
Các thế hệ thầy và trò Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu đều tự hào về Niệm Sư Từ của trường. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Khởi nguồn thiêng liêng
Hành trình của Niệm Sư Từ bắt đầu từ lòng tri ân chân thành. Cô Nguyễn Kim Nương - Cựu học sinh, cựu giáo viên Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu chia sẻ: “Niệm Sư Từ được xây dựng vào năm 1943 tại khu học đường tỉnh Long Xuyên trước đây để lưu danh và tưởng niệm những thầy cô tiên phong mang cái chữ, cái nghĩa đến vùng đất còn nhiều khó khăn này. Năm 1948, khi công trình nằm trong khuôn viên Trường Trung học Thoại Ngọc Hầu (tên gọi trước đây của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) đã trở thành biểu tượng truyền thống không thể thiếu của thầy trò nhà trường”.
Biểu tượng thiêng liêng này đã trải qua những thăng trầm lịch sử. Sau năm 1975, Niệm Sư Từ rơi vào giai đoạn xuống cấp trầm trọng. Đỉnh điểm là sự việc bị tháo dỡ vào năm 1981 để nhường chỗ cho công trình khác. Mặc dù chỉ còn lại ngôi miếu nhỏ được lập tạm để duy trì hương khói, nhưng ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt.
Từ năm 2004, nhiều cựu học sinh khao khát khôi phục Niệm Sư Từ. Đến năm 2008, Hội Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu được thành lập. Đầu năm 2010, công trình xây dựng Niệm Sư Từ chính thức tái khởi công và hoàn thành theo kiến trúc mới, đánh dấu sự trở về của các vị tiên sư trong “ngôi nhà mới” trang nghiêm, khẳng định lại giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục truyền thống tri ân sâu sắc.
Niệm Sư Từ đã trở thành chốn thờ cúng các thầy, cô giáo đã mất. Trải qua những biến động lịch sử, công trình vẫn được tái thiết và duy tu, bảo dưỡng đến ngày nay. Hiện, Niệm Sư Từ đã được mở rộng phạm vi, trở thành nơi thờ cúng chung cho hơn 500 thầy, cô giáo đã quá vãng thuộc mọi cấp học, từ mầm non, tiểu học đến phổ thông trên toàn địa bàn phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Thới…
Tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo
Thầy Lê Trung Liệt - Chủ tịch Công đoàn Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu trải lòng về vai trò đặc biệt của Niệm Sư Từ: “Nơi đây không chỉ là điểm đến để học sinh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền bối mà còn là truyền thống hữu hình để các em tìm hiểu, gìn giữ và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây là minh chứng cho sự gắn bó vĩnh cửu của người làm nghề giáo với mái trường, từ khi sống đến lúc mất, tạo nên một giá trị truyền thống bền vững. Bên cạnh dịp lễ đặc biệt như ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), trường vẫn duy trì việc cúng viếng trang trọng vào ngày rằm và ngày 30 hằng tháng, giữ cho ngọn lửa tri ân này không bao giờ tắt ở Niệm Sư Từ”.
Đối với học sinh, Niệm Sư Từ là một không gian vô cùng thiêng liêng và trang nghiêm. Em Nguyễn Hoàng Tân, học sinh lớp 12 chuyên sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu chia sẻ: “Mỗi khi đứng trước kỳ thi quan trọng, em đều đến Niệm Sư Từ thắp hương. Đây là động lực mạnh mẽ giúp em làm bài tốt, làm rạng danh truyền thống của nhà trường”. Tân bày tỏ: “Khi dừng lại đọc tên các vị tiên sư, em cảm nhận sâu sắc rằng mỗi thầy, cô đều là những người rất đáng kính... Sau này khi thành tài, em nhất định về trường để đóng góp”.
Cùng chung dòng cảm xúc ấy, em Đỗ Mai Anh, học sinh lớp 12 chuyên văn Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu nhìn nhận Niệm Sư Từ như chốn an yên, minh chứng sống động nhất cho truyền thống tôn sư trọng đạo. Đối với Mai Anh, nơi đây không chỉ thờ phụng người đã khuất mà còn là ngọn lửa tinh thần tiếp thêm sức mạnh, nhắc nhở mỗi học sinh về trách nhiệm sống xứng đáng với công ơn của các thầy cô.
| Ngày 30/5/2025, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) công bố Kỷ lục Việt Nam: Tỉnh An Giang (trước sáp nhập) là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai thành công mô hình “Mỗi đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố có một công trình Niệm Sư Từ” góp phần giáo dục, phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Từ năm 1943 - 2024, địa phương có 11 công trình tại 11 đơn vị hành chính của tỉnh. Đây là minh chứng sống động cho truyền thống tôn sư trọng đạo được gìn giữ và phát huy mạnh mẽ trên mảnh đất An Giang. |
PHƯƠNG LAN