Công an huyện Chợ Mới đang xem xét yêu cầu của ông Nguyễn Công Khanh

28/10/2019 - 07:27

 - Ông Nguyễn Công Khanh (59 tuổi, ngụ tổ 9, ấp Kiến Quới 1, xã Kiến Thành, Chợ Mới) cho rằng, ông Nguyễn Văn T.E (32 tuổi, nhà giáp ranh) xông vào nhà gây thương tích nặng vào phần đầu của mình. Ông Khanh yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn T.E.

Công an huyện Chợ Mới đang xem xét yêu cầu của ông Nguyễn Công Khanh

Ông Nguyễn Công Khanh

Trình bày sự việc với phóng viên Báo An Giang, ông Nguyễn Công Khanh cho biết, dù 2 nhà giáp ranh, nhưng nhiều năm không giao lưu qua lại. Giữa 2 nhà có khoảng trống 30m, không sử dụng. Nhưng khi ông đốt rác, phế liệu, lại thấy T.E có phản ứng không tốt. “Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 1-9, biết tôi đang ở nhà một mình, T.E đi nhậu về ngang qua nhà, kêu mở cửa. Thấy tôi im lặng, T.E văng tục, mắng nhiếc, xô ngã chiếc xe dựng trước cửa, rồi xông thẳng vào nơi tôi ngủ. T.E nhào tới, cầm 2 cây dao cán sắt (dài khoảng 4 tấc) kề vào cổ, chửi tục, dọa lấy mạng của tôi. Tôi giãy giụa, phần cằm bên phải mặt bị cắt sâu, máu rơi ướt vai áo. Sau đó, T.E bỏ về nhà, nhưng tiếp tục dọa: “Mày không im lặng coi chừng khó sống đó”. Đến khi bị gia đình lên tiếng, T.E mới thôi. Sáng 2-9, tôi nhờ người chụp lại vết thương làm chứng cứ, rồi tôi đến Công an xã Kiến Thành trình báo sự việc. Gần 2 tháng trôi qua, Công an xã Kiến Thành, Công an huyện Chợ Mới vẫn chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người gây thương tích cho tôi” - ông Khanh bức xúc.

Phóng viên tìm gặp ông T.E để có thêm thông tin nhiều chiều, nhưng không liên lạc được. Nói về việc này, ông Trần Phước Sang, Trưởng ban Nhân dân ấp Kiến Quới 1, xã Kiến Thành cho biết: “Ông Nguyễn Công Khanh có 5 người con. Trước đây, gia đình ông ở khu vực cầu Trà Thôn, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, kinh tế gia đình khá giả. Sau đó, cuộc sống sa sút, ông về quê vợ ở ấp Kiến Quới 1 sinh sống. Ông Khanh chuyên thu mua phế liệu, nhưng toàn loại dễ gây hại, ô nhiễm môi trường. Về việc này, Trạm Y tế xã cùng bộ phận liên quan đã đề nghị ông ngừng thu mua, tiến hành khắc phục hậu quả, tuy nhiên ông không thực hiện. Bên cạnh đó, ông T.E thường xuyên phản đối việc ông Khanh đốt vỏ xe, dây điện... Do 2 bên không giải quyết được, tạo thành mâu thuẫn lâu nay. Việc ông Khanh khẳng định ông T.E lấy dao qua nhà chém ông Khanh, hiện đang được ngành chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xem xét, giải quyết, ông Khanh làm những chuyện phản cảm, thậm chí là vi phạm pháp luật. Cụ thể, việc ông treo biển “Công an xã Kiến Thành - chém người không xử” là một trong số đó”.

Trả lời phản ánh của ông Khanh, trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an xã Kiến Thành, thông tin: “Về vụ việc do ông Khanh trình báo, chúng tôi đã thực hiện các bước đúng theo thẩm quyền và chuyển vụ việc về Công an huyện Chợ Mới xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật”. Khi hỏi về nội dung ông Khanh phản ánh “Công an xã Kiến Thành có dấu hiệu chậm trễ, thiếu tinh thần phục vụ nhân dân”, trung tá Hoàng cho biết: “Khi nhận được tin báo của ông Khanh, chúng tôi phân công cán bộ thu thập thông tin, chứng cứ. Đơn vị đã nhiều lần tiếp xúc, thông tin về quá trình xem xét, giải quyết vụ việc, đồng thời giải thích chức năng, thẩm quyền của Công an xã cho ông rõ. Có lần ông Khanh đến đơn vị, chúng tôi mời ông cùng uống nước. Thấy vậy, ông đã lấy điện thoại nhiều chức năng ghi hình, buộc chúng tôi phải nhắc nhở mới chịu dừng. Bên cạnh đó, ông còn thực hiện một số việc gây phản cảm”.

Rất mong cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm, thỏa đáng vụ việc. Đồng thời, đôi bên cùng nghĩ tình làng nghĩa xóm, có thiện chí xóa bỏ mọi chuyện không vui, để cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, văn minh ở cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh: N.R