Kẻ giết, hiếp cô gái chăn dê sắp phải trả giá

18/05/2018 - 07:49

 - Dự kiến ngày 5-6 tới, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Hiếp dâm” đối với bị cáo Lâm Văn Đởi (sinh năm 1996, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, Tri Tôn). Đây là vụ án từng gây phẫn nộ trong dư luận. Ai cũng mong kẻ thủ ác với cô gái chăn dê sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng.

Đem bia đến ra mắt “cha nuôi”

Theo hồ sơ vụ án, Lâm Văn Đởi là công nhân khai thác đá của Công ty TNHH liên doanh Antraco (Công ty Antraco). Ngày 2-1-2018, sẵn dịp nhậu chung với ông Trần Văn Để (sinh năm 1961, ngụ cùng ấp Rò Leng), Đởi nhận ông Để là “cha nuôi” và hẹn hôm sau đến nhà ông Để nhậu.

Sáng sớm 3-1-2018, Đởi xin nghỉ phép 1 ngày rồi đến quán thịt chó ở ấp Sà Lôn (xã Lương Phi, Tri Tôn) nhậu hết 2,5 lít rượu cùng 3 người bạn làm chung Công ty Antraco.

Đến khoảng 9 giờ sáng, nhớ lại lời hẹn với “cha nuôi” Trần Văn Để, Lâm Văn Đởi gọi điện thoại cho chị Trần Thị Bích Ngọc (chủ căn tin Công ty Antraco) mua thiếu 3 thùng bia, kêu Phạm Tấn Đức đến lấy, rồi rủ thêm Chau Péth cùng đến nhà ông Để nhậu.

Tại đây, có thêm các người bạn cùng ngụ xã Châu Lăng, xã An Hảo (Tịnh Biên) và Trần Thanh Tuấn (con ông Để). Ngoài 3 thùng bia do Đởi mang đến, một số người trong bàn đã mua thêm 1 thùng bia nữa để kéo dài cuộc hội ngộ.

Lâm Văn Đởi thực nghiệm lại cuộc nói chuyện với H.

Khoảng 11 giờ trưa 3-1, trong lúc mọi người đang nhậu thì T.T.T.H (sinh năm 1991, con gái ông Để) đi chăn dê về ăn cơm, nằm nghỉ trên giường bên hông nhà.

Lâm Văn Đởi để ý thấy H., đợi cô gái thức dậy ra phía sau bếp, hắn lân la hỏi thăm nơi thả bầy dê. H. thiệt tình chỉ chỗ chăn dê (dưới chân núi Mồ Côi), rồi đi ra ruộng phía sau nhà tiếp tục công việc.

Khoảng 12 giờ 20 phút, Đởi viện cớ có việc rồi lấy xe máy biển kiểm soát 67N1-274.42 đi vào khu vực đất bà Nèang Hum (tổ 10, ấp Bằng Rò, xã Châu Lăng) để tìm H. nhưng không gặp nên quay lại nhà ông Để nhậu tiếp.

Giết người vì sợ… nạn nhân báo công an

Theo lời khai của Đởi, dù ngồi nhậu nhưng trong lòng y cứ nôn nao muốn gặp H. Đến khoảng 14 giờ chiều 3-1, khi thấy nhiều người đã ngà say, Đởi lại lấy cớ có việc rồi chạy xe đi tìm H.

Thấy H. đang chăn dê trên đất bà Nèang Hum (cặp chân núi Mồ Côi), Đởi dựng xe trên đường và đi bộ xuống chỗ H., ngồi cặp bụi cây dúi nói chuyện với cô gái.

Được một lúc, Đởi xin H. cho quan hệ tình dục nhưng H. không đồng ý. Đởi nắm tay kéo H. ngồi xuống nhưng bị cô gái xô ra nên y đứng lên ôm phía sau lưng H., kéo cô gái ngã xuống nền cỏ.

Trong lúc bị gã “yêu râu xanh” tấn công, H. hô lớn và chống trả quyết liệt. Cơn thú tính bùng phát, gã trai 22 tuổi với thân hình cao to, khỏe mạnh đã ra sức bóp cổ cô gái, móc túi ném bỏ điện thoại của nạn nhân.

Mặc cho H. gắng gượng nài nỉ, Đởi tỏ vẻ nghi ngờ: “Buông ra, mày báo công an, tao bị bắt rồi sao”. Thế là hắn ra tay...khiến nạn nhân tử vong, rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sợ bị phát hiện, Đởi kéo H. giấu vào bụi cỏ, tiếp tục xâm hại thi thể cô gái, sau đó mới ra đường lấy xe về nhà. Hắn thay bộ đồ công nhân bỏ vào sọt đựng đồ dơ trong bếp, rồi lên võng nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khoảng 16 giờ chiều ngày 3-1-2018, bà Nèang Hum khi đi ra ruộng đã phát hiện thi thể H. trong bụi cỏ với nhiều vết xây xát nên đã trình báo công an. Đến tối cùng ngày, qua khoanh vùng đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Lâm Văn Đởi, khởi tố vụ án để điều tra.

Sau thời gian triển khai công tác nghiệp vụ điều tra, thực nghiệm điều tra tại hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh. Viện KSND tỉnh đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lâm Văn Đởi về tội “Giết người”, “Hiếp dâm”.

Theo lịch xét xử, dự kiến ngày 5-6, TAND tỉnh sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, đưa ra xét xử vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm này. Chắc chắn, tên “yêu râu xanh” Lâm Văn Đởi sẽ phải trả giá đích đáng cho hành vi mất hết tính người của hắn.

Bài, ảnh: HOÀNG XUÂN