Bị mắng, rủ bạn trả thù

22/03/2022 - 06:43

 - Sau khi bị Trần Văn Trại (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chửi vì hành vi điều khiển xe môtô tốc độ nhanh khi đi chợ, Trương Minh Phụng (sinh năm 2002, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) rủ rê bạn bè chặn đường đánh Trại. Dù bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng cuối cùng Phụng vẫn phải lãnh án phạt tù.

Bị cáo Phụng nghe tuyên án

Khoảng 18 giờ, ngày 27-3-2020, Trần Văn Trại cùng Nguyễn Văn Chol (sinh năm 1989, ngụ xã Vĩnh Hanh), Đỗ Tuấn Vũ (sinh năm 1995, ngụ xã Vĩnh Phú), Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành) và một số người bạn đến quán karaoke “K.T” (thuộc ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú) uống bia, ca hát tại phòng số 4. Một giờ sau, Phụng cùng Thiên Hoàng Ân (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1993) và Nguyễn Văn Phường (sinh năm 1995, cùng ngụ xã Vĩnh Phú) đến hát karaoke tại phòng số 2.

Trong lúc nhậu, Phụng đi vệ sinh ngang qua phòng số 4, phát hiện Trại bên trong. Phụng nhớ lại vụ việc vừa xảy ra lúc sáng, khi Phường điều khiển xe môtô chở Phụng chạy tốc độ nhanh đi ngang qua chợ Vĩnh Nhuận, Trại buông lời chửi tục: “… 2 thằng bây chạy xe đàng hoàng lại” và kêu Phường dừng xe. Bức xúc vì những lời nói này, khi về đến phòng số 2, Phụng kể chuyện cho cả nhóm bạn biết. Nghe xong, Phường tiếp tục đi sang phòng Trại xem, trở về xác nhận lời nói của Phụng: “Phải mấy thằng nó rồi”.

Tuy vậy, nhóm vẫn tiếp tục nhậu, ca hát một lúc. Sau đó, Phụng lên tiếng rủ rê: “Nhậu xong, anh em mình ra đánh nó luôn”. Nghe vậy, Khiêm nói: “Đánh thì đánh”, Phường đáp theo: “Mình đi ra đón đường nó trước”, rồi Ân kêu tính tiền. Phụng đi trước, núp vào bụi chuối, mang sẵn cây dao bấm bằng kim loại màu xám, lưỡi dài khoảng 5cm. Ân đi theo sau, cầm đoạn gỗ vuông 3x4 cm, dài hơn 1m, nhặt tại nhà đang xây gần đó, còn bản thân núp vào bụi sả cách Phụng khoảng 3m. Phường và Khiêm cầm đoạn gỗ 3x4 cm và viên gạch xây nhà, chia nhau núp sau đống gạch, gốc cây gần đó.

Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi nghỉ nhậu, nhóm Trại ra về mà không biết nguy hiểm đang chờ phía trước. Khi xe của Vũ, Trại chở Chol và Tùng chạy khỏi quán khoảng 100m hướng về cầu Vĩnh Nhuận, nhóm Phụng đón sẵn 2 bên đường, Phường dùng gạch ống và thẻ ném vào 2 xe làm tất cả té xuống đường. Lúc này, Phụng, Ân, Khiêm cầm hung khí xông ra đánh nhau với Trại, Vũ, Tùng và Chol. Phụng sử dụng dao đâm Chol, khiến Chol nhảy xuống sông bỏ trốn. Trại bị vây đánh, bỏ chạy nhưng bị Phụng đâm vào bụng, té ngã vào hàng rào nhà người dân gần đó. Đánh xong, nhóm Phụng kéo nhau bỏ đi về hướng khu dân cư Ba Dông.

Trên đường đi, Phụng nói đã sử dụng dao đâm Chol và Trại, nên Ân dừng xe để Phụng ném bỏ hung khí xuống cống phi tang. Riêng Chol và Trại được người dân kịp thời đưa đến Trạm Y tế xã Vĩnh Nhuận cấp cứu, rồi đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị. Đến ngày 3-4-2020, tất cả ra viện. Trại mang thương tật 31%; Chol là 34%, còn Tùng và Vũ thì bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Phụng bỏ trốn khỏi địa phương. Sau gần 1 năm (ngày 15-3-2021), Phụng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn đầu thú, khai nhận hành vi sử dụng dao bấm đâm, gây thương tích cho Chol và Trại. Quá trình điều tra lẫn xét xử tại tòa, Phụng đều khai nhận: Khi đánh nhóm Trại, tất cả không phân công, chỉ muốn “đánh dằn mặt”, chứ không có ý gì khác. Bị cáo mua cây dao trên mạng trước ngày xảy ra vụ việc khoảng 1 tháng, do cây dao có hộp quẹt, thấy đẹp mua chơi, không chuẩn bị trước để gây án.

“Sau khi đâm Chol và Trại, bị cáo sợ nên bỏ trốn ra TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) làm thuê. Qua thời gian suy nghĩ, bị cáo thấy việc làm mình sai nên trở về đầu thú. Gia đình của bị cáo và nhóm bạn đã bồi thường chi phí cho các bị hại. Nên bị cáo mong được giảm nhẹ một phần hình phạt để sớm trở về gia đình” - Phụng ăn năn.

Hội đồng xét xử phân tích: “Bản thân sống bằng nghề làm thuê, lẽ ra bị cáo phải biết cố gắng lao động để nuôi sống bản thân, làm công dân có ích cho gia đình, xã hội. Ngược lại, bị cáo ham chơi, thích tụ tập bạn bè. Chỉ vì 1 mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà bị cáo tìm cách trả thù. Hành vi của bị cáo thể hiện bản tính hung hăng, xem thường pháp luật, nên cần phải xem xét mức hình phạt phù hợp”.

Qua xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn quyết định tuyên phạt bị cáo Phụng 4 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điểm c và d, Khoản 3, Điều 134 Bộ luật Hình sự.     

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG