Mái ấm mùa xuân

22/01/2026 - 05:00

 - Được an cư trong ngôi nhà khang trang trước thềm xuân mới, những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn như được tiếp thêm động lực. Những mái ấm thấm đẫm nghĩa tình giúp họ đón xuân vui tươi, hạnh phúc hơn.

Mái ấm đơn sơ và niềm vui ấm áp của gia đình bà Dục. Ảnh: THANH TIẾN

Niềm vui ấm áp

Đưa bàn tay sần sùi lần theo từng vách tole trong gian nhà mới, bà Dương Thị Dục, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thạnh Trung không giấu được niềm vui. Ở tuổi xế chiều, bà không nghĩ mình còn đón mùa xuân mới trong niềm phấn khởi, vui tươi như năm nay. Từ nay, căn nhà tiền chế nền gạch, mái và vách lợp tole này sẽ là mái ấm vững chắc để bà an cư. “Tôi biết ơn địa phương, Ban lãnh đạo ấp Vĩnh Quới cùng các nhà hảo tâm nhiều lắm! Nhà cũ mái dột, cột xiêu, có thể đổ sập bất cứ lúc nào khiến tôi ăn ngủ không yên. Khi được thông báo sẽ được hỗ trợ cất nhà mới, tôi mừng không ngủ được. Bây giờ, tôi có thể yên tâm trong những ngày tháng sau này”, bà Dục trải lòng.

Bà Dục mắc bệnh lý liên quan đến cột sống nhiều năm nay, việc di chuyển vô cùng khó khăn. Hiện, bà sống cùng con trai Nguyễn Trần Thế Hạo, nhưng anh cũng mắc bệnh lý liên quan đến cột sống, không thể lao động kiếm sống như trước. Gia đình dần rơi vào túng quẫn, căn nhà vốn đã cũ, lại càng nặng nề trong hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ, bà đã tạm yên tâm về nơi ở, chỉ lo cái ăn trong gia đình.

Nói chuyện với chúng tôi bằng giọng nghẹn ngào, anh Hạo cho biết: “Tôi từng đi làm phụ hồ, rồi làm công nhân thi công điện lưới, thu nhập dù không ổn định nhưng tôi vẫn có đồng vô. Tới khi đổ bệnh, vợ bỏ đi để lại 3 đứa con thơ cùng người mẹ già. Nhìn cảnh nhà xiêu vẹo, tôi đau lòng lắm! Nay được căn nhà mới, tôi như lấy lại niềm tin để cố gắng lo cho gia đình”.

Trong đôi mắt trũng sâu của người đàn ông nặng gánh gia đình, tôi thấy ánh lên một niềm tin ấm áp. Với người có kinh tế ổn định, căn nhà ấy giá trị không quá lớn, nhưng với mẹ con anh Hạo, đó là tình người, là sự quan tâm của Đảng, của chính quyền, Mặt trận xã Vĩnh Thạnh Trung và toàn xã hội. Nó giúp họ không bị bỏ lại phía sau, để đón mùa xuân Bính Ngọ ấm cúng hơn.

Trưởng ấp Vĩnh Quới Nguyễn Hoài Phương thông tin: “Gia đình bà Dục thuộc diện khó khăn của ấp nên được quan tâm thường xuyên. Trong Tết quân - dân năm 2026, chúng tôi đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp với nhà hảo tâm cất mới căn nhà cho bà Dục. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thêm quà Tết và các điều kiện khác để gia đình bà Dục dần ổn định đời sống”.

Động lực cho năm mới

Cũng được hỗ trợ xây dựng nhà trong chương trình Tết quân - dân năm 2026, ông Đặng Văn Nho (74 tuổi), ngụ ấp Khánh Mỹ, xã Mỹ Đức bày tỏ phấn khởi. Với ông, căn nhà khang trang là mong ước cả đời vất vả nhưng mãi chưa có được. Nay mong ước hiện ra trước mắt, ông không còn niềm vui sướng nào hơn. “Tôi vốn theo nghề rẫy, đời sống bấp bênh. Con cái cũng nghèo, tha hương cầu thực nên không giúp được nhiều. Căn nhà cất cách nay gần 40 năm đã xuống cấp, nền nhà thấp nên mưa xuống là lội nước bì bõm. Được chính quyền, Mặt trận xã Mỹ Đức, Ban lãnh đạo ấp Khánh Mỹ hỗ trợ khung nhà, tôi phấn khởi lắm”, ông Nho xúc động.

Mấy ngày qua, ông Nho đang cố gắng hoàn thiện những công đoạn cuối của căn nhà. Ông cho biết, sẽ cố gắng đi cuốc đất thuê để có tiền sắm sửa thêm ít đồ gia dụng trong Tết này. Vì đây là ao ước nhiều năm, nên vợ chồng ông nhiều hôm rồi mừng không ngủ được.

Đến thăm nhà ông Nho cùng chúng tôi, ông Hứa Chơn Thật - Trưởng ấp Khánh Mỹ cho biết: “Trong Tết quân - dân năm 2026, ngoài hộ ông Đặng Văn Nho thì ấp Khánh Mỹ có hộ chị Bùi Thanh Tuyền cũng được xã Mỹ Đức hỗ trợ nhà đại đoàn kết. Trong cả năm 2025 và dịp Tết quân - dân năm 2026, Ban lãnh đạo ấp Khánh Mỹ vận động được 15 căn nhà cho hộ dân khó khăn về nhà ở. Mỗi căn nhà hình thành là chúng tôi có thêm một niềm vui, vì biết rằng bà con được an cư hướng tới cuộc sống ổn định hơn”.

Chia tay những hộ dân được nhận nhà trước Tết Nguyên đán 2026, tôi cảm nhận rất rõ niềm tin trong cái nắm tay thật chặt của họ. Có thể những khó khăn vẫn còn phía trước, nhưng với mái ấm khang trang, họ sẽ có thêm động lực để hướng đến cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn trong năm mới.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung Phan Thị Xuân Mai cho biết: “Tham gia Tết quân - dân năm 2026, chúng tôi cùng các hội đoàn thể xã phối hợp các nhà hảo tâm cất mới 7 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc xã dự kiến vận động khoảng 1.000 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn xã vui xuân, đón Tết năm 2026 đầm ấm”.

THANH TIẾN