Khi phụ nữ trở thành điểm tựa an ninh cơ sở

15/06/2026 - 10:00

 - Dù mẹ đơn thân, công nhân hay người nội trợ, nhiều phụ nữ ở cơ sở vẫn dành thời gian tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Sự tận tâm và trách nhiệm của họ góp phần giữ bình yên trong khu dân cư.

Chị Dương Thị Thu Mai hỗ trợ người dân đăng ký, thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Ảnh: ÚT CHUYỀN

Tại ấp Lò Bom, xã Kiên Lương, chị Lê Thị Giang là một trong những gương mặt tiêu biểu của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Từ ngày được tuyển chọn vào đội ngũ, chị Giang luôn có mặt trong các đợt tuần tra, tuyên truyền pháp luật và hỗ trợ giải quyết các vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Đằng sau sự năng nổ, nhiệt tình ấy là những vất vả mà không phải ai cũng thấu hiểu. Là mẹ đơn thân, mọi gánh nặng mưu sinh và chăm sóc con nhỏ đều đặt trên vai chị. Ban ngày tất bật với công việc và chăm lo cho con, nhưng mỗi khi địa phương cần, chị sẵn sàng gác lại việc riêng để thực hiện nhiệm vụ. Chị Giang kể: “Có những đêm đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại báo vụ việc xảy ra trên địa bàn, tôi vội gửi con cho người thân rồi nhanh chóng có mặt để hỗ trợ lực lượng Công an xã. Được góp phần giữ gìn ANTT cho địa phương là niềm vui và cũng là động lực để tôi tiếp tục gắn bó với lực lượng”.

Trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Kiên Lương, chị Dương Thị Thu Mai (22 tuổi), ngụ ấp Lung Kha Na là một trong những thành viên trẻ tuổi, năng động và giàu nhiệt huyết. Từ nhỏ, chị đã yêu thích võ thuật, thường xuyên tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe, rèn luyện bản lĩnh. Niềm đam mê ấy không chỉ giúp chị đạt được nhiều thành tích trong thể thao mà còn trở thành lợi thế khi tham gia công tác giữ gìn ANTT tại địa phương.

Năm 2022, chị Mai giành huy chương đồng nội dung đối kháng tại đại hội thể dục thể thao tỉnh. Đến năm 2025, chị tiếp tục đoạt huy chương bạc nội dung đối kháng tại giải Vovinam tỉnh. Với nền tảng thể lực tốt, tinh thần kỷ luật và ý chí vượt khó được tôi luyện qua quá trình tập luyện võ thuật, chị mạnh dạn đăng ký tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại địa phương.

Sau khi được tuyển chọn, chị Mai nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác. Hằng ngày, chị hỗ trợ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Những ngày cao điểm triển khai cấp căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử hay thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, chị thường có mặt từ sớm để hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, kê khai thông tin và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Chị còn là cánh tay đắc lực của lực lượng Công an xã tham gia hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội. Trong các đợt kiểm tra, triệt xóa tụ điểm đánh bạc trái phép, chị được phân công tham gia bảo vệ hiện trường, hỗ trợ kiểm đếm người có mặt và giữ gìn trật tự khu vực xung quanh. Đối với những vụ việc có phụ nữ, sự có mặt của chị giúp quá trình làm việc diễn ra thuận lợi, tạo tâm lý yên tâm cho người dân. “Tôi muốn đóng góp sức mình cho địa phương, tiếp tục gắn bó với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở”, chị Mai nói.

Một trong những nữ thành viên tiêu biểu của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại xã Vĩnh Thuận là chị Nguyễn Kiên Giang - Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ấp Đòn Dong. Với sự gần gũi, trách nhiệm và kinh nghiệm trong công tác quần chúng, chị luôn cùng các thành viên trong tổ phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền, lực lượng công an với Nhân dân.

Thời gian qua, cùng với các đồng chí trong tổ, chị Giang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là phát huy lợi thế của phụ nữ trong công tác vận động quần chúng. Không chỉ tham gia tuần tra, giữ gìn ANTT, chị còn thường xuyên đến từng hộ dân để thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ những cuộc trò chuyện gần gũi ấy, nhiều thông tin liên quan đến tình hình ANTT, những mâu thuẫn phát sinh trong khu dân cư đã được chị và các thành viên trong tổ kịp thời nắm bắt.

Không mang quân hàm, không đứng ở những vị trí nổi bật, những người phụ nữ “ăn cơm nhà, lo việc xóm” vẫn ngày đêm góp sức giữ gìn bình yên từ cơ sở, trở thành những bông hoa đẹp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

ÚT CHUYỀN