Coi chừng mua nhầm xe trộm

30/01/2019 - 08:03

 - Mua xe cũ được rao bán trên mạng, dù đã cẩn thận kiểm tra giấy tờ trước khi mua, nhưng “khổ chủ” vẫn nhận cái kết đắng. Do chiếc xe là hàng trộm, bị làm giả giấy tờ, nên lực lượng chức năng đã đem xe trả về chủ nhân thật sự. Câu chuyện này vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 17-10-2018, tại Quốc lộ 91, khu vực xã Bình Mỹ (Châu Phú), Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 (thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh) phát hiện xe môtô biển kiểm soát (BKS) 70B1-147.43 (nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu trắng - đen) do Nguyễn Tấn Đ. (sinh năm 1990, ngụ TX. Bình Minh, Vĩnh Long) điều khiển, có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện giấy chứng nhận đăng ký xe số 010269 do Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cấp có dấu hiệu bị giả mạo. Vì vậy, lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe và giấy tờ có liên quan để làm rõ vụ việc.

Bà Phượng vui mừng nhận lại chiếc xe đã bị mất trộm

Ngày 22-10-2018, Phòng CSGT đường bộ gửi quyết định trưng cầu giám định đến Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, đề nghị giám định số khung, số máy xe BKS 70B1-147.43. Hai ngày sau, kết quả giám định cho thấy: số khung, số máy của xe không bị cắt hàn, đục sửa hay tẩy xóa, hoen gỉ. Xác minh bước tiếp theo, xe môtô BKS 70B1-147.43 (được đăng ký) lại là nhãn hiệu Wangguan 110, có số khung, số máy, màu sơn… hoàn toàn khác với giấy đăng ký xe môtô số 010269 vừa bị tạm giữ. Tra cứu thêm bước tiếp theo, từ số khung, số máy xe bị tạm giữ, lực lượng chức năng xác định chủ xe thật sự là bà Sơn Thị Phượng (sinh năm 1969, ngụ TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng).

Theo biên bản làm việc, Đ. cho biết, khoảng tháng 8-2018, có người đăng bán chiếc xe trên mạng xã hội, nên Đ. hỏi mua. Người bán xe giới thiệu tên Võ Thái Việt (sinh năm 1980, ngụ huyện Ba Tri, Bến Tre). Đối chiếu số khung, số máy, thấy trùng khớp với giấy chứng nhận đăng ký xe, Đ. đồng ý mua với giá 14,5 triệu đồng, không làm hợp đồng mua bán. Trong quá trình sử dụng, Đ. không thay đổi hay tác động gì đến xe. Ngày 17-10-2018, anh Đ. điều khiển xe đi TP. Châu Đốc, rồi bị tạm giữ phương tiện do nghi vấn giấy chứng nhận đăng ký xe bị giả mạo.

Bà Phượng cho biết: “Năm 2013, tôi mua xe, đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe BKS 83P1-961.87, nhãn hiệu Yamaha Sirius, màu trắng - đen. Hoàn cảnh khó khăn, tôi đến làm thuê, sinh sống tại nhà trọ (ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh). Ngày 28-8-2018, tôi để xe trước cửa nhà trọ, khoảng 30 phút sau phát hiện xe “không cánh mà bay”. Tôi đến Văn phòng ấp 2 trình báo. Gia đình tôi kinh tế eo hẹp, lại đang làm thuê, không đủ khả năng mua xe khác. Thiếu phương tiện đi lại, cả nhà đành nghỉ việc, sống lây lất đến nay. Ngày 10-12-2018, tôi nhận được điện thoại từ cơ quan chức năng An Giang, thông báo đang tạm giữ chiếc xe có đặc điểm giống xe tôi bị mất trộm. Sau khi đối chiếu các giấy tờ có liên quan, tôi được trao trả xe. Tôi mừng lắm, cứ tưởng không bao giờ có thể tìm lại được xe. Tôi xin cám ơn cán bộ, chiến sĩ Công an An Giang đã làm hết trách nhiệm để tôi tìm lại tài sản đã mất”.

“Từ kết quả điều tra, làm rõ, Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh nhận thấy: xe môtô BKS 70B1-147.43 đang bị tạm giữ thực chất là xe môtô nhãn hiệu Yamaha Sirius, được Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng cấp BKS 83P1-961.87 cho chủ xe Sơn Thị Phượng. Xe này được trình báo mất trộm tại xã Tân Kiên (có xác nhận của Công an xã). Việc Nguyễn Tấn Đ. mua xe môtô BKS 70B1-147.43 là do các đối tượng làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe số 010269 để lừa đảo bán cho Đ. Bản thân Đ. hoàn toàn không biết xe môtô biển kiểm soát 70B1-147.43 là xe bị mất trộm, có giấy chứng nhận đăng ký không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chiều 24-1, phòng tiến hành trao trả xe môtô nhãn hiệu Yamaha Sirius cho bà Phượng; trả giấy phép lái xe cho Đ.; đồng thời tịch thu, tiêu hủy BKS 70B1-147.43 và giấy chứng nhận đăng ký xe số 010269 không do cơ quan có thẩm quyền cấp” - đại tá Nguyễn Bá Quận, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh thông tin.

Vụ việc trên cho thấy, người dân cần cẩn trọng trong quá trình tìm mua xe cũ, xe không rõ nguồn gốc (nhất là thông qua mạng xã hội), lại không có hợp đồng mua bán hợp lệ. Trong trường hợp này, anh Đ. đã phải trả xe lại cho chủ nhân thật sự, chấp nhận mất trắng 14,5 triệu đồng mua xe trước đó.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG