Anh Nguyễn Hữu Nhơn với sản phẩm ốc bươu đen hữu cơ nuôi trong trang trại
Đưa xơ mướp xuất ngoại
Từng học tập và làm việc tại TP HCM, mỗi lần về quê ở xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh những trái mướp già bị bỏ lại trên giàn sau mỗi vụ thu hoạch khiến anh Võ Xuân Đặng tiếc rẻ. Bởi lẽ, trên thị trường quốc tế, nhiều sản phẩm từ xơ mướp có giá khá cao.
Năm 2020, anh Đặng quyết định trở về quê khởi nghiệp với xơ mướp. Những ngày đầu, anh phải tự mày mò từ khâu thu gom nguyên liệu, làm sạch, phơi sấy đến tạo hình sản phẩm.
Sau nhiều lần thử nghiệm, anh Đặng dần hoàn thiện quy trình sản xuất khép kín. Xơ mướp được chọn từ những trái mướp già đúng độ, ngâm rửa nhiều lần bằng nước sạch, sau đó phơi sấy tự nhiên kết hợp sấy nhiệt rồi tạo hình thành sản phẩm.
Từ nguồn nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi, nhiều sản phẩm thân thiện với môi trường đã ra đời như: bông tắm, miếng rửa chén, dép đi trong nhà, túi đựng xà phòng… Các sản phẩm này có khả năng phân hủy sinh học và phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh.
Đến năm 2023, sản phẩm xơ mướp của cơ sở anh Đặng bắt đầu được xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Trung bình mỗi tháng, hàng ngàn sản phẩm được xuất khẩu, mang lại cho anh nguồn doanh thu ổn định.
Không chỉ làm kinh tế cho bản thân, cơ sở của anh Đặng còn tạo việc làm cho hơn 10 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 9-10 triệu đồng mỗi tháng. Cơ sở còn thu mua xơ mướp từ các hộ dân trong vùng, giúp nhiều gia đình có thêm nguồn thu từ những trái mướp già mà trước đây bỏ đi.
|
Tạo việc làm cho lao động địa phương Ông Trần Ngọc Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trà Tân cho biết dù từng trải qua không ít lần thất bại nhưng anh Nhơn vẫn kiên trì theo đuổi con đường khởi nghiệp và đến nay đã có các sản phẩm OCOP như chả ốc, rượu đông trùng hạ thảo. Không chỉ tập trung vào sản xuất, anh Nhơn còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm nuôi ốc cho nông dân. Trang trại của anh cũng tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, trong đó có cả lao động là người dân tộc thiểu số. |




Đọc nhiều