Mê game, trở thành sát nhân

14/01/2022 - 07:02

 - Bùi Trọng Nghĩa (sinh năm 2005, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) khiến mọi người bàng hoàng vì hành vi gây án tàn nhẫn, máu lạnh. Tất cả xuất phát từ việc Nghĩa bất chấp mọi cách để có tiền chơi game.

Đang ở độ tuổi học sinh, Nghĩa nghiện game đến mất kiểm soát. Ngày 23-3-2021, sau khi tan học, Nghĩa điều khiển xe môtô đến tiệm game (thuộc khóm Châu Long 3, phường Châu Phú B). “Nướng” hết 1 triệu đồng sau ít phút chơi game ăn thua bằng tiền, Nghĩa bán chiếc nhẫn vàng của mình được 6 triệu đồng, tiếp tục “gỡ”. Không những không gỡ được, Nghĩa còn nợ chủ tiệm game 1 triệu đồng.

Một “bạn game” cho biết, có tiệm game (thuộc khóm Hòa Bình, phường Vĩnh Mỹ) nhận cầm xe. Nghĩa đem xe môtô biển kiểm soát 66V-000.34 và giấy chứng nhận đăng ký xe cầm được gần 3 triệu đồng. Có tiền, Nghĩa trả nợ cho chủ tiệm, còn lại chơi game cho đến khi thua sạch. Hết buổi sáng, Nghĩa về nhà thay quần áo, trở lại trường học buổi chiều. Thấy trường tổ chức làm căn cước công dân, Nghĩa nảy sinh ý định trốn học bằng cách xin về nhà lấy sổ hộ khẩu. Gặp chị ruột, Nghĩa năn nỉ mượn xe môtô biển kiểm soát 67AB-041.12 để cầm lấy tiền chơi game. Được 3 triệu đồng, Nghĩa và chị ruột thua sạch, đành đi bộ về nhà.

Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa sơ thẩm

Thua đến mức không còn xoay sở được khoản tiền nào, Nghĩa vẫn chưa chịu dừng lại. Khoảng 17 giờ cùng ngày, Nghĩa đến tiệm Internet (thuộc phường Châu Phú B) thuê máy vi tính lên mạng xã hội, nhắn tin hỏi mượn 1 triệu đồng của T.Q.M (sinh năm 1993, cùng ngụ khóm Châu Long 8, bạn quen biết trên mạng xã hội vài tuần trước). Có tiền, Nghĩa lại “nướng” hết vào game, rồi tay trắng trở về nhà.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, M. điều khiển xe môtô đến nhà, rủ Nghĩa đi chơi. Trong lúc đi, M. có hành vi xâm phạm tình dục, Nghĩa khó chịu nhưng không phản kháng vì sợ bị đòi tiền. Sau khi đi vòng vòng, Nghĩa đòi quay về nhà. Nghĩ M. muốn quan hệ đồng tính, tức giận việc bị sờ, hôn nên Nghĩa vào nhà lấy cây dao Thái Lan (dài 20cm) quấn trong áo thun, cất giấu trong bọc ny-lon, tiếp tục đi cùng M. Trên đường đi, M. ghé vào tiệm tạp hóa mua thuốc, rồi kêu Nghĩa chở đến khu đô thị mới (thuộc khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ). Tại đây, M. có những biểu hiện làm Nghĩa khó chịu, muốn bỏ về. Đến khi M. muốn quan hệ tình dục, yêu cầu Nghĩa uống thuốc đã mua trước đó, Nghĩa liền bộc phát cơn giận.

 Nghĩa xuống xe, lấy cây dao cầm trên tay, hăm dọa: “Mày có chở tao về không, tao chém chết mày”. Thấy vậy, M. hoảng sợ bỏ chạy ra hướng Quốc lộ 91. Được khoảng 10m thì Nghĩa đuổi theo kịp, tay trái nắm cổ áo làm đứt sợi dây chuyền M. đang đeo. M. phản kháng, quay lại xô Nghĩa té vào vách tường gần đó rồi bỏ chạy. Thế nhưng, Nghĩa đâm liền nhiều nhát vào lưng, mặt, cổ và ngực M., làm lưỡi dao bị gãy, rơi xuống đường. Không dừng lại, Nghĩa tiếp tục quật M. nằm ngửa xuống đường. Thấy M. không còn phản ứng gì nữa, Nghĩa sử dụng xe môtô của M. chở xác nạn nhân ném xuống hố sâu cách đó 200m, đem tất cả vật chứng liên quan ném bỏ, chôn giấu.

Xong xuôi, Nghĩa lấy 500.000 đồng trong túi quần M. cùng sợi dây chuyền cất giấu; đẩy xe môtô của M. đến kênh thuộc ấp Vĩnh An (xã Vĩnh Châu) phi tang. Sau đó, Nghĩa quay trở lại tiệm game, nhờ người chở đi bán sợi dây chuyền được hơn 34 triệu đồng, chuộc lại 2 chiếc xe môtô đã cầm. Lúc này, người dân phát hiện điện thoại di dộng và xe môtô của nạn nhân, trình báo cơ quan chức năng. Biết việc làm của mình bị phát hiện, Nghĩa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc đầu thú. Căn cứ kết quả giám định, M. tử vong do suy tuần hoàn cấp vì vết thương thấu ngực, thủng tim, thủng phổi. Giá trị tài sản của nạn nhân bị chiếm đoạt trên 110 triệu đồng. Ngày 1-4-2021, Nghĩa bị khởi tố điều tra.

Tại phiên tòa thẩm vấn công khai, dù phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo Nghĩa vẫn không biểu hiện thái độ lo sợ, ăn năn. Ngược lại, lời khai của bị cáo khiến Hội đồng xét xử nhắc nhở nhiều lần, khi chưa thể hiện sự thành khẩn. Điều đáng quan tâm trong lời khai của bị cáo, khi giấu xác nạn nhân và phi tang vật chứng, rời khỏi hiện trường, bị cáo không hề sợ sệt. Thậm chí, Nghĩa còn trở lại hiện trường, mang theo chai nước tẩy rửa vết máu, che giấu hành vi phạm tội.

Cuối phiên tòa, Nghĩa thừa nhận toàn bộ việc làm của mình, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Căn cứ các quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh quyết định xử phạt Nghĩa 16 năm tù về tội “Giết người”, 5 năm tù tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt 18 năm tù, buộc bị cáo và gia đình có trách nhiệm liên đới bồi thường trên 180 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Đây là vụ án đau lòng, là hồi chuông cảnh tỉnh tình trạng thanh, thiếu niên ham chơi, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, dẫn đến sa ngã vào con đường phạm tội.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích