Hun đúc tinh thần yêu nước của đồng bào Khmer

10/06/2026 - 05:00

 - Tháp 4 vị sư liệt sĩ tại xã Châu Thành được xem là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất của đồng bào Khmer An Giang. Nơi đây không chỉ lưu giữ ký ức về cuộc đấu tranh hào hùng năm 1974 mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tháp 4 vị sư liệt sĩ tại xã Châu Thành là di tích lịch sử cấp quốc gia. Ảnh: THỊ HOA

Mốc son chói lọi

Theo Hòa thượng Danh Liêm - Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Cù Là Mới, sau thắng lợi của chiến dịch tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 và mùa hè năm 1972, quân và dân miền Nam tiếp tục nổi dậy khắp nơi. Chính quyền Sài Gòn phát lệnh tổng động viên đôn quân, thường xuyên mở nhiều cuộc bao vây các chùa Khmer, xét bắt thanh niên kể cả sư là đồng bào Khmer đi lính. Trong cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Rạch Giá, Ban Khmer vận và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh họp và thống nhất kế hoạch, thành lập Ban Chỉ huy và phân công lực lượng chuẩn bị cuộc biểu tình.

Đúng 5 giờ 30 phút ngày 10/6/1974, đoàn biểu tình gồm 600 sư và trên 2.000 người dân xuống đường biểu tình phản đối sự đàn áp của Mỹ, ngụy, đòi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, phản đối bắt lính trong chư tăng. Cuộc biểu tình bị đàn áp, 4 vị sư gồm: Danh Tấp, Lâm Hùng, Danh Hom, Danh Hoi đã anh dũng hy sinh. “Các vị sư hy sinh để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và lòng tự tôn dân tộc. Dù cuộc đấu tranh bị đàn áp, nhưng đã thắp lên ngọn lửa yêu nước trong lòng đồng bào Khmer, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh cách mạng lúc bấy giờ. Sự kiện ngày 10/6/1974 mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của đồng bào Khmer Nam Bộ, là biểu tượng bất diệt của tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và lòng trung thành với Tổ quốc”, Hòa thượng Danh Liêm nói.

Sau ngày đất nước thống nhất, để tưởng nhớ công lao của 4 vị sư liệt sĩ, Đảng, Nhà nước xây dựng tháp 4 sư liệt sĩ tại xã Châu Thành vào đầu năm 1976. Năm 1987, hài cốt của 4 vị được cải táng và đưa vào tháp. Đến ngày 28/9/1990, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nơi đây là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2014, nhân kỷ niệm 40 năm ngày 4 vị sư hy sinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã truy phong giáo phẩm Hòa thượng cho 4 vị sư liệt sĩ. Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, khu di tích ngày càng khang trang với giảng đường, nhà trưng bày, bia tưởng niệm, khuôn viên cây xanh và các hạng mục phụ trợ, trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, tâm linh của đồng bào Khmer trong và ngoài tỉnh.

Tiếp nối mạch nguồn yêu nước

Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm ngày hy sinh của 4 vị sư liệt sĩ, hàng ngàn lượt chư tăng, phật tử, đoàn viên, học sinh và người dân từ nhiều nơi tìm về thắp hương tưởng niệm. Với đồng bào Khmer, đây không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là dịp để nhắc nhớ về những giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Trong làn khói hương dưới chân tháp, những câu chuyện về cuộc đấu tranh năm xưa được nhắc lại như bài học sinh động về lòng yêu nước và sự hy sinh vì dân tộc. Nhiều người đến đây để tưởng niệm những người đã khuất và giáo dục con cháu về truyền thống cách mạng, về sự hy sinh máu xương của các thế hệ đi trước cho nền độc lập, tự do hôm nay.

Bà Thị Hai, ngụ xã Đông Thái cho biết: “Mỗi lần đến tháp 4 vị sư liệt sĩ, tôi đều rất xúc động. Nghe kể lại câu chuyện về sự hy sinh của 4 vị hòa thượng, tôi càng thêm tự hào về truyền thống yêu nước của đồng bào Khmer. Đồng bào Khmer hôm nay luôn ghi nhớ công lao của những người đi trước, từ đó ra sức lao động để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, tháp 4 vị sư liệt sĩ vẫn đứng đó như minh chứng lịch sử. Dòng người tìm về đây mỗi năm không chỉ để tri ân những người đã khuất mà còn để tiếp thêm niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc. Và từ ngọn tháp ấy, ngọn lửa yêu nước của 4 vị hòa thượng năm xưa vẫn tiếp tục được trao truyền, soi sáng hành trình dựng xây quê hương của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Danh Tha cho biết: “Tháp 4 vị sư liệt sĩ là địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường của đồng bào Khmer, là nơi bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

THỊ HOA

(Sở Dân tộc và Tôn giáo)