“Người bạn tốt”

24/03/2022 - 06:49

 - Khi Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Chánh) hỏi mượn tiền làm ăn, Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1980, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) “nhiệt tình” kêu vợ mang xe môtô của gia đình đi cầm, đưa tiền cho Kiệt. Tuy nhiên, sau đó cả 2 cùng nhau đi lắc tài xỉu, thua hết tiền. Túng quẫn, Tuấn tìm cách chiếm đoạt số tiền còn lại Kiệt mang theo trong người, rồi bỏ trốn đi đánh bạc, tiêu xài hết.

Phạm Minh Tuấn có nhân thân xấu, từng mang nhiều “vết đen” trong lý lịch, như: Năm 2005, bị UBND tỉnh An Giang ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi “Xâm phạm tài sản của công dân, gây rối trật tự công cộng”, thời hạn 24 tháng. Sau khi chấp hành xong trở về địa phương, không được bao lâu khi đến giữa tháng 4-2009, Tuấn lại bị UBND tỉnh ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi “Xâm phạm danh dự, nhân phẩm của công dân, gây rối trật tự công cộng”, vẫn với thời hạn 24 tháng, gần cuối tháng 4-2011 thì chấp hành xong.

Đến cuối tháng 11-2013, Tuấn tiếp tục bị UBND tỉnh ra quyết định đưa vào cơ sở giáo dục về hành vi “Xâm phạm tài sản, sức khỏe của công dân, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng”, thời hạn 24 tháng. Sau khi chấp hành xong, Tuấn về địa phương sinh sống, làm thuê và kết bạn với Kiệt. Chỉ chênh lệnh 1 tuổi, tính cách tương đồng nên cả 2 rất thân thiết, thường xuyên qua lại với nhau.

Bị cáo Tuấn khai nhận tại phiên tòa

Khoảng 8 giờ, ngày 1-9-2020, Kiệt gọi điện thoại rủ Tuấn uống cà phê. Tuấn điều khiển xe môtô chở vợ là N.T.T (sinh năm 1981) cùng đi đến quán “M.T.Đ” (thuộc thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn). Sau đó, cả 3 cùng nhau đến quán nhậu gần đó. Trong lúc nhậu, Kiệt cho biết đang mang theo 54 triệu đồng, muốn kiếm chỗ mua vịt đẻ về nuôi để tăng thêm thu nhập cho gia đình, nhưng không đủ tiền. Vì vậy, Kiệt muốn nhờ Tuấn cho mượn thêm 9 triệu đồng. Kiệt lên tiếng như thế, Tuấn liền đồng ý và kêu vợ mang xe môtô đang chạy cầm cố, cho Kiệt mượn.

Tuy nhiên, sau khi có tiền thì Kiệt lại đổi ý không mua vịt nữa, mà lại rủ Tuấn đi tìm chỗ chơi lắc tài xỉu. Đang có hơi men, nghe đến cờ bạc, Tuấn đồng ý ngay. Cả 2 cùng đến điểm lắc tài xỉu tại khu vực xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành). Còn T. biết chồng mang tiền cầm xe đi cờ bạc, không những không ngăn cản, lại còn mượn xe của người khác chạy theo sau. Khi đến điểm chơi tài xỉu, Kiệt lấy 9 triệu đồng (tiền cầm xe đã mượn) trả lại cho Tuấn.

Trong lúc cả 2 cùng chơi, Tuấn không may thua hết tiền. Ngược lại, Kiệt thắng được… 9 triệu đồng. Kết thúc cuộc chơi, cả 3 kéo nhau về lại quán nhậu tại thị trấn Phú Hòa tiếp tục nhậu. Tại đây, Kiệt đưa tiền của mình cho Tuấn đếm lại, chia làm 2 cọc (tiền vốn 54 triệu đồng và tiền thắng 9 triệu đồng). Kiệt cất giữ lại tiền vốn ban đầu, còn tiền thắng thì đưa cho Tuấn mượn để chuộc xe môtô đã cầm trước đó.

Nhậu đến khoảng 17 giờ, cả 3 người tiếp tục đến quán cà phê “T.M” gần đó, nằm võng uống nước. Trong lúc nghỉ ngơi nằm gần bên, Tuấn nghĩ đến việc lắc tài xỉu bị thua hết tiền, trong lòng “bứt rứt”, rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Kiệt. Thấy Kiệt nhắm mắt ngủ, Tuấn thọc tay vào túi quần, móc cọc tiền. Kiệt giật mình, nắm giữ tay của Tuấn, nhưng Tuấn nhanh hơn, giật được cọc tiền.

Quá bất ngờ khi bị bạn lấy tiền, Kiệt giằng co, xô đẩy để giật lại tiền của mình, nhưng không được. Thấy vậy, T. liền can ngăn, khuyên chồng nhưng 2 bên không nghe, tiếp tục giằng co qua lại. Thấy Kiệt quyết liệt muốn lấy lại tiền, Tuấn chụp chai nước ngọt, đập bể nhằm chống lại. Kiệt nhào đến, Tuấn liền cầm cổ chai bể quơ trúng vào mặt, gây rách da, chảy máu. Thấy Kiệt bị thương và phản kháng, sợ dẫn đến chuyện không hay, Tuấn kéo Kiệt vào nhà trọ đối diện, kêu “ngủ lại cho tỉnh táo”. Kiệt không đồng ý, đòi lấy lại tiền. Hai bên giằng co một lúc thì Tuấn thuê "xe ôm" mang số tiền bỏ đi.

Có được tiền, Tuấn thỏa sức mang đi cờ bạc, tiêu xài cá nhân gần hết, sau đó bỏ địa phương đi làm thuê ở xa. Trong lúc này, Kiệt đến Công an thị trấn Phú Hòa trình báo sự việc. Qua quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, ngày 30-12-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn ra lệnh bắt Tuấn để tạm giam, nhưng đến ngày 25-1-2021 Tuấn mới bị bắt. Kết thúc quá trình điều tra, Tuấn bị Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. 

“Dù bản thân nhiều lần bị đưa vào cơ sở giáo dục, nhưng bị cáo vẫn không biết thay đổi, sửa chữa bản thân để làm người công dân tốt, có ích. Ngược lại, với bản chất lười lao động, muốn có tiền tiêu xài và đánh bạc, bị cáo tiếp tục phạm tội, đặc biệt là với bạn thân của mình để chiếm đoạt tiền ngang nhiên. Hành vi của bị cáo thể hiện sự hung hăng, quyết liệt đối với bị hại, nên cần phải có mức án nghiêm minh” - Hội đồng xét xử nhận định.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn quyết định xử phạt bị cáo Tuấn 4 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.    

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG