Đem xe của người khác đi cầm cố

21/12/2021 - 05:54

 - Từng mang 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Thái Anh Tuấn (sinh năm 1990, ngụ khóm 4, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tiếp tục “bổ sung” thêm cho mình tiền án mới về tội chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội của Tuấn khá đơn giản, nhưng thể hiện rõ bản tính lười lao động, "thích" sử dụng tài sản của người khác.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16-1-2021, Nguyễn Văn Phú (sinh năm 2003), Trương Văn Tân (sinh năm 2004), Chau Sết Tha (sinh năm 2004) và Chau Si Náth (sinh năm 2006, cùng ngụ thị trấn Tri Tôn) tổ chức uống rượu trên hồ Tà Pạ (thuộc ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn). Hết rượu, Tân điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67N1-499.47 của Phú đến nhà Náth rước thêm bạn và ghé quán tạp hóa mua rượu. Tuấn nhìn thấy, hỏi chuyện. Tân cho biết đi lên hồ Tà Pạ uống rượu. Nghe vậy, Tuấn xin đi theo. Thấy hàng xóm nhiệt tình, Tân nhận lời, chở Tuấn cùng lên hồ.

Sau khi gia nhập nhóm, uống hết 1 lít rượu vừa mua, Tuấn lên tiếng: “Tụi em có tiền không, cho anh xin để đi lên Bình Dương làm”. Nghe câu hỏi của Tuấn, không ai trả lời. Sau đó, cả nhóm hẹn nhau đi uống nước ở quán cà phê thuộc khóm 4. Tuấn lên xe môtô của Phú ngồi một cách tự nhiên, kêu Phú lên đi chung. Không quen biết nhiều, Phú từ chối, chọn đi cùng với Náth, Tân cùng đi với Tuấn. Đến nơi, Tuấn kêu Tân xuống xe vào quán trước: “Để anh đi mua thuốc cho mấy thằng mày hút”. Nghe vậy, Tân đi vào quán nằm võng chờ. Đến chiều, không thấy Tuấn mang xe trả, mọi người đi tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín.

Bị cáo Tuấn cúi đầu ăn năn hối hận vì hành vi sai trái của mình

Không ai ngờ, trên đường đi mua thuốc lá, Tuấn điều khiển xe một mạch đến khu vực huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh, cầm cố được 10 triệu đồng. Số tiền này, Tuấn tiêu xài cá nhân, thuê nhà trọ sinh sống. Đến ngày 9-2, Tuấn quay trở về huyện Tri Tôn. Người quen phát hiện, đưa anh ta đến Công an thị trấn Tri Tôn đầu thú. Kết quả định giá tài sản, xe môtô trên trị giá 63 triệu đồng. Qua kết quả điều tra, ngày 10-6, Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn khởi tố, bắt tạm giam. Kết thúc quá trình điều tra, Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn đưa Tuấn ra xét xử sơ thẩm công khai.

Tại phiên tòa, Tuấn khai nhận, vì không có tiền tiêu xài nên khi điều khiển xe môtô của Phú, anh ta nảy sinh ý định chiếm đoạt. Do đó, Tuấn nói dối “đi mua thuốc lá hút”, rồi điều khiển xe thẳng đến địa phận TP. Hồ Chí Minh cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn xử phạt bị cáo Tuấn 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (được quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 175 Bộ luật Hình sự (chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm).

Sau khi bản án sơ thẩm tuyên phạt, bị cáo Tuấn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, với lý do đã cố gắng khắc phục một phần hậu quả. Cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Tuấn cúi đầu thành khẩn, khai nhận hoàn toàn hành vi sai trái của mình. Tuấn hối hận khi không biết cố gắng lao động nuôi sống bản thân. Vì muốn nhanh chóng có tiền tiêu xài, anh ta đã tìm cách chiếm đoạt xe môtô của bị hại mang đi cầm cố lấy tiền. Ngoài ra, bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để có thể sửa chữa lại bản thân mình.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết có liên quan và lời khai nhận tội của bị cáo, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo Tuấn 2,5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tức là giảm 6 tháng tù cho Tuấn. Với mức án này, hy vọng sau khi mãn hạn tù, Tuấn có thể trở thành công dân tốt, biết bỏ ra sức lực để tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG