Về ấp Mỹ Quí, hỏi anh Nguyễn Trung An thì ai cũng biết. Với họ, “ấp An” là người dễ gần, nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng địa phương. Bắt đầu từ vị trí phó trưởng ấp cách đây 10 năm, anh An xác định bản thân phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2017, khi đảm nhận Trưởng ấp, anh tham gia tích cực hơn vào hoạt động an sinh xã hội, nhất là hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
(2).jpg)
Anh Nguyễn Trung An (bên trái) đến thăm gia đình bà Trần Thị Mì.Ảnh: MINH QUÂN
“Con người sống phải có mái nhà, không ai muốn mình chịu cảnh nhà dột cột xiêu. Thấu hiểu được mong muốn của bà con, tôi thường rà soát, tìm hiểu, lắng nghe nguyện vọng của họ, từ đó đề xuất các thành viên trong Ban Nhân dân ấp Mỹ Quí và Chi bộ phấn đấu mỗi năm hỗ trợ 1 - 2 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vì đây là việc làm ý nghĩa nên anh em đều đồng thuận, nhất trí cao”, anh Nguyễn Trung An cho hay.
Nhờ sự hỗ trợ của Tổ từ thiện, xã hội ấp Mỹ Quí, sự ủng hộ của bà con mà 6 căn nhà cho hộ nghèo trong ấp được cất mới, tổng kinh phí vận động 120 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp, trong đó có 2 căn thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mỗi căn nhà có kết cấu chắc chắn, có thể che mưa, nắng được nhiều năm. Hiện, “ấp An” vẫn tiếp tục rà soát trường hợp cần hỗ trợ trong số gần 550 hộ dân của ấp. Anh cho hay, với trường hợp sửa chữa nhỏ, anh sẽ vận động người dân thực hiện sớm, giúp họ an cư.
Là Phó Bí thư Chi bộ ấp, anh Nguyễn Trung An hiểu rõ lời dạy của Bác Hồ về vai trò “đi trước” của đảng viên. Anh luôn chủ động đề xuất hoạt động xã hội phục vụ người dân. Với uy tín có được, mỗi khi anh An vận động, bà con trong ấp đều sẵn sàng ủng hộ. Những hộ dân được hỗ trợ càng quý mến “ấp An” nhiều hơn.
Vui vẻ chào đón chúng tôi trong căn nhà mới, bà Trần Thị Mì bày tỏ: “Chồng tôi làm thuê nên cuộc sống đắp đổi qua ngày. Con nhỏ, tôi bệnh đau liên miên, gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Căn nhà cũ kĩ khiến vợ chồng lo lắng lắm. Được chú An vận động hỗ trợ căn nhà mới, tôi vui mừng không kể xiết. Từ nay tôi chỉ lo làm ăn để vươn lên”.
Ngoài việc vận động nhà ở cho người dân, anh Nguyễn Trung An còn kêu gọi thực hiện đoạn đường sạch nở hoa dài 1,5km; lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời tại tuyến bờ đông Kênh 3; rải đá chống lầy tuyến đường bờ tây Kênh 3… tổng kinh phí hơn 136 triệu đồng. Bản thân anh còn tham gia đóng góp kinh phí để xe chuyển bệnh miễn phí của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Mỹ Phú phục vụ bệnh nhân nghèo.
“Mình là đảng viên thì phải gắn bó, gần gũi với người dân, từ đó mới tạo được niềm tin để vận động bà con cùng làm theo. Mỗi một tuyến đường được rải đá, mỗi đoạn đường được chiếu sáng về đêm đều là công sức chung, thể hiện sự đồng lòng của bà con với Ban Nhân dân ấp Mỹ Quí. Tôi chỉ là người đứng ra vận động chứ không thể tự làm được mọi việc. Nhiều năm gắn bó với bà con, tôi nhận thấy nếu mình làm cho người dân tin thì họ sẽ làm theo mình!”, anh Nguyễn Trung An khẳng định.
Với những đóng góp tích cực cho nhiệm vụ và công tác an sinh xã hội tại địa phương, anh Nguyễn Trung An được tuyên dương điển hình tiên tiến trong tham gia phong trào thi đua yêu nước của xã Vĩnh Thạnh Trung giai đoạn 2020 - 2025.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung Lê Trà Bảo Khương nhận xét: “Anh Nguyễn Trung An là điển hình về sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc. Chúng tôi mong rằng, với vai trò, vị trí của mình, anh sẽ tiếp tục là tấm gương về sự nhiệt tình, tiếp tục đoàn kết đảng viên, người dân ấp Mỹ Quí cùng góp bàn tay xây dựng quê hương Vĩnh Thạnh Trung ngày càng phát triển”.
MINH QUÂN