Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tỉnh An Giang: Sĩ tử tự tin trong ngày thi đầu tiên

02/06/2026 - 16:57

 - Từ sáng sớm, hàng chục ngàn thí sinh có mặt tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh để bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2026 - 2027. Không khí thi diễn ra nghiêm túc, an toàn; nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng lạc quan.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá chia sẻ thông tin sau thi môn Ngữ Văn. Ảnh: MI NI

Đảm bảo kỳ thi an toàn

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá có 999/1.008 thí sinh đăng ký dự thi tham gia ngày thi đầu tiên. Cô Huỳnh Thị Xuân Kiều, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 cho biết: “Trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, an toàn tại điểm thi. Ngày thi đầu tiên diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế”. Năm học 2026 - 2027, Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 tuyển sinh 600 học sinh.

Các thí sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa chuẩn bị bước vào môn thi ngữ văn. Ảnh: THANH TIẾN

Giám thị phát giấy thi cho thí sinh và hướng dẫn ghi các thông tin cần thiết. Ảnh: THANH TIẾN

Công tác chuẩn bị tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc cũng được chuẩn bị chu đáo. Năm học 2026 - 2027, trường tuyển 420 học sinh cho 12 lớp chuyên, với 743 thí sinh đăng ký dự thi vào 9 môn chuyên.

Theo thầy Trần Quốc Vũ, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, đơn vị bố trí 36 phòng thi, một phòng dự phòng cùng đầy đủ các điều kiện về điện, nước, y tế, an ninh trật tự và an toàn giao thông phục vụ kỳ thi.

“Với số lượng 734 thí sinh cạnh tranh 420 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi năm nay cao hơn đáng kể. Đây là cơ sở để chúng tôi kỳ vọng vào chất lượng đầu vào tốt hơn trong năm học 2026 - 2027 sắp tới”, thầy Trần Quốc Vũ nói.

Thí sinh phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: THANH TIẾN

Đồng hành với các thí sinh, lực lượng tiếp sức mùa thi được huy động hỗ trợ nước uống, hướng dẫn và giúp đỡ thí sinh trong các tình huống phát sinh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các em yên tâm làm bài.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm nghiêm ngặt. Sau khi đưa con đến trường làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều phụ huynh vẫn nán lại trước cổng trường để chờ đợi và đồng hành cùng sĩ tử.

Thấu hiểu tính chất quan trọng của kỳ thi, chị Hứa Thị Loan (ngụ xã Sơn Kiên) chia sẻ, những ngày qua cả gia đình đều tập trung tối đa để hỗ trợ con ôn tập. Nhìn con bước vào phòng thi, chị không giấu được sự hồi hộp và lo lắng dù con khá tự tin với môn Văn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng con sẽ giữ được tâm lý thoải mái nhất để hoàn thành tốt bài thi.

Đề Ngữ văn có tính phân loại cao

Thí sinh rời khỏi điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá sau môn thi Ngữ văn. Ảnh: CẨM TÚ

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá chia sẻ thông tin môn thi Ngữ văn cùng phụ huynh và các bạn. Ảnh: CẨM TÚ

Kết thúc 120 phút làm bài môn Ngữ văn, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Phần lớn sĩ tử đánh giá đề thi vừa sức, bám sát chương trình ôn tập nhưng vẫn có độ phân hóa cao.

Em Ngô Chí Kiên, lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Nam Du, đặc khu Kiên Hải) cho biết, đề thi không quá đánh đố so với mọi năm, song phần đọc hiểu tương đối khó để lấy điểm tuyệt đối. Hoàn thành trọn vẹn các câu hỏi, Kiên tự tin bản thân có thể đạt từ 6,5 đến 7 điểm.

