Cuộc thi 'Tết Việt Nam trong tôi' - Nơi lan tỏa tình yêu quê hương giữa lòng châu Âu

09/06/2025 - 08:11

Ngày 8/6, tại Trung tâm Thương mại Sapa – thủ đô Praha, CH Séc, lễ trao giải cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” đã diễn ra, đánh dấu một trong những sự kiện văn hóa cộng đồng nổi bật và xúc động nhất của người Việt tại châu Âu.

Chú thích ảnh

Đại sứ Dương Hoài Nam chụp ảnh kỉ niệm cùng các tác giả đạt giải tại cuộc thi “Tết Việt Nam trong tôi” ngày 8/6/2025. 

Theo phóng viên TTXVN tại CH Séc, cuộc thi do Liên hiệp Hội người Việt Nam và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đồng tổ chức, là một sân chơi giàu ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị thiêng liêng của Tết cổ truyền, đồng thời lan tỏa tình yêu quê hương và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ. Với quy mô tổ chức lần đầu tiên trên toàn châu Âu, sự kiện đã để lại dấu ấn sâu sắc và kết nối cộng đồng người Việt ở khắp các quốc gia.

Sau gần 3 tháng phát động (từ ngày 15/12/2024 đến 28/2/2025), cuộc thi đã nhận được 251 tác phẩm từ cộng đồng người Việt tại 15 quốc gia trên toàn châu Âu. Những con số ấy là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa mạnh mẽ của Tết Việt, không chỉ trong ký ức, mà còn trong hành trình gìn giữ cội nguồn của biết bao thế hệ.

Đáng chú ý, tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Xuân Nhung, 83 tuổi (Ba Lan); nhỏ tuổi nhất là bé Danny Nguyễn, 5 tuổi (Vương quốc Anh). Đặc biệt, có tới 8 tác giả là người nước ngoài, trong đó 4 người xuất sắc đoạt giải, khẳng định tầm ảnh hưởng của văn hóa Việt Nam không chỉ trong cộng đồng người Việt mà còn lan tỏa ra bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu xúc động chia sẻ: “Tết, chỉ một từ thôi, mà chất chứa cả một trời thương nhớ. Đó là sợi dây vô hình gắn kết mỗi người Việt xa xứ với quê hương, là ký ức thiêng liêng không thể phai nhòa”.

Ông cũng khẳng định chính sự đa dạng và cảm xúc trong 251 tác phẩm đã thể hiện tinh thần sáng tạo, tình yêu quê hương và hơn hết là sức mạnh của cộng đồng người Việt ở châu Âu luôn hướng về cội nguồn trong một tình yêu chung mang tên Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam, bày tỏ sự xúc động trước không khí ấm áp, chan chứa nghĩa tình của cộng đồng người Việt nơi xứ người. Ông bày tỏ: “Tôi thực sự ấn tượng với sự phong phú và đa dạng của các tác phẩm, từ độ tuổi, quốc tịch đến thể loại. Mỗi bài viết, mỗi câu thơ, mỗi thước phim đều như một nhịp đập chân thành từ trái tim những người con xa xứ, luôn hướng về quê nhà”. Đại sứ nhấn mạnh việc giữ gìn và quảng bá văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt với thế hệ trẻ, là nhiệm vụ mang ý nghĩa lâu dài, giúp kết nối các thế hệ và duy trì bản sắc dân tộc trong thế giới hội nhập.

Trong thư chúc mừng gửi tới chương trình, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thị Thu Hằng đã viết: “Đây là một hành trình rất đẹp được viết bằng ký ức, cảm xúc và trái tim. Sự tham gia đông đảo của bà con cho thấy ngọn lửa quê hương vẫn cháy sáng trong tim người Việt xa xứ, đặc biệt là thế hệ trẻ".

Chú thích ảnh

Tiết mục văn nghệ: “Inh lả ơi” - Biểu diễn bởi các tác giả đến từ Hà Lan. 

Chia sẻ với phóng viên TTXVN bên lề sự kiện, bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, đại diện Ban tổ chức cho biết: “251 tác phẩm gửi về từ 15 quốc gia là con số vượt xa mong đợi. Đó không chỉ là thành công về số lượng, mà còn là minh chứng hùng hồn cho tình yêu sâu sắc mà cộng đồng người Việt tại hải ngoại dành cho văn hóa Tết - một phần hồn cốt không thể tách rời của dân tộc. Bà cũng chia sẻ: “Chúng tôi không coi đây chỉ là một cuộc thi nghệ thuật, mà là hành trình kết nối tâm hồn, nơi thế hệ người Việt sinh ra, lớn lên ở nước ngoài có thể tìm thấy chính mình trong những giá trị truyền thống và hiểu hơn về cội nguồn cha ông".

Trong không khí trang trọng và ấm cúng, lễ trao giải không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại châu Âu cùng nhau sống lại ký ức Tết quê hương, nơi có bánh chưng xanh, câu đối đỏ, mùi hương trầm và trên hết là tình cảm gia đình, yêu thương, đoàn tụ.

Có thể nói “Tết Việt Nam trong tôi”  không chỉ là một cuộc thi, mà là tiếng gọi tha thiết từ lòng đất mẹ vọng đến trái tim những người con xa quê. Dù đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, người Việt vẫn giữ cho mình một mùa Xuân rất Việt , ấm áp, sâu lắng và đầy tự hào.

Theo TTXVN