
Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các chiến sĩ trước ngày xuất ngũ. Ảnh: GIA KHÁNH
2 năm trước, cũng như nhiều thanh niên khác, Phạm Nguyễn Nhật Tân - chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) bước vào quân ngũ bằng sự bỡ ngỡ. Lần đầu xa gia đình, xa vòng tay chở che của mẹ, anh phải làm quen với nếp sống kỷ luật, tác phong chính quy và cường độ huấn luyện cao. Những ngày đầu ở đơn vị, nỗi nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình, nhớ dáng mẹ tất bật trong căn bếp nhỏ thường trực trong anh.
Môi trường quân ngũ không cho phép sự yếu mềm kéo dài. Từng buổi huấn luyện dưới nắng gắt, ngày mưa thao trường lầy lội, giờ học chính trị nghiêm túc… đã rèn cho Tân ý chí, kỷ luật và tinh thần vượt khó. Tại Tiểu đoàn 512, mỗi ngày trôi qua đều gắn với chế độ, kỷ luật và nhiệm vụ cụ thể: Sắp xếp nội vụ, chấp hành thời gian biểu, tham gia huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Mọi hoạt động đều góp phần hình thành tác phong chững chạc, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm ở chiến sĩ trẻ. Anh Tân chia sẻ: “Chính những lúc khó khăn đã giúp tôi trưởng thành hơn, gắn bó với đơn vị nhiều hơn. Quân ngũ dạy tôi sống kỷ luật, trách nhiệm, biết nghĩ cho tập thể, không còn ngại khó, ngại khổ”.
Qua các buổi học chính trị, sinh hoạt đơn vị và thực tiễn nhiệm vụ, Tân hiểu rõ hơn giá trị của việc được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam - đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Niềm tự hào ấy được bồi đắp từng ngày, trở thành điểm tựa tinh thần để anh mang hàm Thượng sĩ, hoàn thành tốt nhiệm vụ Phó Trung đội trưởng Trung đội 5. Đại úy Trần Trung Hiếu - Chính trị viên Đại đội 2 đánh giá: “Quá trình quản lý, huấn luyện cho thấy sự trưởng thành rõ nét của quân nhân, trong đó có đồng chí Tân. Các chiến sĩ đã nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Những ngày gần xuất ngũ, trong không khí ấm áp của đêm giao lưu “Nghĩa tình đồng đội” tại Trung đoàn 892, từng kỷ niệm của 2 năm quân ngũ lần lượt hiện về. Những người lính trẻ cùng nhau nhớ lại mỗi buổi huấn luyện căng thẳng, đếm ca gác lặng lẽ giữa khuya, hay khi cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc chính thức rời đơn vị, niềm vui hoàn thành nghĩa vụ hòa lẫn với sự xúc động khi phải chia tay đồng đội, chia tay nơi đã gắn bó suốt 2 năm.
Nâng niu danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến trên tay, Trung sĩ Đỗ Chí Tường - Trung đội Súng máy phòng không 12,7mm, Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 892 tự hào về hành trình thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng cùng đơn vị. Tấm giấy khen này được anh gìn giữ cẩn thận từ khi được tặng và chắc chắn sẽ treo thật trang trọng trong nhà, lưu giữ những năm tháng sống trọn với màu áo lính.
Ngày Tân trở về, mẹ đón anh bằng ánh mắt thật sâu, thật lâu, nhận ra sự thay đổi rõ ràng nơi con mình. Từ dáng đứng, cách chào hỏi đến lời nói chừng mực, điềm đạm, Tân đã khác trước. Quà anh mang về cho mẹ không nằm trong chiếc ba lô xuất ngũ mà hiện diện trong chính con người anh: Một thanh niên biết sống kỷ luật, biết nghĩ cho gia đình, trân trọng lao động. Với người mẹ, đó là món quà đủ đầy nhất sau tháng ngày chờ đợi con trở về.
Hành trình quân ngũ của Thượng sĩ Phạm Nguyễn Nhật Tân, Trung sĩ Đỗ Chí Tường đã khép lại, nhưng hành trình cống hiến của họ vẫn tiếp tục. Dù không còn khoác trên mình bộ quân phục mỗi ngày, nhưng giá trị được hun đúc trong quân đội sẽ theo suốt cuộc đời, trở thành nền tảng để họ vững vàng trong cuộc sống. Trong căn nhà quen thuộc nơi quê hương, họ tự tin khoe với mẹ: “Mẹ ơi, con đã trưởng thành từ những ngày quân ngũ!”.
| Gửi lời chia tay quân nhân xuất ngũ, Đại tá Huỳnh Văn Khởi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Quân đội là “trường học lớn” rèn luyện con người về bản lĩnh chính trị, ý chí, kỷ luật và nhân cách. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về địa phương, mỗi quân nhân phải tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sống và làm việc có trách nhiệm, tích cực lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở”. |
GIA KHÁNH