Khánh thành tuyến đường lên đồi Ma Thiên Lãnh

03/04/2024 - 10:28

 - Sáng 3/4, UBND xã Lương Phi (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành công trình đường vào đồi Ma Thiên Lãnh, thuộc Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Ô Tà Sóc. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang đã đến dự.

Cắt băng khánh thành tuyến đường lên đồi Ma Thiên Lãnh

Tuyến đường mới sạch đẹp

Tuyến đường có tổng chiều dài 40m, rộng 5m, kết cấu bê-tông, độ dày 0,16m, lực chịu tải 2,5 tấn. Công trình do Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN cùng các đoàn thể xã Lương Phi huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn viên, hội viên, cán bộ và Nhân dân cùng làm. Trong tổng kinh phí xây dựng 146 triệu đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 98 triệu đồng, người dân và doanh nghiệp đóng góp 48 triệu, cùng 120 ngày công lao động.

Dịp này, lãnh đạo huyện Tri Tôn và xã Lương Phi đã khảo sát để nâng cấp, mở rộng đường lên hang Tỉnh ủy, thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Ô Tà Sóc.

Đồi Ma Thiên Lãnh gắn với câu chuyện cảm động về những chiến sĩ đã hy sinh trong hang đá. Ngọn đồi cao 80m, nằm cách căn cứ Ô Tà Sóc khoảng 1.000m, chỉ có một con đường độc đạo từ phía Tây lên.

Năm 1969, máy bay địch ném bom đánh sập, bít kín miệng hang, 7 chiến sĩ thuộc tiểu đội tiền tiêu của Ðoàn 61 (quân chủ lực miền Nam) bị kẹt trong hang. Lúc đầu, đơn vị tiếp lương thực bằng cách dùng ống tre đưa sữa, cháo loãng vào hang. Mấy ngày sau, địch càn quét, đánh phá ác liệt nên đơn vị phải rút về rừng U Minh. Các chiến sĩ đã vĩnh viễn ở lại trong hang.

Năm 2007, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tiến hành phá cửa hang Ma Thiên Lãnh để tìm hài cốt các liệt sĩ. Sau 24 ngày làm việc cật lực, chiều 8/7/2007, cửa hang được mở ra, hài cốt của 7 chiến sĩ được tìm thấy. Ngày nay, tại cửa hang Ma Thiên Lãnh có dựng bia tưởng niệm và bên dưới có bàn thờ các liệt sĩ.

NGÔ CHUẨN