, ban tổ chức và khán giả. Ở hàng ghế phía dưới, người thân của em không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến thành quả sau nhiều tháng đồng hành cùng con.

Khoảnh khắc ấy không chỉ khép lại hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của một thí sinh mà còn mở ra hành trình nuôi dưỡng những ước mơ được cất lên bằng tiếng nói của mình. Trong phần thi hùng biện đêm chung kết, không chọn kể về một danh lam, thắng cảnh hay một nhân vật lịch sử, Anh Khôi chọn chính chủ đề “Em là phát thanh viên” để kể về ước mơ của mình. Bằng giọng nói trong trẻo, sự tự tin và cảm xúc chân thành, Anh Khôi chia sẻ khát vọng một ngày nào đó được đứng trước ống kính, trở thành người dẫn chương trình, mang đến cho khán giả những câu chuyện hay và nhiều điều tốt đẹp.

Anh Khôi cho biết điều quý giá nhất mình có được không chỉ là chiếc cúp quán quân mà còn là những trải nghiệm trong suốt hành trình tham gia cuộc thi. “Em rất vui và hạnh phúc vì được quen nhiều bạn mới, được các cô chú hướng dẫn thêm nhiều kỹ năng để phát triển bản thân. Sau cuộc thi, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện kỹ năng giao tiếp để sau này trở thành một phát thanh viên chuyên nghiệp”, Anh Khôi nói.

Mỗi ngày, Anh Khôi đều theo dõi các chương trình truyền hình của Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang. Hình ảnh các phát thanh viên tự tin trước ống kính đã dần nuôi dưỡng trong em niềm yêu thích đặc biệt với nghề. Khi biết thông tin về cuộc thi “Em là phát thanh viên”, Anh Khôi không ngần ngại xin phụ huynh đăng ký tham gia bởi em xem đây là cơ hội để đến gần hơn với ước mơ của mình.

Không riêng Anh Khôi, hàng trăm thí sinh tham gia cuộc thi trong suốt bốn lần tổ chức giải đều mang theo những ước mơ rất hồn nhiên như thế. Có em mong trở thành phát thanh viên, biên tập viên, người dẫn chương trình; cũng có em đơn giản chỉ muốn vượt qua sự rụt rè, tự tin hơn khi đứng trước đám đông. Dù xuất phát từ mục tiêu nào, các em đều gặp nhau ở khát vọng được thể hiện bản thân và được trưởng thành sau mỗi vòng thi. Đó cũng chính là điều mà Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang hướng đến khi khởi xướng cuộc thi “Em là phát thanh viên”. Từ mong muốn tạo nên một sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, cuộc thi dần trở thành môi trường để các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng diễn đạt, phong thái sân khấu, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu đối với lĩnh vực phát thanh, truyền hình ngay từ lứa tuổi học sinh.

Giám đốc Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Lê Văn Chuyển cho biết điều ban tổ chức mong muốn là tạo ra một sân chơi để các em được học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành. Qua từng lần tổ chức, nội dung cuộc thi luôn được đổi mới, tạo điều kiện để thí sinh rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình, hùng biện, ứng xử, làm việc nhóm và tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế. Quan trọng hơn, mỗi em đều được khuyến khích mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của mình, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và tự tin theo đuổi ước mơ.

Từ lần tổ chức đầu tiên đến nay, cuộc thi không ngừng được đổi mới về nội dung và hình thức tổ chức. Nếu những năm đầu chủ yếu là sân chơi dành cho thiếu nhi trong tỉnh Kiên Giang (cũ), đến năm 2026, sau khi tỉnh An Giang mới được thành lập, cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh và trở thành một trong những sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu của tỉnh. Những gương mặt từ nhiều địa phương, kể cả vùng sâu, vùng xa hay ngoài tỉnh đã cùng hội tụ trong một sân chơi chung với khát vọng được cất lên tiếng nói của mình.

