Đi lễ chùa đầu năm

24/02/2026 - 05:00

 - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ năm 2026, tại các ngôi đền, chùa... trên địa bàn tỉnh, nhiều người dân đi lễ chùa xin lộc, cầu an, mong ước những điều tốt đẹp trong năm mới.

Du khách viếng chùa Phật Lớn trên núi Cấm. Ảnh: THÀNH CHINH

Đi lễ chùa đầu năm là thói quen lâu đã hình thành trong đời sống tinh thần của người Việt, dù ở nông thôn hay thành thị. Ngay sau khi giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhiều người đến chùa để thắp hương cầu bình an, tài, lộc. Những khoảnh khắc này cũng là lúc con người tìm về chốn thanh tịnh, tạm quên đi những ưu phiền, khó khăn của cuộc sống.

Dù cuộc sống ngày càng hiện đại nhưng phong tục đi lễ chùa đầu năm luôn được người dân duy trì qua nhiều thế hệ. “Sau thời điểm giao thừa, ngoài tục chúc Tết ông bà, thì đi lễ chùa là một trong những việc làm đầu tiên của gia đình. Thắp nén hương thơm với lòng thành kính, tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng, mọi lo âu của cuộc sống dường như được giải tỏa. Tôi cầu mong năm mới gia đình gặp nhiều may mắn, mọi người được vạn sự bình an”, bà Nguyễn Thị Hảo, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ.

Tại Phù Dung Cổ Tự, phường Hà Tiên những ngày đầu xuân, đông đảo người dân đến dâng hương. Trong làn khói hương bảng lảng, nhiều người thành kính khấn nguyện, cầu mong gia đình một năm mới bình an, làm ăn thuận lợi. Giữa không gian núi non nơi miền biên cương, tiếng chuông chùa ngân vang làm dịu lại nhịp sống tất bật, đưa con người trở về với sự tĩnh tại, an nhiên. Bên mâm lễ được bày biện chu đáo, chị Phan Tú Trinh, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau cho biết: “Sau một năm làm việc vất vả, đầu năm đi lễ chùa, thắp nén hương cầu bình an cho gia đình, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Đây cũng là dịp để con, cháu hiểu thêm về truyền thống, biết hướng đến những giá trị tốt đẹp”.

Theo chân dòng người hành hương tại một số đền, chùa trên địa bàn tỉnh, mới thấy được phong tục lễ chùa ngày Tết đã trở thành một nét truyền thống không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân. Hầu như ngôi chùa nào cũng sáng rực ánh đèn, hương hoa thơm ngát, khói hương nghi ngút. Người già, người trẻ đều chắp tay thành tâm khấn vái, hướng về chốn tâm linh và tin tưởng vào năm mới tốt đẹp.

Tại miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, phường Vĩnh Tế trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ năm 2026, người dân, du khách đến cầu năm mới khá đông. Thành kính chắp tay nơi cửa Phật, cầu mong năm mới gia đình được bình an, mọi sự đều thuận lợi, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, ngụ phường Long Xuyên chia sẻ: “Từ nhiều năm nay, việc đầu tiên trong năm mới là tôi cùng gia đình đi lễ chùa. Đây là dịp để gia đình tìm về chốn thanh tịnh, hướng những việc làm tốt đẹp cho năm mới. Đi lễ chùa vào năm mới sẽ giúp gia đình có được sự an lạc, cả năm may mắn”.

Đối với nhiều bạn trẻ, đi lễ chùa đầu năm cầu nguyện những điều tốt đẹp và còn là dịp du xuân, ngắm cảnh đẹp và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. “Mùng 6 tháng giêng hằng năm, gia đình em đều đến chùa Phổ Minh thắp hương. Riêng em, đến đây trước hết là cầu mong mọi điều tốt lành đến với mọi người và gia đình em, sau đó xin được tình duyên hạnh phúc trong năm mới...”, em Nguyễn Thanh Tâm, ngụ phường Rạch Giá nói.

Phong tục đi lễ chùa đầu xuân trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhiều người miền Tây. Hình ảnh từng dòng người thành kính dân hương trong không gian thanh tịnh, tạo nên một bức tranh văn hóa đặc sắc những ngày Tết đến xuân về.

THỦY TIÊN