Đi cà phê, tận hưởng “vị” Tết

24/02/2026 - 05:00

 - Giữa phố xá rộn ràng ngày xuân, có những khoảng lặng mang phong vị Tết xưa khiến nhiều người muốn dừng chân. Chỉ cần chút hương cà phê, vài nhành hoa, một không gian mộc mạc cũng đủ gợi nhớ ký ức đoàn viên, để lòng người thêm ấm áp trước thềm năm mới.

Ngày Tết, ngoài uống cà phê cùng bạn bè, giới trẻ còn chụp ảnh lưu niệm tại quán. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Không cần phô trương đèn hoa rực rỡ hay vẻ xa hoa lộng lẫy, đôi khi chỉ cần một góc nhỏ nhuốm màu thời gian, điểm xuyết vài chi tiết mang hơi thở Tết xưa là đủ để lòng người xao xuyến. Câu hát “đón xuân này tôi nhớ xuân xưa” cứ thế vang lên, chạm khẽ vào ký ức. Bởi lẽ, dù trưởng thành có đưa ta đi xa đến đâu, phong vị Tết cổ truyền vẫn luôn là một miền nhớ vẹn nguyên, là bến đỗ bình yên, ai cũng khao khát tìm về.

Với chị Phương Thùy, ngụ phường Long Xuyên, bước chân vào quán cà phê những ngày Tết chẳng khác nào lạc bước vào một miền ký ức ngọt ngào. Không gian quán được chăm chút tỉ mỉ với sắc đỏ của lồng đèn và những nhành mai vàng, tạo nên một background hoàn hảo cho những tâm hồn yêu Tết. Chị chia sẻ đầy hóm hỉnh rằng bản thân chỉ muốn “đóng gói” hết hương vị Tết đặc trưng này mang về nhà. Đây cũng là dịp để mọi người xích lại gần nhau, tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đoàn viên ấm áp cùng gia đình trước thềm năm mới.

Không chỉ có phần nhìn, không khí Tết còn được đánh thức qua mọi giác quan, với mùi tinh dầu quế nồng nàn quyện cùng hương cà phê rang xay, tạo nên một hỗn hợp hương thơm đặc trưng của ngày Tết. Giữa nhịp sống số hóa, việc tìm về một khoảng lặng mang phong vị Tết xưa không còn là điều quá khó khăn. Với anh Phan Tấn Lộc, ngụ phường Bình Đức chỉ cần một vài từ khóa tìm kiếm hay một dòng trạng thái hỏi thăm bạn bè trên mạng xã hội, hàng loạt địa chỉ đầy ắp hình ảnh minh họa hiện ra ngay tức khắc. Anh Lộc tâm sự: “Gác lại những bộn bề của công việc, tôi thích thả mình vào những quán cà phê mang hơi hướng hoài niệm. Ở đó, tôi cảm giác thời gian như chậm lại, tâm hồn thư thái”.

Bên cạnh những “mê cung đỏ rực” sầm uất ở nội ô, vẫn có những tâm hồn chọn cho mình một lối đi riêng, tìm về sự tĩnh lặng và mộc mạc của Tết xưa. Đối với chị Nguyễn Phương Linh, ngụ xã An Châu, vị Tết thật sự nằm ở sự gần gũi với thiên nhiên, nơi con người có thể hít thở không khí trong lành của những ngày đầu năm. Chị Linh chia sẻ, để tìm được một quán cà phê ưng ý, có bài trí cảnh theo hướng gần gũi với thiên nhiên, chị và nhóm bạn chọn những quán nằm hơi xa nội ô một chút. Dù quãng đường di chuyển hơi xa, nhưng phần thưởng nhận lại là sự hài lòng tuyệt đối. “Mình thích những quán có không gian mở, cây cỏ, nắng trời tự nhiên hơn là những studio đóng kín, khiến mình và các bạn thấy rất thư thái, bao nhiêu mệt mỏi của năm cũ như tan biến hết”, chị Linh bộc bạch.

Tại những góc quán ngoại ô này, thay vì những mảng màu rực rỡ nhân tạo, chủ quán chú trọng vào những khóm cúc mâm xôi vàng rực bên hiên, những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc và những góc vườn ngập tràn bóng mát. Đó chính là nơi chị Linh và bạn bè tìm thấy sự kết nối - không chỉ là kết nối với nhau qua những câu chuyện về công việc, gia đình mà còn là kết nối với chính bản thân mình sau một năm dài bận rộn.

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm, sự tốn kém thêm một chút chi phí khi đi ngồi quán cà phê chẳng còn là điều khiến thực khách bận lòng. Chị Phương Linh chia sẻ: “Phụ thu một chút cũng không sao, Tết mà!”. Chính suy nghĩ giản đơn “Tết mà” ấy đã trở thành nhịp cầu nối những trái tim, giúp con người ta biết nhường nhịn, thấu hiểu và bao dung cho nhau hơn. Khi gác lại những toan tính đời thường, người ta cũng chợt nhận ra mình yêu thêm sắc xuân rực rỡ và muốn dành trọn tâm trí để tận hưởng hơi thở nồng nàn của đất trời ngày khởi sắc.

PHƯƠNG LAN