“Trận chiến” lâu dài ở biên giới An Giang

02/08/2020 - 13:48

 - Dịch bệnh COVID – 19 đang bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Tình hình người nhập cảnh trái phép cũng đang diễn biến phức tạp, là nguy cơ cao khiến dịch bệnh xâm nhập vào từ bên ngoài. Phóng viên Báo An Giang đã ghi nhận một số hình ảnh phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới vào những ngày cuối tháng 7.

Khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 31-7, tổ công tác Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế, thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang) phát hiện 7 hộ gia đình (41 người, trong đó có 21 trẻ em) đi trên 8 thuyền máy, từ Campuchia về Việt Nam. Các hộ gia đình này sống tại Siem Reap và Pur Sát (Campuchia). Do hoàn cảnh sống khó khăn, nên họ trốn về Việt Nam. Tất cả đều không có giấy tờ hợp pháp.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép  đối với 14 đối tượng là chủ hộ gia đình và cho làm cam kết không tái phạm. Đồng thời, phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động họ quay trở lại Campuchia tiếp tục làm ăn, sinh sống, không nhập cảnh trái phép, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến phức tạp. Các gia đình đồng ý quay trở lại Campuchia. 

Trước hoàn cảnh khó khăn của họ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã tặng mì gói, nước suối, nhiên liệu, giúp họ trở lại Campuchia. Từ đầu mùa dịch đến nay, đơn vị đã tiếp nhận cách ly 368 người; nhập cảnh trái phép phát hiện bắt giữ 9 vụ liên quan 68 người; phạt tiền 5 vụ liên quan 7 đối tượng, tổng cộng 27 triệu đồng; phạt cảnh cáo 30 đối tượng.

Để ngăn chặn kịp thời người nhập cảnh trái phép qua biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (An Phú) thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát đường thủy. Đoạn biên giới đường sông do đồn quản lý dài khoảng 11km, có nhiều nhà bè gây hạn chế tầm quan sát, cùng nhiều đoạn sông hẹp, người qua lại dễ dàng. Vì vậy, mỗi tổ công tác phụ trách khoảng 1km biên giới; lực lượng được bố trí quan sát, mật phục những nơi có thể xuất hiện tình trạng xuất nhập cảnh trái phép.

Đại úy Nguyễn Hữu Hàn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình cho biết: đơn vị phối hợp địa phương tổ chức tuyên truyền miệng, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, các bến đò ngang. Qua đó, nhắc nhở người dân chú ý thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cũng như chấp hành nghiêm quy định về xuất nhập cảnh, qua lại biên giới trái phép, không tiếp tay hay giúp đỡ người khác thực hiện hành vi này. Đồng thời, cũng nêu rõ mức xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt tù đối với người vi phạm.

Một cậu bé đọc to nội dung tuyên truyền được treo ở khu dân cư “Toàn dân tích cực phòng, chống dịch COVID-19. Không xuất, nhập cảnh qua các đường mòn, lối mở”. Đi chơi xung quanh nhà, cậu bé vẫn đeo khẩu trang theo hướng dẫn của bộ đội.

Trên toàn tuyến biên giới An Giang có hàng trăm tổ chốt, chặn, kiểm soát lưu động, với sự tham gia của nhiều lực lượng. Hoạt động này được duy trì suốt từ khi dịch bệnh xuất hiện đến nay. Nhiều tổ chốt nằm ở giữa đồng để dễ quan sát tình hình người qua lại biên giới. Điều kiện đi lại, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ rất khó khăn, vất vả. 

Chốt phòng chống dịch COVID-19 số 8 (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) nằm trên đường tuần tra biên giới, thời tiết rất khắc nghiệt. Trời nắng thì như đổ lửa, buổi trưa cán bộ, chiến sĩ không thể vào lều trại nổi, còn trời mưa như mấy hôm nay, thì giông gió thổi mạnh làm tốc cả lều. Đường đi lầy lội, thiếu nước sạch, nên mọi sinh hoạt của tổ công tác đều bị ảnh hưởng. 

Tổ công tác đã liên tục phủ thêm nhiều lớp bạt, thậm chí vắt cả lá cây lên; chằng nhiều dây xung quanh lều trại. Sau cơn mưa lớn, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục kiểm tra lại khu vực xung quanh, đổ nước đọng trên mái. Quân phục của họ đều bị bẩn, phải thay phiên nhau canh gác, tắm giặt, ăn cơm.

Xác định “cuộc chiến” phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ở biên giới là lâu dài, phức tạp, nên thời gian qua, các đơn vị BĐBP trong tỉnh đã được nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh (Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, doanh nghiệp…) hỗ trợ nhiều phần quà (bao tay y tế, khẩu trang các loại, vật chất, nhu yếu phẩm), với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Những phần quà lần lượt được chuyển đến tận tay từng cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị và ở tổ chốt.


Cán bộ, chiến sĩ ở các tổ chốt đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ kép: vừa hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Ngoài việc chăm sóc những luống rau xanh tươi, họ còn nuôi thêm gia cầm để tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn. Giờ đây, “nhà” của họ không chỉ là doanh trại, mà còn là ở tổ, chốt giữa đồng, là bất cứ nơi đâu họ được phân công nhiệm vụ.

Một tuần nay, chiến sĩ Huỳnh Văn Xuyên (21 tuổi) được phân công tham gia chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 9 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ăn vội gói mì trong thời tiết mưa bão, Xuyên vẫn nở nụ cười thật tươi: “điều kiện ăn uống, sinh hoạt khó khăn một chút, nhưng các anh em trong tổ vẫn đảm bảo canh gác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn biên giới…”.

GIA KHÁNH