Nâng niu từng sự sống

07/08/2025 - 08:33

 - Hàng ngày, các bác sĩ, điều dưỡng viên tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang luôn tận tình chăm sóc, giành giật sự sống cho các trẻ sơ sinh.

Trẻ sơ sinh được chăm sóc tại Khoa sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang. Ảnh: MI NI

Chăm sóc toàn diện

Hiện, Khoa Sơ sinh có 11 bác sĩ, 20 điều dưỡng viên tiếp nhận chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh dưới 30 ngày tuổi với các trường hợp sinh non hoặc sinh đủ tháng nhưng gặp các bệnh lý sơ sinh. “Ở đây, các bé đều có thể trạng rất yếu, bệnh nặng, có bé thập tử nhất sinh nên cha mẹ không được vào chăm sóc con để tránh bị nhiễm trùng. Do đó, điều dưỡng viên, bác sĩ là người chăm sóc toàn diện cho trẻ từ việc vệ sinh, thay tã, tắm rửa, ôm ấp, cho bú… Việc chăm sóc các trẻ ở đây vất vả hơn rất nhiều so với chăm sóc trẻ bình thường”, bác sĩ chuyên khoa I Lê Hồng Phượng - Trưởng Khoa Sơ sinh nói.

Khoa Sơ sinh chia thành 4 phòng: Phòng 1 dành cho trẻ sơ sinh bệnh nặng, non tháng; phòng 2 dành cho trẻ sơ sinh bệnh nặng, đủ tháng; phòng 3 dành cho trẻ bệnh nặng nhưng không cần hỗ trợ máy thở; phòng 4 dành cho bệnh ổn định. Mỗi ê-kíp trực gồm 1 bác sĩ, 5 điều dưỡng viên. Chị Nguyễn Thị Mai Thi - Điều dưỡng trưởng Khoa Sơ sinh cho biết: “Trung bình khoa có 55 trẻ điều trị mỗi ngày, mỗi điều dưỡng viên trực phải chăm sóc toàn diện cho 11 trẻ nên công việc rất vất vả. Cứ 3 tiếng phải cho trẻ bú, thay tã 1 lần. Những trẻ bệnh nặng chưa bú được, diều dưỡng viên kiên trì đút từng giọt sữa. Hơn nữa, trẻ sơ sinh da rất mỏng, dễ bị nhiễm trùng, mạch máu rất nhỏ nên mọi thao tác tiêm chích, đặt kim luồn tĩnh mạch phải dứt khoát, chính xác, đòi hỏi điều dưỡng viên phải rất cẩn thận, tỉ mỉ từng chút và hết sức nhẹ nhàng để giảm đau đớn cho trẻ”.

Chăm sóc trẻ bình thường đã khó nên việc chăm sóc trẻ bệnh nặng lại khó hơn gấp bội lần. Vì bệnh lý ở trẻ sơ sinh rất phức tạp, thường diễn tiến, trở nặng nhanh. Ngoài theo dõi liên tục các thiết bị hỗ trợ, điều dưỡng viên luôn quan sát xem trẻ có những dấu hiệu bất thường để thông báo kịp thời cho bác sĩ can thiệp. “Khi trẻ quấy khóc, điều dưỡng viên đến xem ngay, nhưng khi trẻ ngủ yên thì chúng tôi cũng phải đến xem thường xuyên, khiều chân, tay xem trẻ có phản xạ không hay có vấn đề gì. Mỗi điều dưỡng viên vào ca trực đều hoạt động liên tục, thức trắng đêm, không kịp ăn sáng, bỏ bữa ăn trưa hay gọi cơm nóng hổi nhưng đến khi được ăn đã nguội lạnh là chuyện thường ngày”, chị Thi chia sẻ.

Tấm lòng “người mẹ” mặc blouse trắng

Đa số trẻ sinh non đều có vấn đề về bệnh lý, cần điều trị bằng thuốc hoặc phải phẫu thuật. Khi vừa chào đời, các trẻ chịu nhiều thiệt thòi, không được da kề da, nằm cạnh bên, được mẹ ôm ấp vỗ về và chịu sự đau đớn của bệnh tật. Do đó, bác sĩ, điều dưỡng viên đều xem những đứa trẻ ở đây như con của mình, chăm sóc tận tình, nâng niu, vỗ về từng giấc ngủ. Họ thay phiên nhau trò chuyện với trẻ, nhất là các trẻ bị bệnh nặng, giúp trẻ gắn kết, cảm nhận được tình yêu thương, tiếp thêm sức mạnh chiến đấu với bệnh tật và đã có những trường hợp hồi sinh kỳ diệu.

Nhiều trường hợp trẻ được cứu sống, bác sĩ Lê Hồng Phượng luôn nhớ trường hợp trẻ sinh non, cân nặng chỉ 900 gram, sự sống rất mong manh, người nhà chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình, kỹ lưỡng từng chút, trẻ dần lớn lên, khỏe mạnh từng ngày, sau đó xuất viện và phát triển bình thường. Một trường hợp trẻ sơ sinh bị tắc ruột phải phẫu thuật đến lần thứ 3, chăm sóc vất vả, kiên trì hơn 1 tháng, trẻ cũng vượt qua nguy kịch, xuất viện. “Đưa một trẻ sinh non bên bờ vực sinh tử trở về vòng tay cha mẹ, sau đó lớn lên, khỏe mạnh là niềm hạnh phúc và động lực lớn nhất đối với chúng tôi để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu nghề”, bác sĩ Phượng chia sẻ.

Sinh non tháng nên đứa con của em Huỳnh Thị Hồng Nhung, ngụ đặc khu Phú Quốc, chỉ nặng 2kg và phải chuyển đến Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang chăm sóc, điều trị. “Vì hoàn cảnh gia đình nên em không thể đến thăm con hàng ngày, nhưng được các bác sĩ, điều dưỡng viên tận tình chăm sóc con của em đã bú được, tăng ký. Em rất mừng!”, Hồng Nhung nói. Có những trường hợp vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, người nhà không đến thăm thường xuyên, hoặc trẻ bị bỏ rơi không tìm thấy người thân, những bác sĩ, điều dưỡng viên Khoa Sơ sinh vẫn ngày đêm nuôi dưỡng, góp tiền mua tã, sữa hoặc vận động hỗ trợ chăm sóc đến khi trẻ xuất viện.

Chăm sóc, điều trị trẻ sơ sinh non tháng, mắc bệnh là một cuộc chiến thầm lặng của người thầy thuốc. Nhờ sự cố gắng, kiên trì đó đã cứu sống hàng ngàn trẻ sơ sinh trở về vòng tay của gia đình.

MI NI