Hài cốt của một con ngựa vẫn còn đeo yên cương vừa được phát hiện ở thành phố Pompeii, miền nam Italy, gần 2.000 năm sau thảm họa núi lửa Vesuvius từng chôn vùi cả một thành phố trong tro nóng.
Tình trạng tan băng tại Bắc cực khiến cứ mỗi giây lại có tới 14.000 tấn nước tại đây đổ ra các đại dương.
Thân cây vặn xoắn kỳ quái, với những thớ gỗ dày đặc đã giúp những cây thông Bristlecone sống khỏe mạnh dù đã nảy mầm từ 5 thế kỷ trước khi người Ai Cập cổ đại xây dựng Đại Kim tự tháp Giza.
Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Noel hay Christmas là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời.
Các nhà nghiên cứu vừa khám phá ra một hành tinh tỏa sáng lung linh độc nhất vô nhị trong vũ trụ với bề mặt phủ đầy saphhire và ruby.
Năm 2018 chứng kiến nền khoa học thế giới đạt được những thành tựu vượt bậc nhưng cùng với đó là những mất mát và cả sự hoài nghi.
Mới đây cuộc đấu giá khốc liệt chưa từng có diễn ra ở trang trại cá Saki ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản để sở hữu chú cá Koi màu đỏ trắng 9 tuổi có tên là S Legend (Huyền thoại)
Vật chất bị hút vào lỗ đen sẽ xuất hiện đột ngột trong tương lai vì "quái vật vũ trụ" thực ra không "ăn" nó mà chỉ đưa nó vượt thời gian.
Một nhà sử học quân sự cho biết ảnh ông chụp một sinh vật giống chim với cái cổ 1,2m có thể là bằng chứng cho thấy Quái vật hồ Loch Ness tồn tại, tờ Daily Mail đưa tin.
Ngôi mộ 4.400 tuổi gần như còn nguyên vẹn của thầy tế Hoàng gia có thể tiết lộ nhiều điều về cuộc sống của người Ai Cập xưa.
Công ty khai thác kim cương Dominion Diamond Mines (Canada) tiết lộ họ đã phát hiện viên kim cương lớn nhất từ trước đến nay ở Bắc Mỹ hồi tháng 10.
Ngôi mộ mới phát lộ được cho là nơi an nghỉ cuối cùng của một thầy tế cấp cao trong triều đại Pharaoh thứ 5, cách đây khoảng 4.400 năm.
Mưa sao băng Gemini sẽ trông như phun ra từ chòm sao Gemini (Song Tử) và cũng là nguồn gốc của tên cơn mưa sao băng – Geminid.
Tàu thăm dò của NASA chụp lại vành nhật hoa, hay lớp khí quyển ngoài của Mặt Trời, từ cách xa 27,2 triệu km.
Vũ trụ rộng lớn không thiếu những thế lực có thể tàn phá hành tinh nhỏ bé của chúng ta. Nhưng dường như có một thứ trong vũ trụ đáng sợ hơn tất cả.
Mưa sao băng Geminid là trận mưa sao băng lớn nhất năm với mật độ lên đến 120 vệt sao băng mỗi giờ. Cực điểm Mưa sao băng Geminid 2018 sẽ rơi vào tối nay 13, rạng sáng ngày 14-12.
Các nhà khoa học ở Đại học Western Australia (Australia) cho rằng, Thuyết Vụ nổ lớn công bố vào năm 1927 (giải thích về sự hình thành vũ trụ) có một số lỗi quan trọng.
Mưa Song Tử (Geminid) đạt tần suất lên đến 120 vệt sao băng mỗi giờ sẽ đạt cực đỉnh vào đêm 13 rạng sáng ngày 14-12.
Nghiên cứu của các nhà khoa học ở Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian ở Cambridge (Anh) cho thấy, khả năng phát tán sự sống giữa các thiên thể (panspermia) hoàn toàn không chỉ giới hạn trong các hệ sao. Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng panspermia có thể bao trùm toàn Dải Ngân hà.
Lady Dai hay còn gọi Tân Truy là xác ướp nguyên vẹn nổi tiếng Trung Quốc với làn da mềm mại, cánh tay và chân có thể uống cong bình thường dù đã qua đời vào hơn 2.000 năm.