
Chị Thủy vốn yêu thích vẻ đẹp của hoa lá, gần gũi thiên nhiên càng có cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Vẻ đẹp của các loại hoa sẽ càng nâng cấp khi được bày trí dưới bàn tay tài hoa của con người. Thấy được điều này, chị học cắm hoa, tham khảo từ những mẫu đơn giản thường thấy và học nhiều kênh trên mạng xã hội để nâng cao kỹ thuật.
“Làm nghề nào cũng cần có sự yêu thích, nhưng không chỉ có vậy, còn phải kiên trì học hỏi, nâng cao tay nghề, nhất là bộ môn cắm hoa đòi hỏi sự sáng tạo không ngừng, đáp ứng gu thẩm mỹ theo từng thời điểm của khách hàng” - chị Thủy chia sẻ.
Mỗi lẵng hoa, mâm quả sáng tạo được khách hàng đánh giá tốt là một cơ hội để có thêm khách hàng mới vì chính họ sẽ giới thiệu để “hoa tay” của chị đến với nhiều người hơn. Bên cạnh hoa nghệ thuật cắm theo yêu cầu của khách hàng lẻ, chị còn được các đơn vị, cơ quan ủng hộ đặt trang trí lẵng hoa chúc mừng sự kiện.



Riêng mâm trầu cau, trang trí cặp rồng phụng là hình ảnh tượng trưng cho phong tục đám cưới truyền thống, được đặt làm rất nhiều trong “mùa cưới”. Lớn lên ở vùng nông thôn, nơi còn lưu giữ nhiều truyền thống quen thuộc, chị am hiểu nên biết cách vận dụng cái xưa và cái mới một cách hài hòa.
Trầu cau biểu trưng cho sự gắn kết, thủy chung và lời chúc phúc cho đôi uyên ương. Nó không chỉ là một lễ vật truyền thống mà còn là văn hóa và tình cảm gia đình. Trầu cau khi kết hợp với vôi tạo nên màu đỏ thắm, thay lời chúc cho cuộc hôn nhân của vợ chồng bền chặt, son sắt. Số lễ trên mâm quả được chuẩn bị theo số chẵn và đi theo cặp, ngụ ý vợ chồng đồng lòng có nhau.
Ngoài ra, vì mang ý nghĩa tốt lành, mâm trầu cau phải được kết chặt, vững chãi, không đổ ngã, nhất là đảm bảo khi vận chuyển đường xa. Trọn bộ mâm quả phải đẹp mắt, hợp thời, hài hòa thẩm mỹ. Mỗi mâm quả được đặt hàng, chị Thủy cố gắng sáng tạo, làm mới cách bày trí, theo nhu cầu của khách hàng phối hợp thêm hoa, phụ kiện để thêm bắt mắt.
Mâm trầu cau hoàn chỉnh đặt cạnh mâm quả, cặp rồng phụng tạo nên sự đa dạng, sáng tạo phong phú nhưng vẫn giữ nguyên ý nghĩa truyền thống.

Được nhiều người ủng hộ, nghề phụ của chị Thủy trở nên tất bật quanh năm. Nguồn thu từ nghề cắm hoa, trang trí mâm quả được chị đầu tư mua sắm nguyên liệu mới, một phần tích lũy làm nguồn quỹ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Phát triển nghề ở vùng quê, chị Thủy càng cân nhắc để linh hoạt thiết kế các mẫu kết chậu, lẵng hoa và mâm trầu cau để không theo lối mòn nhàm chán, có ý nghĩa, giá tiền phù hợp theo nhu cầu của khách.
Hơn 2 năm lấn sân sang “nghề tay trái”, chị Thủy cho biết, đến hiện tại công việc này không đặt nặng về kinh tế mà là một thú vui thư giãn rất thú vị cho bản thân.
MỸ HẠNH