Mất kiểm soát hành vi vì ngáo đá

10/06/2019 - 07:59

 - Sử dụng ma túy đá quá nhiều, Lê Chí Dũng (sinh năm 1982, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đánh mất khả năng tự chủ. Dũng thường dùng các phương tiện, hung khí nguy hiểm đập phá nhà hàng xóm, chống lại lực lượng chức năng.

Đầy đủ sức khỏe, cuộc sống gia đình tương đối ổn định, nhưng Dũng sa ngã vào con đường nghiện ngập. Sau khi thỏa mãn cơn nghiện bằng ma túy đá, tinh thần Dũng không ổn định, khả năng nhận thức bị ảnh hưởng. Vì vậy, Dũng thường mang hung khí nguy hiểm bên người, đe dọa, đập phá đồ đạc, gây mất an ninh trật tự địa phương, khiến hàng xóm, mọi người xung quanh luôn sợ sệt, “nâng cao cảnh giác” khi tiếp xúc với Dũng.

Tuy nhiên, có cố gắng “né tránh” đến đâu, hàng xóm láng giềng cũng không thể yên thân. Khoảng 15 giờ ngày 12-10-2018, Dũng bất ngờ cầm cây dao tự chế (dao dâu) chém vào cửa sổ nhà chị Tuyết (sinh năm 1962, cùng xóm). Chị Tuyết hoảng sợ đến Công an phường Mỹ Hòa trình báo, Dũng bỏ về nhà. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Dũng để cây dao dâu và 1 vỏ chai nước ngọt (loại 1,5 lít) vào giỏ xe đạp, chạy đến cây xăng ở phường Mỹ Long mua 20.000 đồng xăng. Sau đó, Dũng chạy lòng vòng khu vực TP. Long Xuyên. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Dũng quay về nhà, tiếp tục cầm dao chém vào vách nhà chị Tuyết, luôn miệng chửi, thách thức đánh nhau với chồng chị Tuyết.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Mỹ Hòa mời Dũng về trụ sở làm việc. Dũng không những không chấp hành, mà đi vào bên trong, đóng cửa, cầm dao cố thủ, hăm dọa: “Tối nay, tao đốt cháy hết 9 căn nhà, nếu ai vào nhà sẽ chích điện chết”. Và Dũng làm thật. Anh ta dùng dây điện nối vào vỉ nướng bằng kim loại đưa vào vách tole, cắm vào ổ điện làm phát tia lửa điện. Sau đó, Dũng tưới xăng trong nhà và bật quẹt gas đốt, làm náo loạn khu vực.

Mất kiểm soát hành vi vì ngáo đá

Bị cáo Dũng khai báo tại phiên tòa

Rất may, Công an phường Mỹ Hòa cùng lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời dùng bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa, ngắt điện và dùng các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ, đưa Dũng về trụ sở Công an phường làm việc. Qua kiểm tra, Dũng dương tính với ma túy đá (Methamphetamine). Kết quả điều tra còn xác định, trước đó 2 ngày, Dũng cầm dao dài 90cm sang nhà chị Tuyết chém vào cửa sổ, dùng tay xô ngã bàn thờ ông Thiên, ném ống giác, đèn dầu và bật quẹt gas đốt bàn thờ ông Địa, làm cho mọi người xung quanh hoảng sợ, không dám ra khỏi nhà.

Những hành động quậy phá ấy của Dũng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, gây hoang mang cho nhân dân địa phương. Ngày 16-10-2018, UBND phường Mỹ Hòa có công văn đề nghị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên xử lý hành vi của Dũng. Ba ngày sau, Dũng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên ra quyết định khởi tố, ngày 24-10-2018 bị bắt tạm giam. Căn cứ kết luận giám định pháp y tâm thần, Dũng bị rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Dũng khai nhận: “Mỗi khi sử dụng ma túy, bị cáo nghe có tiếng nhiều người nói chuyện bên tai. Trong số đó, có người quen, hàng xóm. Vì vậy, bị cáo nghĩ rằng họ tìm cách hại mình. Bị cáo bực tức, phát sinh những hành vi không phải đối với họ”. Hội đồng xét xử nhận định: “Bị cáo sử dụng ma túy, trong đầu đã xuất hiện ảo giác xấu, ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của bị cáo. Đáng nói hơn, bị cáo là người trưởng thành, còn mẹ già mà không biết lo lắng, tìm kiếm nghề nghiệp để phụng dưỡng mẹ. Ngược lại, bị cáo thích lối sống hưởng thụ, sa ngã vào con đường nghiện ngập, mất đi tương lai. Bị cáo từng bị UBND TP. Long Xuyên đưa đi cai nghiện ma túy vào năm 2008.Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên xử phạt bị cáo 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” năm 2010; ra quyết định xử lý hành chính đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 21 tháng vào năm 2016. Đến ngày 17-9-2017, bị cáo chấp hành xong.Tuy nhiên, khi trở về địa phương, bị cáo không biết sửa chữa, hoàn lương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm nhằm giúp bị cáo có thêm thời gian suy nghĩ, tìm cách khắc phục sai trái của bản thân”.

Tòa án nhân dân TP. Long Xuyên đã tuyên phạt bị cáo Dũng 2,5 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

 Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG