
Em Trần Thạch Khang (giữa) giành giải nhất cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Nhịp thở phù sa”. Ảnh: TƯỜNG VI
Ở tuổi 18, Khang ghi dấu với những thành tích đáng khích lệ, mở ra hành trình theo đuổi con chữ đầy triển vọng.
Đam mê nảy mầm từ sở thích đọc sách
Gặp Khang tại buổi lễ trao giải cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Nhịp thở phù sa” do Câu lạc bộ Văn học trẻ An Giang tổ chức, điều khiến tôi chú ý là em vẫn đang học lớp 12 nhưng đã giành giải nhất, với tác phẩm “Những lớp đá của thời gian”. Đọc tác phẩm này, nhiều người khó tin tác giả là học sinh lớp 12. Trong từng trang viết, Khang thể hiện cách kể chuyện lôi cuốn, vốn từ phong phú và những chi tiết quan sát tinh tế về đời sống, tạo nên một tác phẩm giàu cảm xúc. “Em bất ngờ khi biết mình đạt giải nhất. Khi gửi bài, em chỉ nghĩ đơn giản là thử sức và chia sẻ câu chuyện của mình. Kết quả này khiến em vừa vui vừa tự hào và có thêm động lực đọc nhiều hơn, viết nhiều hơn, tiếp tục theo đuổi đam mê sáng tác”, Khang bộc bạch.
Chia sẻ về niềm yêu thích văn chương, Khang cho biết, tình yêu với viết lách bắt đầu từ sở thích đọc sách từ nhỏ. Trong khi bạn bè đồng trang lứa dành thời gian cho các hoạt động khác, Khang lại yêu thích đọc sách từ những năm tiểu học. Nhờ đọc nhiều, Khang ấp ủ ước mơ có thể kể những câu chuyện bằng con chữ giống như các tác giả em yêu thích. Em tập viết, ghi lại ý tưởng riêng, dần dần nuôi dưỡng niềm đam mê.
Với Khang, sáng tác không phải áp lực mà là cách hiệu quả để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học. Những lúc rảnh hoặc cuối tuần, em thường “trốn” đến thư viện hoặc một góc quán quen để đọc sách và viết. Trong không gian yên tĩnh, Khang thả mình vào thế giới câu chuyện, ghi lại suy nghĩ, cảm xúc qua từng trang viết.
Cân bằng giữa học tập và sở thích
Không chỉ thử sức với văn xuôi, Khang còn sáng tác thơ. Các tác phẩm của em thường chọn đề tài gần gũi với cuộc sống và quê hương. Nhiều bài thơ, truyện nhắc đến những địa danh quen thuộc như núi Sập, hồ Ông Thoại, di tích Óc Eo - Ba Thê. Bên cạnh đó, Khang viết về tình cảm gia đình, tình bạn và câu chuyện học đường, thể hiện tình cảm sâu sắc với quê hương và những rung động chân thành trước cuộc sống xung quanh.
Ngoài đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Nhịp thở phù sa”, Khang còn đạt giải nhì cuộc thi sáng tác thơ “Em yêu văn học” cấp trường. Nhiều tác phẩm của em được đăng trên các báo, tạp chí như Văn nghệ Quân đội, Chiêu Anh Các, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, Báo Đất Mũi.
Dù sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Khang vẫn dành thời gian sáng tác văn chương, tranh thủ đọc thêm sách và viết khi có ý tưởng mới. Khang cho biết, việc giữ thói quen sáng tác giúp em cân bằng giữa học tập và sở thích cá nhân, đồng thời nuôi dưỡng giấc mơ theo đuổi văn chương trong tương lai. Trong căn phòng của Khang, một góc nhỏ được dành để trưng bày sách, các ấn phẩm, giải thưởng và những cuốn sổ ghi ý tưởng. Với Khang, nơi ấy vừa là không gian học tập vừa là thế giới sáng tạo, nơi những trang viết và cảm xúc được lưu giữ.
Khang cho rằng, viết lách không chỉ là sở thích mà còn là hành trang để hiểu đời sống xung quanh, đồng cảm và nhận ra những giá trị tốt đẹp. Khang muốn những câu chuyện của mình phản ánh có sự quan sát tinh tế, rung động chân thành trước mọi điều giản dị quanh đời sống học đường và quê hương. “Em mong viết bằng những gì mình thật sự cảm nhận và chiêm nghiệm từ cuộc sống. Em muốn kể về những điều lương thiện, những cái đẹp vẫn hiện diện quanh mình”, Khang nói.
TƯỜNG VI