Cái kết của kẻ mê cờ bạc

09/09/2019 - 07:33

 - Cũng vì cờ bạc, từ một người có nghề nghiệp tương đối ổn định, Diệp Hán Biên (tên gọi khác là Ben, sinh năm 1984, ngụ khóm Châu Thới, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) trở thành tội phạm, phải nhận mức án nghiêm của pháp luật.

Trong người có “máu đỏ đen” không thể bỏ được, nên khi có tiền, Biên xuất cảnh trái phép sang Campuchia, vào casino đánh bạc. Lần nào cũng vậy, Biên mang theo tiền khi đi, nhưng khi trở về thì trắng tay. Một thời gian dài cay cú thua rồi gỡ, rồi lại thua, Biên hết sạch tiền, lại mang án tích. Nhưng Biên vẫn không từ bỏ thói hư tật xấu. Để có “vốn”, Biên nảy sinh ý định phạm tội lần nữa, bằng cách tìm thuê xe ôtô tự lái, rồi đem xe đi cầm lấy tiền. Do không quen biết các cơ sở cho thuê xe, nên Biên đã nhờ bạn giới thiệu dùm.

Bị cáo Biên tại phiên tòa

Khoảng 17 giờ ngày 6-3-2019, Biên đến gặp L.Q.V (sinh năm 1974, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc), nói dối với V. là “đang cần xe chở khách theo hợp đồng”. Tin thật, V. đồng ý giới thiệu và cho số điện thoại Trần Phi Toàn (sinh năm 1981) cho Biên liên lạc thỏa thuận và làm biên nhận thuê xe ôtô 7 chỗ, hiệu Fortuner  biển kiểm soát 67A-027.78. Hai bên thỏa thuận thời hạn thuê 1 ngày với giá 800.000 đồng. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7-3-2019, Biên đến nhà Toàn tại phường Vĩnh Nguơn lấy xe đi. Sau đó, Biên điều khiển xe chạy sang casino bên kia biên giới (thuộc huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Campuchia) cầm cố cho người đàn ông tên Ươn (không rõ họ, địa chỉ) với giá 70 triệu đồng (kèm giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe của Biên). Có tiền, Biên thuê xe Honda đầu chở ngược về TP. Châu Đốc, rồi mang tiền sang casino ở khu vực gò Tà Mâu (Campuchia, giáp ranh phường Vĩnh Nguơn) đánh bạc.

Đến 18 giờ cùng ngày, không thấy Biên mang xe về trả theo thỏa thuận, liên lạc điện thoại không được, Toàn rất nóng ruột. Qua tìm hiểu, Toàn biết được Biên thường xuyên sang casino gò Tà Mâu đánh bạc. Toàn nhanh chóng đến Công an phường Vĩnh Nguơn trình báo sự việc. Khoảng 10 giờ ngày 8-3-2019, phát hiện Biên đang tham gia đánh bạc trong casino ở khu vực gò Tà Mâu, Toàn đến gặp yêu cầu trả xe. Biên cho biết đã cầm xe ôtô của Toàn lấy tiền đánh bạc thua hết, không có khả năng chuộc lại xe. Sau đó, Biên đến Công an phường Vĩnh Nguơn đầu thú, giao nộp số tiền cầm xe mang đánh bạc thua, còn lại 19.750.000 đồng. Trong ngày, Toàn đi chuộc lại chiếc xe của mình, tổng cộng 71.400.000 đồng. Ngày 11-3-2019, Hội đồng định giá tài sản xác định, xe ôtô trên đã qua sử dụng có giá trị 700 triệu đồng. Qua các kết quả trên, ngày 14-3-2019, Biên bị tạm giam khởi tố, điều tra.

Kết thúc quá trình điều tra, Biên bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai. Tại phiên tòa cũng như trong giai đoạn điều tra, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến gì về nội dung cáo trạng đã truy tố. Bị cáo cho rằng: “Bản thân biết cờ bạc là mối nguy hiểm khôn lường, làm phát sinh nhiều tệ nạn khác, nhưng vì quá mê cờ bạc nên bị cáo đã phạm nhiều sai lầm…”. Theo Hội đồng xét xử: “Cũng vì cờ bạc mà bị cáo đã đánh mất đi bản chất của mình, trượt dài trên con đường phạm tội. Bản thân bị cáo đã mang 2 tiền án về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Trộm cắp tài sản”, nhưng bị cáo không biết nhận ra sai trái của mình để sửa chữa hoàn thiện bản thân . Ngược lại, chỉ vì mê cờ bạc mà bị cáo tiếp tục dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người bị hại, mang đi cầm cố một cách trái pháp luật. Hành vi của bị cáo là phạm tội nhiều lần nên cần phải có hình phạt nghiêm hơn nữa. Ngoài ra, việc xuất cảnh, nhập cảnh trái phép của bị cáo cũng cần phải xem xét nếu xét thấy cần thiết…”. Với hành vi phạm tội trên, Biên bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường thêm cho anh Toàn số tiền 50 triệu đồng.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG