
Cầu Nguyễn Trung Trực (đoạn quốc lộ 91) bắc ngang rạch Long Xuyên, tạo sự liên kết thông suốt cho đô thị.

Người dân tự hào khi đô thị nằm bên dòng sông Hậu hiền hòa, thơ mộng trông như một bức tranh sông nước hữu tình.

Nhiều đoạn tại rạch Long Xuyên trông như hình chữ S, hai bên nhà cửa đông đúc, tạo nên bức tranh sinh động, phồn thịnh của đô thị
một thời phát triển.
.jpg)
Quốc lộ 91 xẻ dọc đô thị Long Xuyên, một thời xe cộ tấp nập giao thương từ TP. Hồ Chí Minh về Châu Đốc và sang các tỉnh lân cận.
Giờ đây, Long Xuyên khoác lên mình chiếc áo mới - trầm lắng, dịu dàng hơn. Nhịp sống không còn tất bật. Ngày thường, những con đường trở nên thưa xe. Dẫu không còn là trung tâm sầm uất, Long Xuyên vẫn là cội nguồn gắn bó, nơi hun đúc ký ức và nâng đỡ những giá trị bền lâu, không gì thay thế được.
THÀNH CHINH thực hiện