Bình nước ven đường

14/05/2026 - 05:00

 - Nắng nóng kéo dài khiến những bình nước miễn phí ven đường trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người lao động nghèo, người bán vé số và người đi đường ở phường Rạch Giá.

Những bình nước miễn phí giúp người lao động giải khát trong những ngày nắng nóng. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Dưới cái nắng gay gắt tháng 5, dọc nhiều tuyến đường, người dân đặt những bình nước uống miễn phí trên vỉa hè, chứa đựng sự sẻ chia, làm mát lòng người qua đường.

Những ngày này trời đã bắt đầu có những cơn mưa, nhưng nắng vẫn gay gắt vào buổi trưa. Dạo quanh các tuyến đường ở phường Rạch Giá, không khó để bắt gặp hình ảnh bình nước được đặt trên vỉa hè, với dòng chữ “nước uống miễn phí”. Những bình nước này phục vụ người đi đường từ sáng đến tối, có nơi là bình trà đá mát lạnh, có nơi là nước lọc, bên cạnh luôn có ly nhựa sạch đặt gọn gàng để mọi người uống nước.

Tìm gặp chủ nhân của những bình nước miễn phí, đa số nói đó chỉ là việc làm nhỏ, họ muốn góp một chút phần nhỏ để chia sẻ với nhiều người. Chị Lê Thị Thắng, ngụ phường Rạch Giá - chủ quán cà phê Lốc Cốc trên đường Nguyễn Trung Trực, suốt 6 năm qua đã đặt không biết bao nhiêu bình nước lọc miễn phí giải khát đối với bà con. Mỗi ngày khi mở cửa, chị Thắng đặt bình nước lọc trước cửa quán. Bình nước miễn phí được đặt ở đây quanh năm chứ không riêng gì mùa nắng, phục vụ người đi đường từ sáng đến khi quán đóng cửa.

Hết bình này lại thay bình khác, cứ thế ngày qua ngày, những bình nước miễn phí tiếp nối làm mát lòng người đi đường. Chị Thắng bày tỏ: “Trời nắng nóng, thấy nhiều người vất vả mưu sinh, tôi nghĩ mình làm chút việc nhỏ giúp đỡ phần nào cho bà con. Tôi đặt một bình nước lọc gần vỉa hè để bà con tiện lấy nước uống giải khát, giúp họ bớt nhọc nhằn, vất vả trên đường mưu sinh. Tôi vui khi mỗi ngày bình nước của mình vơi đi nhiều”.

Hơn 1 năm qua, vỉa hè trước cửa nhà chị Trần Thị Tú Anh trên đường Lâm Quang Ky, phường Rạch Giá là nơi dừng chân uống nước của nhiều người lao động. Sáng sớm, chị Tú Anh tranh thủ chuẩn bị nước đá, nước lọc để vào bình rồi đặt trước cửa nhà. Sau mỗi ngày, bình đựng và ly uống nước được rửa sạch sẽ. Cứ khoảng 3 - 4 tiếng chị Tú Anh chu đáo thêm đá, thêm nước để bình nước lúc nào cũng đầy. Chị Tú Anh chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng để bình nước đá lạnh từ sáng đến tối. Nếu là mùa nắng, mỗi ngày tôi thêm nước đá liên tục để mọi người có thể uống được ly nước mát lạnh, đã khát. Buổi trưa có nhiều người bán vé số, mua ve chai, chạy xe ôm, chở hàng ghé uống, lấy nước mang theo”.

Những bình nước ấy đã trở thành “trạm tiếp nước” cho biết bao người đi đường, người làm việc mưu sinh ngoài trời có thể giải khát, xoa dịu đi cái nóng. Một ngụm nước mát lúc giữa trưa giúp họ có thêm sức lực, vơi đi những nhọc nhằn. Nhờ những bình nước này người lao động có thể tiết kiệm được chút tiền.

Đạp chiếc xe ba gác cũ đi thu mua ve chai, bà Đặng Thị Tú Nữ, ngụ phường Rạch Giá ghé vào chỗ đặt bình nước miễn phí trên đường Nguyễn Trung Trực. Mở lớp khẩu trang, từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, bà Nữ vừa hì hục thở vừa cầm chiếc ly nhỏ lấy nước uống. Bà Nữ chia sẻ: “Sáng nào trước khi đi làm tôi cũng mang theo nước để uống, nhưng tháng này trời nắng nóng, công việc lại di chuyển liên tục nên nước mang theo không đủ uống. Thấy những bình nước miễn phí đặt ở vỉa hè tôi mừng lắm. Trời nắng nóng mà có những bình nước miễn phí vừa giúp mình giải khát kịp thời lại không phải tốn tiền mua”.

Mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo, thu nhập bấp bênh, để tiết kiệm tiền, ông Vương Hùng (71 tuổi), ngụ phường Rạch Giá thường xuyên ghé những nơi có bình nước uống miễn phí. “Bán vé số không lời được bao nhiêu, nhiều khi đi trời nắng khát nước cũng không dám mua. Giữa trời nắng này có ly nước mát uống là đỡ mệt liền, mỗi lần ghé đây tôi uống một hơi rồi châm thêm vào bình mang theo, nhờ vậy tôi tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ để trang trải cuộc sống. Tôi thật sự trân quý tấm lòng của những người tốt đã để bình nước uống miễn phí”, ông Sơn bày tỏ.

TIỂU ĐIỀN