
Chị Lâm Bảo Ngọc, ngụ phường Rạch Giá đưa các con tham quan Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia núi Mo So, xã Kiên Lương. Ảnh: CẨM TÚ
Trong kỷ nguyên số, trẻ em dễ dàng tiếp cận với văn hóa toàn cầu, việc giáo dục lòng yêu nước từ sớm trở nên quan trọng. Nhiều chuyên gia giáo dục khẳng định, gia đình chính là trường học đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành nhân cách của trẻ. Khi ba mẹ biết cách lồng ghép các giá trị văn hóa vào đời sống thường nhật, lòng yêu nước sẽ thấm sâu vào tâm hồn trẻ một cách tự nhiên nhất.
Thay vì chú trọng những bài giảng mang tính lý thuyết trên lớp, nhiều phụ huynh chọn cách đồng hành cùng con qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, vun đắp tình yêu nước cho con từ những điều giản dị. Thông qua những câu chuyện kể về các Vua Hùng có công dựng nước, trận đánh hào hùng của quân ta, các nhân vật lịch sử hay các hoạt động trải nghiệm mang đậm màu sắc truyền thống, giúp trẻ từng bước hình thành nhận thức ban đầu về truyền thống dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.
Theo chị Lâm Bảo Ngọc, ngụ phường Rạch Giá, giáo dục từ gia đình chính là nền tảng đầu tiên và quan trọng nhất để hình thành lòng yêu nước ở mỗi con người. Từ những điều gần gũi như kính trọng ông bà, hiếu thảo với ba mẹ, yêu nơi mình sinh ra, biết ơn thế hệ đi trước… trẻ sẽ dần hình thành ý thức về cội nguồn và lòng tự hào dân tộc. Những giá trị đó nếu được gieo mầm từ sớm thì sẽ trở thành tình cảm tự nhiên, bền vững theo suốt cuộc đời.
Quan tâm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, gia đình chị Ngọc Đưa con đi tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, kể cho con nghe những câu chuyện lịch sử, về các anh hùng dân tộc, tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, lễ hội của tỉnh. Mới đây, gia đình chị Ngọc cùng nhau trải nghiệm, tham quan Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia núi Mo So, xã Kiên Lương. Mo So là căn cứ cách mạng quan trọng của quân và dân ta trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Đây là địa điểm có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, du lịch, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho Nhân dân.
“Đến tham quan Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia núi Mo So, các con tôi rất hào hứng, đặt nhiều câu hỏi về lịch sử. Qua nghe thuyết minh, các con hiểu hơn về sự hy sinh, gian khổ của thế hệ đi trước trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn, niềm tự hào sâu sắc. Tôi mong mỗi chuyến đi đều ươm mầm tình yêu quê hương, đất nước cho con”, chị Ngọc chia sẻ.
Vợ chồng anh Ngô Văn Lực, ngụ phường Vĩnh Thông dạy con về lịch sử, tinh thần yêu nước mỗi khi có dịp đặc biệt, như ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, lễ Quốc khánh 2/9, Tết Nguyên đán. Anh kể lại những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc ta cho các con hiểu được thế hệ trước đã hy sinh, vất vả thế nào để con được sống trong hòa bình. Qua đó, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Vợ chồng anh còn dành thời gian đưa con đi xem các sự kiện lịch sử lớn, các lễ kỷ niệm lịch sử quan trọng; tham gia các hoạt động tái hiện bối cảnh lịch sử, mang đậm màu sắc truyền thống để con có cơ hội trải nghiệm thực tế.
Anh Lực thường khuyên các con muốn thể hiện tinh thần yêu nước thì phải học thật giỏi, sống biết ơn. Anh Lực cho biết: “Giáo dục lịch sử không nên chỉ dừng ở việc kể lại quá khứ mà cần gắn kết với hiện tại và tương lai. Trẻ cần được truyền cảm hứng rằng, hiểu biết lịch sử để trân trọng quá khứ và tiếp nối tinh thần ấy trong xây dựng đất nước vững mạnh, từ đó ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội”.
Với nhiều gia đình, tình yêu đất nước không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ sự gắn kết với những gì gần gũi nhất. Đó là việc giúp trẻ hiểu về ý nghĩa, giá trị lá cờ Tổ quốc, trang phục truyền thống của người Việt Nam với chiếc áo dài, cùng con “làm đẹp” quê hương thông qua những việc như bỏ rác đúng nơi quy định, trồng cây xanh, dạy con tiết kiệm điện, nước… Những việc này sớm giúp trẻ hiểu yêu nước cần hành động, không chỉ là lời nói.
Giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho trẻ không chỉ là nhiệm vụ mà còn là một hành trình đầy cảm xúc, nơi người gieo trồng cũng được nuôi dưỡng lại niềm tin, niềm tự hào dân tộc từ chính những ánh mắt thơ ngây và trái tim non trẻ. Gia đình đóng vai trò đặc biệt, là “cái nôi” văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách con người, trong đó, giáo dục và nuôi dưỡng là 2 yếu tố then chốt quyết định tạo nên nhân cách của mỗi người.
CẨM TÚ