
Tân binh Semenyo lại tỏa sáng cho Man City - Ảnh: REUTERS
Man City bước vào trận đấu này với tâm thế khá thoải mái sau khi đánh bại Liverpool ở trận đại chiến diễn ra cuối tuần rồi. Một trận thắng sẽ giúp họ tạo sức ép cực lớn lên vị trí đầu bảng của Arsenal.
Và quả thật, Man City sớm cho thấy sức mạnh áp đảo khi được chơi trên sân nhà, trước một Fulham cũng không hề yếu.
Liên tiếp 20 phút đầu trận, các học trò HLV Pep Guardiola tấn công dồn dập, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Và đến phút 24, Semenyo ghi bàn mở tỉ số cho đội nhà.
Từ cánh phải, Nunes tung đường tạt bóng khó chịu cho Haaland. Nỗ lực tranh chấp của tiền đạo Na Uy khiến bóng bật ra đến chân Semenyo, và tân binh đắt giá của Man City đã không bỏ lỡ cơ hội.
Bàn thua khiến Fulham buộc phải dâng cao đội hình tấn công. Và như một lẽ tất nhiên, họ dính đòn phản công của Man City, dẫn đến bàn thua thứ 2.
Từ cánh trái, O’Reilly phối hợp với Semenyo trước khi nhận lại đường chọc khe đúng nhịp. Hậu vệ trẻ của Man City thực hiện cú lốp bóng tinh tế đánh bại thủ thành Leno.
Đến phút 39, Haaland tung ra đòn kết liễu Fulham với một cú sút hiểm hóc từ đường kiến tạo của Foden, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội nhà.
Chiến thắng này giúp Man City có 53 điểm, áp sát ngôi đầu bảng của Arsenal với chỉ 3 điểm kém hơn. Dù vậy, "pháo thủ" mới chỉ đá 25 trận.
Hai đại gia khác cũng ra sân ở lượt trận sáng nay là Liverpool, Aston Villa đều giành chiến thắng với tỉ số 1-0 lần lượt trước Sunderland và Brighton. Aston Villa hiện có 50 điểm, đứng hạng 3, còn Liverpool có 42 điểm, kém vị trí thứ 5 của Chelsea 2 điểm.
Theo Tuổi Trẻ