Ươm mầm giấc mơ điện ảnh
CLB điện ảnh The Aura của Trường Trung học cơ sở (THCS) - Trung học phổ thông (THPT) Võ Văn Kiệt, phường Rạch Giá là sân chơi dành cho những học sinh yêu thích nghệ thuật thứ bảy. Tại đây, học sinh được hóa thân thành đạo diễn, biên kịch, quay phim hay diễn viên trong phim mình tạo ra. Không chỉ học cách cầm máy, dựng cảnh, viết kịch bản mà các thành viên CLB còn được rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Mỗi dự án ra đời là một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc, nơi đam mê điện ảnh của các em được chạm đến và nuôi dưỡng từ những bước đầu tiên.
Em Mai Gia Hân - học sinh lớp 11A1, Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt, hiện là Trưởng CLB điện ảnh The Aura cho biết, CLB vừa ra mắt trong năm học này, ban đầu chỉ có 3 thành viên nhưng hiện đã tăng lên 16 bạn. “Em thích xem những bộ phim, MV về đề tài học đường trên mạng xã hội nên ấp ủ dự định sẽ tạo ra sản phẩm riêng của mình. Ban đầu, em và vài bạn rủ nhau làm thử một phim nhỏ cho vui, nhưng khi hoàn thành, xem lại sản phẩm, chúng em cảm thấy hứng thú với công việc đó. Chúng em nghĩ nếu có thêm nhiều bạn cùng chung đam mê thì có thể tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng hơn, lan tỏa tình yêu điện ảnh đến nhiều bạn bè đồng trang lứa, vì vậy chúng em đề xuất thành lập CLB và nhận được sự ủng hộ từ Đoàn trường”, Gia Hân hào hứng chia sẻ.
.jpeg)
Thành viên Câu lạc bộ điện ảnh The Aura, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt quay hình cho sản phẩm mới. Ảnh: TƯỜNG VI
The Aura được tổ chức khá chuyên nghiệp, gồm: 2 biên kịch phụ trách ý tưởng, 2 editor dựng phim, 3 hậu cần phụ trách đạo cụ, bối cảnh, trang phục và 9 diễn viên. Em Ngô Phạm Tường Vi - học sinh lớp 11A1 bộc bạch: “Tham gia CLB là cơ hội để em được sống với đam mê diễn xuất của mình. Em học được cách diễn tự nhiên hơn, hiểu rõ tâm lý nhân vật và biết cách làm việc nhóm. Mỗi lần xem lại sản phẩm của mình, em thấy tự hào lắm”.
Từ khi thành lập đến nay, CLB điện ảnh The Aura cho ra đời 3 MV phim và một phim ngắn, với nội dung phong phú, chạm đến nhiều khía cạnh trong đời sống học sinh: Học đường, tình bạn, tình cảm gia đình cho đến hành trình người trẻ theo đuổi đam mê. Không chỉ tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào do trường tổ chức, CLB còn thực hiện nhiều dự án độc lập. Các thành viên thường tự lên ý tưởng, viết kịch bản, quay và dựng phim vào những giờ rảnh hoặc cuối tuần. Chính tinh thần chủ động, sáng tạo và hết mình với nghệ thuật đã giúp CLB dần tạo được dấu ấn riêng trong học sinh Trường THCS - THPT Võ Văn Kiệt.
Nuôi dưỡng ước mơ sắc màu
Có dịp tham gia một buổi sinh hoạt của CLB mỹ thuật Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá, tôi ấn tượng bởi không khí sôi nổi và nhiều sáng tạo. Từ những bàn vẽ phủ đầy màu sắc, giấy vẽ, cọ và sơn, đến tiếng cười rộn rã khi các thành viên trao đổi ý tưởng, tất cả đều toát lên tình yêu với hội họa. Thành lập gần 10 năm trước và là một trong những CLB đời đầu của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, đến nay CLB mỹ thuật duy trì tinh thần tự do sáng tạo, trở thành nơi để các học sinh “yêu cọ” được thỏa sức thực hành, trau dồi kỹ năng và nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật.
Em Võ Ngọc Ánh Dương - học sinh lớp 12 chuyên văn, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, hiện là Trưởng CLB mỹ thuật cho biết: “CLB có 40 thành viên, thường tổ chức sinh hoạt tại lớp hoặc trực tuyến, tùy theo lịch học của các bạn. Trong mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên sẽ trao đổi ý tưởng, thiết kế đồ họa, sau đó thực hiện tranh vẽ hoặc tạo ra các ấn phẩm nghệ thuật khác. Nhiều thành viên sau khi ra trường đã tiếp tục theo đuổi các ngành liên quan đến mỹ thuật, thiết kế và kiến trúc”.
.jpeg)
Các thành viên của CLB mỹ thuật, Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt. Ảnh: TƯỜNG VI
Các thành viên của CLB không chỉ sáng tạo mà còn học cách biến đam mê thành hành động ý nghĩa. Những tranh vẽ, thiệp hay các sản phẩm đồ họa nhỏ được các em chăm chút cẩn thận bán để gây quỹ. Số tiền thu được sẽ phục vụ sinh hoạt và mua sắm dụng cụ vẽ cho câu lạc bộ, phần còn lại sẽ giúp những hoàn cảnh khó khăn.
Cô Nguyễn Mỹ Thuần - giáo viên Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Chủ nhiệm CLB mỹ thuật chia sẻ: “CLB giúp các em rèn luyện sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và cách thể hiện ý tưởng. Khi thấy các em cùng nhau hoàn thiện một tác phẩm, tôi nhận ra tinh thần sáng tạo và đồng đội của các em được khơi dậy tự nhiên, điều mà sách vở hay giờ học chính khóa khó có thể mang lại”.
TƯỜNG VI