Gây sự trên đường, người bị đâm chết, kẻ ngồi tù

10/07/2019 - 07:34

 - Từ trong đường nhánh điều khiển xe chạy ra đường lớn, nhưng thiếu quan sát, khi nghe tiếng xe bấm còi báo hiệu thì Huỳnh Duy Linh (sinh năm 2002), Phan Hữu Đức (sinh năm 2003) và Hồ Cao Nguyên (sinh năm 2004, cùng ngụ xã Phước Hưng, An Phú) lại có lời lẽ không hay. Đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, Linh bị Phan Văn Giàu (sinh năm 1994, ngụ xã Mỹ Chánh, Châu Thành, Tiền Giang) đâm tử vong.

Khoảng 20 giờ ngày 4-1-2019, Trần Thanh Nhựt (sinh năm 1987, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) thuê Lê Quang Bảo Trung (sinh năm 1993, ngụ TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long) và Giàu điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 84C-051.70 chở 78kg tôm càng xanh từ tỉnh Trà Vinh đến khu vực chợ Long Bình (An Phú) giao cho người đặt mua. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5-1, Trung điều khiển xe đến khu vực kênh Thầy Ban (thuộc ấp An Hưng, thị trấn An Phú, An Phú). Cùng lúc này, Đức điều khiển xe đạp, Linh điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67G1-428.05 chở Nguyên từ trong đường nhánh chạy ra. Trung bấm còi xe nhiều lần ra tín hiệu để Đức, Linh biết cẩn thận tránh, nhường đường. Thế nhưng, Trung lại bị nhóm của Linh phản ứng và chửi. Trung điều khiển xe vượt qua Linh, Giàu kêu Trung dừng xe lại..

Gây sự trên đường, người bị đâm chết, kẻ ngồi tù

Bị cáo Giàu

Ngay sau đó, Giàu lấy một con dao xếp bằng kim loại dài khoảng 25,5cm, xuống xe đi đến chỗ nhóm Linh đe dọa: “Tụi bây chửi gì?”. Đức liền đáp trả: “Có ai chửi gì đâu”. Nghe xong, Giàu dùng tay đánh vào mặt Linh một cái rồi lên xe đi tiếp về hướng Long Bình. Tức giận, Linh điện thoại cho Huỳnh Văn Cường (sinh năm 1991, anh ruột Linh) đến “tiếp”. Cường điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67F1-190.06 rủ theo bạn cùng xóm (Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1992) đi cùng. Trên đường đi, cả 2 nhặt thêm 2 khúc cây dài khoảng 60cm làm hung khí.

Sau khi điện thoại, Linh kêu Đức điều khiển xe môtô của mình chở đuổi theo xe của Trung và Giàu. Khi đến khu vực ấp Phước Thạnh (xã Phước Hưng), Đức điều khiển xe vượt qua mặt xe ôtô tải của Trung. Đức để Linh ngồi phía sau dùng ná thun bắn đạn bi nhiều lần làm bể kính chắn gió phía trước ôtô, rồi bỏ chạy đến khu vực đình Thần xã Phước Hưng núp vào các gốc cây chờ Cường. Lúc này, do kính bị bể răn nứt, không nhìn thấy phía trước nên Trung dừng xe lại gần nơi Linh đang núp để tháo bỏ kính chắn gió. Lúc này, Cường và Tân điều khiển xe môtô chạy đến. Thấy có “tiếp viện”, Linh nhặt khúc gỗ dài 80cm gần đó, cùng Cường xông đến tiếp tục đập vào kính chắn gió và đập bể gương chiếu hậu xe ôtô. Nhằm tránh thiệt hại tài sản, Giàu và Trung đến ngăn cản thì bị Cường, Linh cầm cây đánh. Tức giận, Giàu lấy dao đâm vào ngực phải Linh một nhát. Linh bỏ chạy, Giàu tiếp tục đánh nhau với Cường. Trung tri hô, Cường bỏ chạy nên Trung và Giàu lên xe ôtô tiếp tục điều khiển đến chợ Long Bình giao hàng. Tuy nhiên, sau khi quay về, cả 2 bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú bắt giữ khẩn cấp. Đến ngày 10-1-2019, Giàu bị khởi tố điều tra.

Riêng Linh được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trên đường. Căn cứ kết luận giám định pháp y, Linh tử vong do vết thương thủng phổi và thủng tim làm suy tuần hoàn cấp. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Giàu khai nhận hành vi phạm tội: “Tức giận việc ra tín hiệu còi báo hiệu nhưng bị nhóm Linh chửi, nên bị cáo cầm dao xuống xe đe dọa, đánh vào mặt Linh. Tuy nhiên, sau đó bị nhóm Linh rượt theo trả thù, rồi 2 bên đánh nhau. Bị cáo dùng dao đâm Linh một nhát nhằm đe dọa, không ngờ làm Linh tử vong”.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo Giàu là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng của người khác trái pháp luật, gây bất bình trong quần chúng nhân dân, cần phải xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe. Còn đối với hành vi của Cường và Đức do chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh gửi công văn đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp quản lý giáo dục đối với Đức, xử phạt hành chính đối với Cường là thỏa đáng, có căn cứ. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Giàu 13 năm tù, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 120 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Sự việc cho thấy, mỗi người tham gia giao thông cần phải có ý thức và nhận thức đúng đắn về Luật Giao thông đường bộ. Đặc biệt, trong cách ứng xử cần phải tỉnh táo, bình tĩnh giải quyết mọi vướng mắc, mâu thuẫn nảy sinh. Nếu nóng nảy, thiếu kiềm chế bản thân, chắc chắn hậu quả sẽ càng lớn hơn, thậm chí tước đi mạng sống của người khác, như trường hợp của Giàu trong vụ án này.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG