.jpg)
Các em học sinh tham gia trò chơi do Đoàn Thanh niên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức. Ảnh: ĐĂNG LÂN
Đoàn di chuyển đến Khu di tích lịch sử và thắng cảnh quốc gia Ba Hòn, xã Hòn Đất để dâng hương, dâng hoa, viếng mộ nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ràng. Những nén nhang, cái cúi đầu trước mộ vị anh hùng tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc công lao của chị Sứ. Chúng tôi được nghe thuyết minh về quá trình chiến đấu và hy sinh của chị, tham quan các hiện vật được lưu giữ lại một cách trân quý, cẩn thận.
Rời khu di tích với đôi mắt ngấn lệ, xót thương cho vị anh hùng đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, thầm cảm ơn chị đã hy sinh để thế hệ của chúng tôi hiểu được giá trị của lòng yêu nước, lòng dũng cảm trước mọi kẻ thù. Chúng tôi tiếp tục hướng về Thiên Cấm Sơn, nơi có những học sinh vô cùng khó khăn, thiếu thốn nhưng vẫn miệt mài đến trường tìm con chữ. Dừng dưới chân núi khi mặt trời đứng bóng, cái nắng của miền núi hòa cùng không khí se lạnh của mùa xuân lòng bỗng thấy ấm áp. Những thùng quà chúng tôi phải sang xe, không thể tự chở lên núi được, đường lên núi phải qua nhiều trạm. Được sự giúp đỡ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đặc biệt là anh Mã Văn Lâm, ngụ xã Núi Cấm đã nhiệt tình hỗ trợ đoàn tập kết những thùng quà nhanh chóng đến tận nơi.
Đến giờ ăn trưa, đoàn được thưởng thức đặc sản xứ núi và món bánh xèo ăn kèm với rau rừng. Cái bánh vàng ươm, giòn tan, với dĩa rau đầy ắp đủ loại, nào là đọt dâu, đọt bơ... Nhân bánh được làm từ đậu xanh, nấm, giá và bông điên điển... Sau khi thưởng thức xong, chúng tôi nhận phòng nghỉ ngơi rồi di chuyển qua Trường Tiểu học B An Hảo và Trung học cơ sở Núi Cấm để sắp xếp lại các phần quà, chuẩn bị các trò chơi nằm trong chương trình Xuân tình nguyện cho các em.
Dịp này, ban tổ chức trao hỗ trợ cho Trường Tiểu học B An Hảo và Trung học cơ sở Núi Cấm 500 chiếc khăn quàng đỏ, 1 chuyến xe yêu thương và 50 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm đến lớp. Không khí rộn ràng, náo nhiệt khi các em tham gia trò chơi, mồ hôi nhễ nhại bởi cái nắng miền núi, phảng phất bụi trên sân trường nhưng không làm giảm nhịp độ của sự háo hức của chương trình Xuân tình nguyện.
Em Thanh Ngân - học sinh Trường Trung học cơ sở Núi Cấm bày tỏ: “Hôm nay em có một ngày rất vui, vì được nhiều quà. Các bạn cũng có quà. Nhiều trò chơi rất thú vị, ở trên núi tụi em rất ít khi được sinh hoạt vui như vậy. Ước gì sau này có nhiều ngày như thế để chúng em được vui chơi thỏa thích sau những giờ đến trường. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng các anh chị”.
Anh Lê Phan Đình Quí - Bí thư Đoàn cơ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho biết: “Tuổi trẻ An Giang nói chung và tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nói riêng luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và xã hội. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên. Nhiều năm qua, chương trình Xuân tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng yếu thế, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 được tổ chức với mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé nhưng thiết thực của tuổi trẻ chung tay cùng cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chăm lo Tết cho các em học sinh, các gia đình còn nhiều khó khăn. Qua đó, giúp các em có thêm điều kiện đón một cái Tết đủ đầy hơn về vật chất, ấm áp hơn về tinh thần, để mùa xuân thực sự là mùa của yêu thương, sẻ chia và hy vọng”. “Mỗi phần quà, mỗi hoạt động trong chương trình hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn gửi gắm trong đó sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm chân thành của đoàn viên, thanh niên đối với cộng đồng xã hội. Đó còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, anh Quí nói.
Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân ở lưng chừng Thiên Cấm Sơn nhưng lòng các em vẫn luôn ấm áp bởi những giá trị của các đoàn viên đã mang đến cho học sinh vùng núi. Kết thúc chuyến đi, mỗi thành viên Đoàn Thanh niên đã trải nghiệm một ngày rất đặc biệt, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ, việc làm mang ý nghĩa thiết thực góp một ít công sức cho địa phương và xã hội.
ĐĂNG LÂN