Mùa diều rực rỡ

10/04/2026 - 06:31

 - Không chỉ là một hoạt động giải trí ngoài trời, các điểm thả diều những ngày này trở nên nhộn nhịp, thu hút đông người. Hàng ngàn cánh diều đủ sắc màu tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sôi động, gắn kết nhịp sống hiện đại với nét đẹp dân gian.

Cánh diều lộng gió ở làng diều Vĩnh Hòa. Ảnh: MỘC TRÀ

Mùa diều thường bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 5, không khí mỗi buổi chiều lại trở nên náo nhiệt lạ thường. Nơi đây còn là không gian mở để nhiều người chạm vào những khoảnh khắc đầy sắc màu, nơi ký ức tuổi thơ và cảm xúc hiện tại giao thoa giữa bầu trời rộng lớn. Không ước hẹn, cứ tầm 4 giờ chiều, khi cái nắng gắt bắt đầu rệu rã, người dân khắp nơi kéo nhau về địa điểm thả diều như: Khu đô thị Tây Bắc, quảng trường Trần Quang Khải, quảng trường cầu vồng Phú Gia, Phú Quý, phường Rạch Giá và ở làng diều xã Vĩnh Hòa.

Gắn kết cộng đồng

Khi những gốc rạ vụ đông xuân trơ mình dưới nắng cũng là lúc bầu trời xã Vĩnh Hòa khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ. Không còn là màu xanh của lúa, mà là sắc màu của hàng trăm cánh diều no gió, mang theo khát vọng và ký ức của người dân vùng U Minh. Nếu như vài năm trước, thả diều chỉ là trò chơi của con trẻ, thì nay tại Vĩnh Hòa đã trở thành một nét văn hóa cộng đồng đặc sắc.

Với chủ đề hội thi “Trời quê lộng gió”, Trường Tiểu học Hòa Chánh 1 thành lập hẳn tổ làm diều, mỗi thành viên đưa ra ý tưởng rồi thống nhất cùng làm do thầy Võ Thành Thông chịu trách nhiệm chính. “Những ngày chuẩn bị cho hội thi thả diều là một hành trình đầy cảm xúc của tập thể Trường Tiểu học Hòa Chánh 1. Có người phải bỏ buổi cơm trưa để cắt, may, vẽ, đi thả diều thử... Nhưng khi cánh diều mang “màu cờ sắc áo” của trường tung bay giữa bầu trời, chúng ta hiểu rằng điều tuyệt vời nhất không chỉ là thành quả, mà là tinh thần đoàn kết”, cô Nguyễn Thị Thùy Dương đại diện Trường Tiểu học Hòa Chánh 1 bày tỏ.

Bà Lê Thụy Thủy Tiên - Giám đốc KienlongBank chi nhánh Rạch Giá chia sẻ: “KienlongBank chi nhánh Rạch Giá đồng hành cùng ban tổ chức, người dân Vĩnh Hòa trong lễ hội được tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo và thật nhiều niềm vui của bà con sau mùa gặt. “Tôi cảm động trước sự quan tâm của địa phương đã tạo sân chơi bổ ích là cầu nối gắn kết từng người dân trong xóm lại với nhau. Duy trì nét đẹp truyền thống của ấp Quân Dân đã thu hút nhiều khách trong và ngoài tỉnh. Thật vui và tự hào khi chúng ta có một lễ hội ý nghĩa này”, bà Tiên nói.

Không gian thư giãn

Những ngày tháng tư, bầu trời Rạch Giá có hàng trăm cánh diều đủ màu sắc tung bay phấp phới. Tại quảng trường cầu vồng Phú Gia, em Dương Ngọc Phát, ngụ xã Châu Thành theo mẹ đến đây thả diều. Ngọc Phát cầm con diều hớn hở, em nhỏ không quen cũng theo Phát nói cười vui vẻ. 3 đứa trẻ của 3 gia đình từ 3 nơi khác nhau nhưng về nơi này chúng hòa vào như thể là anh em ruột.

“Hồi trước chỉ có mấy đứa nhỏ chơi diều, giờ người lớn mình cũng ghiền. Chiều nào không ra quảng trường thả diều là thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ở đây nhìn cánh diều lộng gió, nhìn người lạ hỗ trợ nhau gỡ dây diều hay dạy mấy đứa nhỏ thả diều cũng vui lây”, chị Lê Thị Thùy Mộng, ngụ khu phố 5, phường Rạch Giá nói. Theo chị Mộng, mùa diều năm nay chị được chứng kiến những tác phẩm nghệ thuật từ những con diều hình dáng sinh vật biển khổng lồ dập dềnh trên không trung như đang bơi giữa đại dương.

Không còn là những bãi đất trống khô cằn, khu đô thị lấn biển Phú Quý những ngày này bỗng hóa thành một “sân bay” nghệ thuật khổng lồ. “Năm nay gió đều hơn mọi năm. Thả diều ở khu lấn biển không chỉ là giải trí, mà còn là cách chúng tôi tận hưởng không gian thoáng đãng và cùng con vui đùa sau một ngày làm việc”, anh Danh Hứa Hoàng Nam, ngụ phường Rạch Giá chia sẻ. Khu vực lấn biển Phú Quý với địa thế vươn xa ra biển hơn có luồng gió biển ổn định và không gian cực kỳ khoáng đãng, là lý do thu hút đông đảo người đến thả diều và được chọn tổ chức hội thi thả diều năm nay.

Thường xuyên đưa vợ con thả diều khu vực lấn biển Phú Quý, anh Danh Trọng Hiếu, ngụ đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá nói: “Từ khi có hội thi diều, khách đổ về khu Phú Quý đông gấp 3 - 4 lần ngày thường. Các quán cà phê, quán ăn quanh đây lúc nào cũng tấp nập. Người ta không chỉ đi xem diều, mà còn xem không gian đổi thay của phố biển Rạch Giá”.

MỘC TRÀ