Chuyện nhỏ hậu quả to

29/05/2020 - 04:37

 - Sau vụ va chạm giao thông với Nguyễn Phước Giang (sinh năm 1982, ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch) ngày 28 Tết Nguyên đán 2020, Trương Bảo Giang (Khỉ già, sinh năm 1997, ngụ ấp Phú Thiện, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang) bị nhận 2 cái tát từ đối phương. Hơn 2 tuần sau khi bị đánh, tình cờ gặp lại nhau, Bảo Giang nhớ chuyện cũ nên mang hung khí đi trả thù.

Khoảng 18 giờ ngày 22-1-2020 (28 Tết Nguyên đán Canh Tý), trong lúc Bảo Giang điều khiển xe môtô lưu thông trên đoạn đường thuộc ấp Phú Thiện thì bất ngờ xảy ra va chạm giao thông với Phước Giang đang điều khiển xe môtô hướng ngược lại.

Lúc này, cú va chạm làm Phước Giang té ngã xuống đường, thấy vậy Bảo Giang đến đỡ Phước Giang lên thì bị Phước Giang chửi và dùng tay đánh trúng mặt 2 cái, được mọi người xung quanh can ngăn. Sự việc xảy ra đã hơn 2 tuần, bất ngờ trên đường đi Bảo Giang gặp lại Phước Giang và chuyện nhỏ bỗng hóa thành to dẫn đến hậu quả vô cùng đau lòng.

Khoảng 15 giờ ngày 7-2-2020, Bảo Giang cùng anh ruột Trương Quốc Hùng (sinh năm 1992) và nhóm bạn gồm: Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1995, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa), Trương Minh Ô (sinh năm 1994, hàng xóm) tổ chức uống bia tại nhà. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, khi uống hết 2 thùng bia, Ô và Hùng nghỉ đi về, còn Giang và Phúc tiếp tục điều khiển xe môtô đến quán “P.V” gần khu vực cầu Mương Trâu thuộc thị trấn Phú Hòa nhậu tiếp.

Trên đường đi, Bảo Giang bất ngờ thấy Phước Giang đang ngồi nhậu cùng Trần Ngọc Toàn (sinh năm 1975, ngụ huyện Đông Hải, Bạc Liêu) và Trần Minh Quân (sinh năm 1990, ngụ xã Vĩnh Trạch) trên vỉa hè của quán nhậu “S.V” thuộc ấp Thanh Niên (thị trấn Phú Hòa). Khi nhìn thấy, Bảo Giang nhớ lại chuyện va chạm giao thông cùng Phước Giang trước đó và đã bị đánh 2 cái nên muốn trả thù. Muốn một mình “giải quyết” chuyện riêng nên Bảo Giang chở Phúc đến quán “P.V” ngồi.

Bị cáo Bảo Giang nghe tuyên án

Sau đó, Bảo Giang nhanh chóng điều khiển xe quay trở về nhà lấy cây dao bấm dài khoảng 20cm cất giấu vào túi quần, chạy xe lại quán “S.M” đậu dưới lề đường cách quán nhậu khoảng 10m, tay cầm dao đi đến chỗ Phước Giang đang ngồi đâm liên tiếp nhiều nhát khiến Phước Giang ngã quỵ xuống đất.

Thấy bạn bị đâm, Toàn liền đứng dậy nắm áo khoác Bảo Giang giữ lại thì bị Bảo Giang vùng vẫy trúng 1 nhát dao vào bụng. Sau khi gây án, Bảo Giang nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Trên đường đi, Bảo Giang điện thoại cho Phúc biết sẽ đi Rạch Giá (Kiên Giang) chơi, đồng thời kêu Phúc về nhà nhưng Phúc xin đi theo và hẹn gặp nhau tại cầu kênh F (xã Định Thành) để cùng đi, Phúc không biết Bảo Giang đã dùng dao đâm Phước Giang. Khi chở Phúc đến cầu Thoại Ngọc Hầu (thị trấn Núi Sập) thì Bảo Giang lấy dao gây án ném xuống sông.

Sau khi Bảo Giang rời khỏi hiện trường, Phước Giang và Toàn được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu nhưng Phước Giang đã tử vong trước đó, còn Toàn được cấp cứu, điều trị đến ngày 9-2-2020 ra viện. Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh phối hợp các ngành chức năng khám nghiệm, điều tra, xác minh.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân dẫn đến tử vong của Phước Giang do sốc máu cấp vì vết thương gây thủng tim, phổi. Sáng 8-2-2020, khi biết Bảo Giang có hành vi đâm chết Phước Giang nên Phúc và gia đình Bảo Giang khuyên ra đầu thú. Đến 11 giờ cùng ngày, Bảo Giang đến Công an thị trấn Phú Hòa đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai, Hội đồng xét xử nhận định: “Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà bị cáo mang thù hận trong lòng và đến khi gặp lại bị hại thì mang hung khí trả thù. Hành vi của bị cáo gây bức xúc dư luận quần chúng và mất trật tự tại địa phương.

Do đó, cần có biện pháp xử lý nghiêm để bị cáo có thời gian sửa chữa bản thân, đồng thời giáo dục, răn đe phòng ngừa chung”. Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt bị cáo Bảo Giang 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại trên 160 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con bị hại và mẹ bị hại theo quy định pháp luật.

NGUYỄN HƯNG