8 năm tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ

08/11/2019 - 08:37

 - Chỉ tình cờ quen biết trên đường đi, 1 lần gặp mặt và vài lần trao đổi qua điện thoại mà Trần Thanh Dũng đã lừa đảo chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị Nguyễn Thị H. (ngụ thị trấn Chợ Vàm, Phú Tân) sang Campuchia đánh bạc. Khi bị tạm giữ, Dũng còn lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý để đào thoát, trốn chạy qua nhiều nơi, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.

Tòa án nhân dân huyện An Phú vừa đưa vụ án ra xét xử công khai tại Trung tâm thương mại thị trấn An Phú. Theo cáo trạng, tháng 6-2018, Trần Thanh Dũng (ngụ xã Long Giang, Chợ Mới) tình cờ quen chị Nguyễn Thị H. làm nghề mua bán lúa và 2 người thường liên lạc điện thoại. Dũng được chị H. kể việc chị Q. (bạn H.) còn nợ 150 triệu đồng và cho số điện thoại của Q. Chiều 8-9-2018, Dũng gọi điện làm quen Q. và trao đổi việc mua bán lúa. Khoảng 13 giờ ngày 9-9-2018, Dũng gọi Q. mua lúa loại IR50404 thì Q. không có lúa này và giới thiệu loại lúa lài thì Dũng đồng ý mua, hẹn sáng 10-9-2018 đến xem lúa. Tối cùng ngày, Dũng gọi cho H. biết thì H. không đồng ý mua lúa lài mà vẫn yêu cầu Dũng mua IR 50404; Dũng vẫn nhận lời, đồng thời yêu cầu chị H. chuẩn bị sẵn 150 triệu đồng để giao dịch với Q.

Trần Thanh Dũng tại phiên tòa xét xử lưu động  

Sáng 10-9-2018, Dũng đi cùng với anh H. (em chị H.) đến gặp Q. tại khu vực ấp An Khánh (xã Khánh An, An Phú). Dũng giả vờ thỏa thuận mua lúa của Q. để chiếm đoạt 150 triệu đồng chị H. đưa cho anh H. mang đi mua lúa. Lợi dụng khi Q. yêu cầu đặt tiền cọc trước, Dũng tiếp tục liên lạc chị H. để chiếm đoạt thêm 50 triệu đồng (viện lý do ghe lúa trị giá 400 triệu đồng nên phải đặt cọc 200 triệu đồng)… Khi Q. liên lạc thì Dũng không chịu mua lúa mà mang toàn bộ 200 triệu đồng qua Campuchia đánh bạc. Khi thua hết tiền, Dũng điện thoại báo cho H. là không mua lúa của Q… Hay tin, anh H. liên hệ với Q. thì mới “té ngửa” là bị Dũng lừa 200 triệu đồng, lập tức trình báo công an.

Công an huyện An Phú tiến hành xác minh, mời làm việc và Dũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 19-9-2018, Dũng bị khởi tố và tạm giữ tại nhà tạm giữ, Công an huyện An Phú. Trưa 29-10-2018, Dũng bệnh nên được trích xuất đến Trung tâm Y tế huyện An Phú điều trị. Khoảng 11 giờ ngày 31-10-2018, Dũng giả vờ đi vệ sinh rồi lợi dụng sự sơ hở của cán bộ công an canh giữ để bỏ trốn. Dũng trốn theo hướng cửa sau của Trung tâm Y tế huyện An Phú rồi băng qua cánh đồng, chờ trời tối bắt xe xuống TP. Châu Đốc. Hành trình lẩn trốn của Dũng lần lượt qua các địa bàn: TP. Long Xuyên, TP. Cần Thơ, Kiên Giang… Đến ngày 11-5-2019, Trần Thanh Dũng bị cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện An Phú) phối hợp bắt tại khu vực ấp An Thới (xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, Tiền Giang).         

Tại phiên tòa lưu động, Trần Thanh Dũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Dũng không chỉ xâm phạm tài sản người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan quản lý giam giữ, thể hiện sự xem thường pháp luật. Trong thời gian bị tạm giữ để điều tra, khi được trích xuất đi chữa bệnh, Dũng lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo để trốn thoát… Tòa án nhân dân huyện An Phú đã tuyên phạt Dũng 8 năm tù với 2 tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn khỏi nơi giam. Đồng thời, buộc Trần Thanh Dũng phải bồi thường số tiền cho người bị hại.

HỮU HUYNH