Ươm mầm xanh, hái quả ngọt

16/09/2021 - 05:17

 - Những “Cha nuôi mang quân hàm xanh” nơi biên giới An Giang vừa là người cha, vừa là người thầy ươm những “mầm xanh”, chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo vùng biên. Sau 5 năm thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, nhiều học sinh nghèo có điều kiện vươn lên, học hành tiến bộ.

Ươm mầm xanh…

Thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh An Giang trực tiếp khảo sát, lập hồ sơ nhận nuôi, bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt của các em phù hợp, chu đáo, có góc học tập riêng, đồ dùng và phương tiện sinh hoạt cần thiết. Hàng ngày các em tham gia ăn ngủ, sinh hoạt theo chế độ như chiến sĩ; có cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc các em tiến bộ, trưởng thành.

Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang) cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình trên địa bàn để tiến hành khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của gia đình, học sinh, lựa chọn học sinh nhận đỡ đầu, nhận nuôi các em đúng đối tượng”.

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) còn tuyên truyền, vận động những trường hợp bỏ học đi làm sớm. Họ vận dụng mọi phương pháp, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, phân tích rõ lợi ích của việc học tập, tác hại của việc bỏ học để học sinh và phụ huynh hiểu. Điển hình như trường hợp gia đình em Kiều Thị Kim Huyền (sinh năm 2008, học sinh lớp 7A, Trường THCS Phú Hội). Ba của Huyền mất sớm sau cơn bạo bệnh. Gia đình nghèo, không có đất canh tác, nhà cửa tạm bợ, dột nát. Mẹ em làm nghề buôn bán nhỏ, thường xuyên đau yếu. Ở nhà, chỉ có mình em đảm đương mọi việc.

Nguyễn Văn Duy Chương được các “cha nuôi” của Đồn Biên phòng Lạc Quới chăm sóc mỗi bữa ăn

Huyền khổ sở: “Có hôm mẹ bị bệnh không làm gì được, em phải nghỉ học ở nhà chăm sóc mẹ. Gạo vét sạch sẽ mấy hôm trước, em đi mượn bà con lối xóm để nấu cháo cho mẹ”. Trong năm 2019, Huyền có ý định bỏ học. Nhưng nhờ sự động viên của xã Phú Hội, thầy cô giáo Trường THCS Phú Hội và cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hội, em tiếp tục đi học, vơi bớt nỗi lo lắng về cảnh nhà neo đơn, vất vả.

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp đánh giá: “Nhờ sự chung tay, góp sức của CBCS biên phòng, nhiều em nhỏ đã được tiếp tục đến trường. Mỗi tấm lòng của CBCS biên phòng giúp địa phương bớt 1 hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay, góp sức đó, góp phần vun đắp tình đoàn kết quân - dân ngày càng thêm bền chặt”.

…hái quả ngọt

Nhờ sự quan tâm phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, nhà trường, Đồn Biên phòng, gia đình trong giáo dục, bồi dưỡng, học sinh thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã đạt được những kết quả tích cực trong học tập. Cụ thể, có 5 em đạt học sinh giỏi 5 năm liên tiếp, 4 em học sinh giỏi 4 năm liên tiếp và 3 em đạt học sinh giỏi 3 năm liên tiếp.

Từ khi được Đồn Biên phòng Phú Hữu nhận đỡ đầu, em Nguyễn Thị Kim Ngân (học sinh lớp 8A2, Trường THCS Phú Hữu, huyện An Phú) liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc dẫn đầu các khối lớp và toàn trường. Đến nhà Kim Ngân để tặng quà em nhân dịp năm học mới 2021-2022, trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, chúng tôi không khỏi choáng ngợp bởi hơn 30 danh hiệu, giấy khen, bằng khen được treo trang trọng, ngăn nắp 2 bên vách tường. Kim Ngân thổ lộ: “Gia đình em khó khăn. Em từng nghĩ đến việc bỏ học giữa chừng. May nhờ các chú bộ đội đỡ đầu, em có thể chuyên tâm vào học tập, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy học ở quê mình”.

Năm học mới 2021-2022, từng Đồn biên phòng lại có cách làm riêng tiếp sức cho học sinh đến trường. Điển hình như Đồn Biên phòng Nhơn Hội đến tận nhà, tặng quà cho học sinh do đơn vị đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Mỗi phần quà do CBCS đơn vị tự tay chuẩn bị, bao gồm: sách vở, cặp, quần áo, đồ dùng học tập...

Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình các em trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Hữu vận động các nhà hảo tâm trao tặng 300 phần quà cho học sinh nghèo học giỏi, tổng kinh phí quà tặng khoảng 90 triệu đồng.

Hy sinh thầm lặng của CBCS biên phòng thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã thu hái những quả ngọt đầu tiên. Đó là kết quả học tập ngày càng tiến bộ của các em, nhiều em thi đậu vào trường cao đẳng, đại học, mở ra con đường tương lai tươi sáng.

Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang đánh giá: “Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” hết sức thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, làm cho học sinh, người dân càng tin yêu bộ đội, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, tô thắm hình ảnh những chiến sĩ “quân hàm xanh” nơi biên giới”.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, lãnh đạo các phòng, văn phòng và đơn vị cơ sở đã hỗ trợ cho 62 em theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có 11 em mồ côi cha hoặc mẹ, 10 em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Đơn vị còn nhận nuôi 5 học sinh theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tổng số tiền hỗ trợ, nuôi dưỡng 67 em hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị căn cứ vào tình hình đơn vị, địa phương, mối quan hệ công tác để vận động kinh phí thực hiện chương trình, trao quà cho các em vào dịp lễ, Tết, khai giảng, bế giảng năm học… tổng trị giá khoảng 140 triệu đồng.

 

GIA KHÁNH  - CHIẾN KHU