Đồng quan điểm, em Trương Bảo Yến, lớp 9A3, Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt nhận định đề thi mang ý nghĩa thực tiễn khi phản ánh những vấn đề gần gũi với đời sống. Theo Yến, để đạt điểm giỏi môn Ngữ văn đòi hỏi học sinh phải có sự đầu tư kỹ lưỡng và khả năng diễn đạt tốt. Nữ sinh khá tự tin với bài làm của mình và kỳ vọng sẽ đạt điểm số như ý để xét tuyển vào ngôi trường THPT mong muốn.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá lạc quan sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn. Ảnh: MI NI

Những thí sinh đầu tiên hoàn thành môn thi Ngữ văn tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá. Ảnh: MI NI

Em Nguyễn Ngọc Bảo Vy, lớp 9/1 Trường THCS Hùng Vương, phường Rạch Giá dự thi vào Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1 chia sẻ: “Trước khi phát đề em khá hồi hộp vì đây là kỳ thi quan trọng đánh dấu bước chuyển sang bậc học mới. Tuy nhiên, khi bắt đầu làm bài em dần lấy lại bình tĩnh và tập trung hoàn thành từng phần. Em dành nhiều thời gian nhất cho phần nghị luận để sắp xếp ý cho mạch lạc. Dù chưa biết kết quả thế nào, nhưng em hài lòng vì đã làm bài hết khả năng của mình”.

Tại Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, nhiều thí sinh cũng tỏ ra tự tin sau môn thi đầu tiên. Em Phan Thị Kiều Vân, học sinh Trường THCS Phú Vĩnh, xã Châu Phong cho biết, đề thi vừa sức với thí sinh dự tuyển lớp chuyên Văn và tự đánh giá có thể đạt khoảng 80% số điểm.

Trong khi đó, em Lê Phạm Mẫn Nhi, học sinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu phấn khởi khi gặp đúng nội dung đã ôn tập kỹ ở phần nghị luận văn học, tạo thêm động lực cho các môn thi tiếp theo.

Đề thi tiếng Anh vừa sức

Kết thúc thời gian làm bài môn tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá, nhiều thí sinh hớn hở ùa ra cổng trường để báo tin vui cho phụ huynh. Ngay sau đó, các sĩ tử nhanh chóng tụ họp thành từng nhóm để cùng bạn bè đối chiếu, thảo luận về đáp án.

Em Trần Thị Yến Nhung (bìa trái), lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Trãi cùng các bạn xem lại đề thi tiếng Anh. Ảnh: CẨM TÚ

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, phường Rạch Giá phấn khởi sau môn thi tiếng Anh. Ảnh: CẨM TÚ

Em Trần Thị Yến Nhung, lớp 9/1, Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Rạch Giá, cho biết: “Đề thi môn tiếng Anh vừa sức, các dạng câu hỏi đều quen thuộc, từ vựng đơn giản, không có câu bẫy. Em làm xong sớm, dư thời gian để kiểm tra lại bài thật kỹ, tự tin giải đúng khoảng 80% đề”.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi môn tiếng Anh tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá. Ảnh: MI NI

Rời phòng thi với nụ cười rạng rỡ, em Trần Thanh Trúc, lớp 9/2, Trường THCS Nguyễn Du, phường Rạch Giá chia sẻ: “Đề tiếng Anh năm nay “dễ thở” hơn so với tưởng tượng, em tự tin mình được trên 8 điểm. Cùng với bài thi Ngữ văn buổi sáng làm khá tốt, em cho rằng ngày thi đầu tiên diễn ra trọn vẹn và đúng như kỳ vọng của mình”.

Phụ huynh đợi học sinh hoàn thành môn thi tiếng Anh tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá. Ảnh: MI NI

Còn em Lý Trung Kiên, lớp 9/6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: “Trước khi thi em khá lo lắng. Tuy nhiên, khi nhận đề và đọc qua các câu hỏi, em thấy tự tin hơn vì nhiều nội dung quen thuộc. Hoàn thành bài thi, em cảm thấy nhẹ nhõm và vui vì đã vượt qua áp lực của ngày thi đầu tiên”.

MI NI - THANH TIẾN - CẨM TÚ