Thí sinh Lý Trần Yến Quân đạt giải nhì cuộc thi tự tin thể hiện phần hùng biện tại đêm công diễn và trao giải. Ảnh: MI NI

Trưởng thành từ trải nghiệm

Để có một phần thi chỉ diễn ra trong vài phút trên sân khấu là cả quá trình chuẩn bị công phu của các thí sinh, sự tận tình hướng dẫn của ban tổ chức, ban giám khảo và sự đồng hành của gia đình. Những buổi tập luyện, những lần chỉnh sửa cách phát âm, phong thái đứng trước ống kính, cách biểu đạt cảm xúc hay xử lý tình huống đã giúp các em từng bước hoàn thiện mình.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân - nguyên Hiệu trưởng Trường Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang (cũ), Trưởng Ban giám khảo cuộc thi “Em là phát thanh viên” lần thứ IV năm 2026 cho biết: “4 năm đồng hành cùng cuộc thi, tôi nhận thấy chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên. Các em năm nay chuẩn bị khá tốt cho phần trình diễn của mình. Đa số phát âm tròn vành, rõ chữ, thể hiện được sự tự tin trên sân khấu. Các bài dự thi có sự đầu tư về hình ảnh, biết kết nối giữa lời dẫn với tư liệu minh họa, tạo nên sự thuyết phục và sinh động hơn”.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Vân, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không nằm ở thứ hạng hay giải thưởng mà là những kỹ năng các em tích lũy được cho tương lai. Dù sau này các em làm bất cứ nghề gì thì khả năng diễn đạt, trình bày vấn đề trước đám đông và sự tự tin vẫn luôn là hành trang quý giá. Qua cuộc thi, các em được rèn luyện bản lĩnh trước ống kính, biết cách truyền tải điều mình muốn nói. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm, đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội đối với sự phát triển của các em.

Nhiều phụ huynh nhìn thấy sự thay đổi tích cực của con mình sau mỗi vòng thi. Chị Trần Thị Yến Phượng có con là Lý Trần Yến Quân - học sinh Trường Tiểu học bán trú Hùng Vương, phường Châu Đốc xuất sắc giành giải nhì cuộc thi và phần hùng biện “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Niềm tự hào quê hương, di sản của nhân loại” được chọn công diễn trong đêm chung kết. Chị Phượng cho biết gia đình biết đến cuộc thi thông qua giáo viên của con. Với mong muốn con có cơ hội trải nghiệm một sân khấu lớn, vợ chồng chị động viên con đăng ký tham gia. “Qua cuộc thi, điều tôi thấy rõ nhất là con tự tin hơn rất nhiều. Con biết cách thể hiện cảm xúc, diễn đạt suy nghĩ trước đám đông và mạnh dạn hơn trong giao tiếp”, chị Phượng nói.

Để con có được phần thể hiện tốt nhất, cả gia đình đều chung tay chuẩn bị. Cha hỗ trợ xây dựng nội dung bài hùng biện, mẹ lo trang phục, hậu cần và luôn đồng hành trong suốt quá trình luyện tập. Với chị, hành trình cùng con đi qua cuộc thi cũng là những kỷ niệm đẹp của cả gia đình.

Năm nay, vòng chung kết còn ghi dấu nhiều khoảnh khắc đẹp về sự đồng hành của gia đình dành cho các thí sinh. Đại gia đình của em Nguyễn An Nhiên gồm ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ, chị gái… từ xã Gò Quao đến phường Rạch Giá cổ vũ cho em. Theo dõi từng phần thi của cháu, ông Nguyễn Hiếu Nam (73 tuổi) là ông nội của An Nhiên cho biết: “Điều khiến gia đình vui nhất không phải là thành tích đạt được mà là việc cháu có thêm cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn sau cuộc thi. Nếu những năm sau, cuộc thi tiếp tục được tổ chức và An Nhiên vẫn đủ điều kiện tham gia, gia đình luôn ủng hộ để cháu có thêm những trải nghiệm ý nghĩa”.

Bốn lần tổ chức, mỗi lần đều để lại những dấu ấn riêng, nhưng có một giá trị vẫn luôn được gìn giữ là lấy sự trưởng thành của các em làm đích đến. Từ một cuộc thi trong dịp hè, “Em là phát thanh viên” trở thành nơi phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, lan tỏa tình yêu đối với nghề phát thanh, truyền hình và khơi dậy niềm tin, chỉ cần được tạo cơ hội, mỗi em có thể tự tin cất lên tiếng nói của mình.

MI NI