Keo sơn tuyến đầu - tuyến sau

01/02/2024 - 06:13

 - Nhiều năm nay, thực hiện chủ trương của tỉnh, mỗi địa phương tuyến sau trong nội địa duy trì kết nghĩa với xã, phường, thị trấn tuyến đầu biên giới. Mối gắn kết ấy trở thành động lực tinh thần, giúp các địa phương cùng nhau phát triển. Điển hình như tình cảm giữa TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) và thị trấn Long Bình (huyện An Phú).

Dù rất bộn bề công việc của những ngày giáp Tết, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Long Xuyên vẫn sắp xếp chuyến đi thăm thị trấn Long Bình - địa phương biên giới cách hơn 80km.

Đoàn công tác đến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh), đơn vị phụ trách xã Khánh An, Khánh Bình và thị trấn Long Bình (huyện An Phú), quản lý đoạn biên giới dài gần 16km (có cả biên giới đường bộ và đường sông). Những ngày này, người dân nhộn nhịp chuẩn bị Tết, chứ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) vẫn ưu tiên cho nhiệm vụ bám trụ địa bàn quản lý.

Tặng quà Tết cho hộ nghèo thị trấn Long Bình

Trung tá Lê Ngọc Tuấn (Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình) chia sẻ: “Hiện nay, lưu lượng hàng hóa, phương tiện, người qua lại cửa khẩu khá nhiều, chủ yếu là rau, củ, quả xuất sang thị trường Campuchia. Tuyến biên giới cơ bản ổn định, chúng tôi duy trì mối quan hệ đoàn kết với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện. Đơn vị phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 9 đối tượng tội phạm các loại, chủ yếu là đưa rước người qua lại biên giới trái phép, buôn lậu, tội phạm ma túy.

Trọng điểm là vụ việc ngày 25/8/2023, một số công dân Việt Nam nghe lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao”, bị bắt cóc qua biên giới Campuchia tống tiền, bị hành hung đến tử vong. Chúng tôi phối hợp điều tra, khởi tố ban đầu, bàn giao vụ án cho Công an tỉnh. Đến nay, 15 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, khởi tố. Trong công tác vận động quần chúng, CBCS tích cực tham gia cùng địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực. Đơn vị vinh dự được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng”.

Năm nào cũng vậy, gần Tết, nhu cầu hàng hóa tăng cao, tình hình vận chuyển hàng lậu trên biên giới cũng “nhộn nhịp” hơn hẳn. Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm của CBCS giúp “giữ vững trận địa”, giảm mức độ phức tạp của loại tội phạm này, không để tạo thành đường dây lớn, điểm nóng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo bày tỏ: “Chúng tôi rất phấn khởi trước thành tích Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đạt được. Tuyến biên giới ổn định đồng nghĩa với việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân biên giới lẫn nội địa phát triển cuộc sống. Tuyến sau chúng tôi luôn một lòng chúc CBCS tuyến đầu tiếp tục là lực lượng nòng cốt bảo vệ biên giới, duy trì tốt quan hệ hữu nghị với Vương quốc Campuchia, chăm lo tốt đời sống Nhân dân”.

Điểm đến còn lại của hành trình là UBND thị trấn Long Bình. “Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn yêu cầu tuyến sau quan tâm, chia sẻ với tuyến đầu kết nghĩa. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, gửi tặng những phần quà nghĩa tình đến Long Bình. Thành phố nỗ lực kết nối đội ngũ doanh nghiệp địa bàn chia sẻ yêu thương, tấm lòng với biên giới” - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây chia sẻ.

Năm nay, TP. Long Xuyên gửi tặng bà con nghèo thị trấn Long Bình 100 phần quà. Chỉ có giá trị vài trăm ngàn đồng, nhưng mỗi phần quà là tình cảm quý giá của đơn vị kết nghĩa, chở đường xa về đến biên giới. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình Tạ Văn Khương thông tin: “Đầu năm 2023, hộ nghèo ở thị trấn còn cao (94 hộ), chiếm 3,8% trên tổng số hộ dân của thị trấn; 143 hộ cận nghèo, tương đương 5,8%. Đến cuối năm, các tỷ lệ này lần lượt còn 3,5% và 4,7%. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm gắn bó của đơn vị kết nghĩa Long Xuyên, giúp bà con biên giới Long Bình thêm ấm áp dịp Tết đến, Xuân về”.

Ở tuổi 71, bà Lê Thị Cúc (khóm Tân Thạnh, thị trấn Long Bình) vẫn lam lũ ngoài rẫy hái ớt, làm cỏ thuê, kiếm vài chục ngàn đồng lo cơm nước trong nhà. Mấy đứa cháu trẻ khỏe thì lại chọn đi làm ăn xa, rồi chịu cảnh thất nghiệp, mắc kẹt trong thế “về không được, ở không xong”. Tết sát bên rồi, mà trong nhà cứ trống huơ trống hoác, chẳng có gì báo hiệu năm mới đang về. Đang lo lắng, bà Cúc được UBND thị trấn mời về nhận quà Tết.

“Có chút quà, tiền ăn Tết, tôi mừng vô cùng. Quà này chưng bàn thờ ông bà, thấy nhà cửa đỡ hiu quạnh. Tiền này tôi để dành mua ít bánh trái, thịt thà mấy bữa Tết” - bà ôm phần quà, tỉ mẩn chất lên xe đạp, còng lưng chở Xuân về nhà, niềm vui chực trào trên đôi mắt.

Chuyến thăm kết thúc, nhưng Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Long Xuyên Dương Thị Ngọc Dung vẫn nán lại “hỏi nhỏ” đồng chí Tạ Văn Khương: “Sắp tới, chúng tôi dự kiến tổ chức hoạt động hướng về biên giới. Bà con thị trấn cần gì, để chúng tôi chọn lựa nội dung phù hợp, đáp ứng nhu cầu thiết thực của họ?”.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Long Bình Tạ Văn Khương chia sẻ: “Người dân thị trấn còn gặp khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, một số người lớn tuổi, neo đơn, rất cần chăm sóc sức khỏe, thông qua các đoàn khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí”. Bà Dương Thị Ngọc Dung ghi nhận ý kiến này. Rồi đây, những chuyến hoạt động mới sẽ được tổ chức, nối dài chuỗi gắn bó giữa hai địa phương, viết nên tình nghĩa keo sơn, xóa nhòa khoảng cách địa lý.

Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang bày tỏ: “Rất cám ơn tình đoàn kết, sẻ chia giữa hai địa phương, vì sự phát triển chung. Mong rằng, thời gian tới, TP. Long Xuyên tiếp tục đồng hành cùng huyện An Phú nói chung, thị trấn Long Bình nói riêng”.

GIA KHÁNH