“Dệt gấm hoa” trên tường

10/04/2026 - 06:31

 - Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Nguyễn Tấn Nghi, ngụ phường Rạch Giá là sự hội tụ giữa một tài năng mỹ thuật thiên bẩm và một niềm đam mê mãnh liệt với không gian.

Anh Nguyễn Tấn Nghi bên sản phẩm tranh tường của mình. Ảnh: CẨM TÚ

Bằng đôi bàn tay khéo léo, anh Nghi vẽ nên những tác phẩm tranh tường đặc sắc, chinh phục khách hàng bằng sự tâm huyết và uy tín nghề nghiệp. Mỗi tác phẩm ra đời là một lần anh “cháy” hết mình với đam mê, để lại dấu ấn rực rỡ trên hành trình nghệ thuật đầy tự hào. Ít ai ngờ người nghệ sĩ tài hoa đang miệt mài bên những mảng màu từng có thời gian dài gắn bó với bục giảng. Quyết định dừng việc dạy học để chuyển sang vẽ tranh tường là một bước ngoặt không hề dễ dàng.

Anh Nghi nhớ lại những ngày đầu “tay ngang” vào nghề, không qua trường lớp đào tạo bài bản, mọi thứ đều bắt đầu từ con số không. “Kỹ thuật vẽ trên tường khác xa với vẽ trên khung toan. Nó đòi hỏi người thợ phải có cái nhìn bao quát về không gian, hiểu rõ chất liệu và bố cục tổng thể”, anh Nghi chia sẻ. Thời gian đầu mới làm nghề, có lúc sản phẩm làm ra không như ý, phải xóa đi vẽ lại nhiều lần, áp lực khiến anh tưởng chừng bỏ cuộc. Nhưng rồi, chính niềm đam mê cháy bỏng đã thôi thúc anh tiếp tục dấn thân.

Trong dòng chảy của kiến trúc hiện đại, vẽ tranh tường không còn là khái niệm xa lạ và người cầm cọ cũng chẳng hiếm hoi. Thế nhưng, để bám trụ với nghề và định danh được thương hiệu cá nhân lại là một bài toán khác. Sau nhiều năm miệt mài nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn, anh Nghi thành công “phù phép” cho hàng trăm bức tường vô hồn trở thành những tác phẩm nghệ thuật sống động. Mỗi mét vuông màu sắc trao gửi đến khách hàng không chỉ là sản phẩm mỹ thuật mà còn là kết tinh của một giá trị thực danh, giúp anh từng bước khẳng định vị thế vững chắc trong giới mỹ thuật ứng dụng tại địa phương.

Đến nay, gia tài nghệ thuật của anh Nghi đã hơn 500 sản phẩm lớn, nhỏ. Không chỉ giới hạn trên những bức tường, anh còn thể hiện sự đa tài khi thi công trên nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, kính, gạch, thậm chí là kim loại. Dấu ấn của anh Nghi xuất hiện ở nhiều công trình, từ những bức họa giàu tính lịch sử tại các khu di tích đến các bức tranh danh lam, thắng cảnh tại khu dân cư Minh Lương hay hệ thống siêu thị Go, Highlands Coffee trên địa bàn phường Rạch Giá… Tác phẩm tượng đá rùa tại Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải do anh và bạn đồng hành thực hiện trở thành điểm check in vạn người mê cho du khách mỗi khi đặt chân đến đảo.

Với anh Nghi, tranh tường không chỉ là trang trí mà là một phần của kiến trúc, tùy vào độ chi tiết, mỗi mét vuông tranh có giá từ 350.000 - 800.000 đồng. Khó nhất là dòng tranh cổ điển, lịch sử hay Phật giáo, nơi mỗi đường nét đều đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối và sự đầu tư công sức bền bỉ. Mỗi lần có dịp đi qua, ngắm nhìn lại sản phẩm tranh do chính mình tạo ra, anh Nghi trào dâng niềm vui khó tả xen lẫn sự tự hào, bởi với anh điều đó không chỉ là sản phẩm thương mại mà là những “đứa con tinh thần” anh dày công kiến tạo. Anh yêu nghề và yêu từng sản phẩm của mình làm ra.

Dù đã khẳng định được uy tín và nhận đơn hàng từ nhiều địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố như Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, anh Nghi vẫn không ngừng sáng tạo, trau dồi kỹ thuật mới. Anh quan niệm, người làm nghệ thuật nếu không tự tìm tòi, nghiên cứu sẽ sớm bị tụt hậu trước xu hướng và thị hiếu khắt khe của khách hàng. Hiện, anh còn dành tâm huyết để đào tạo thế hệ kế cận, giúp 5 học viên thạo nghề để cùng lan tỏa vẻ đẹp của nghệ thuật vẽ tranh tường.

Nói về độ bền của tác phẩm, anh Nghi cho biết, tranh trong nhà có thể giữ màu sắc từ 15 - 20 năm, còn ngoài trời dù chịu tác động của thời tiết vẫn bền bỉ khoảng 3 - 4 năm. Đó là minh chứng cho sự kỹ lưỡng trong khâu lựa chọn chất liệu và kỹ thuật thi công mà anh luôn đặt lên hàng đầu.

Sắp tới, anh Nghi dự định kết hợp kỹ thuật vẽ tay truyền thống với công nghệ in trực tiếp lên tường, tìm chất liệu mới để nâng cao năng suất và chất lượng tranh. Dù công nghệ có thay đổi, nhưng tinh thần của anh vẫn vậy: “Mỗi lần cầm cọ lại thấy hạnh phúc vì được sống trọn vẹn với đam mê của mình”.

Nhìn những bức tường vô hồn khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ, sống động dưới bàn tay của anh Nghi, nhiều người hiểu rằng, hạnh phúc không phải là làm công việc mình giỏi nhất mà là được làm công việc mình yêu nhất bằng tất cả sự tâm huyết và lòng kiên định.

CẨM TÚ