Nghĩa tình người lính nơi biên cương

04/02/2026 - 05:00

 - Đứng chân nơi tuyến đầu, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã gắn bó với người dân biên giới bằng những việc làm nghĩa tình, góp phần giữ vững thế trận lòng dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Đại đội 5 đứng chân trên tuyến biên giới phường Hà Tiên, với nhiều dân tộc Kinh, Khmer, Hoa sinh sống chan hòa. Doanh trại được xây dựng khang trang tại khu phố Thạch Động, vừa là điểm tựa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vừa là “ngôi nhà chung” gắn bó máu thịt với đời sống Nhân dân địa phương.

Chiến sĩ Đại đội 5 trồng và chăm sóc hoa đón Tết. Ảnh: THU OANH

Hằng tháng, từ nguồn tăng gia sản xuất và “Hũ gạo tình thương”, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 5 duy trì tặng 3 phần quà cho cụ già neo đơn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, kèm rau củ quả do chính bộ đội tăng gia sản xuất. Trung úy Lê Văn Thum - Chính trị viên Đại đội 5 chia sẻ: “Chúng tôi tặng rau củ quả và một phần tiền để bà con trang trải cuộc sống. Giá trị không lớn nhưng đó là tình cảm, mong người dân vơi bớt khó khăn”.

Không dừng lại ở những phần quà, người lính còn cùng bà con dọn nhà cửa, thăm hỏi lúc trái gió trở trời. Mỗi độ xuân về, Tết đến, đơn vị tặng bà con đòn bánh tét do cán bộ, chiến sĩ và phụ nữ địa phương tự tay gói, nấu. Bà Thị Tiệt, ngụ khu phố Xà Xía, hộ neo đơn trên địa bàn nói: “Mỗi lần bộ đội đến thăm, tôi mừng lắm. Các chú hỏi han, giúp dọn dẹp như con cháu trong nhà. Nghe rộn rã tiếng cười, lòng tôi cũng thấy ấm”.

Cùng với công tác dân vận, Đại đội 5 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân cơ bản ổn định; kinh tế - xã hội tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường. Đây là điều kiện thuận lợi để đơn vị triển khai nhiệm vụ. Tuy nhiên, trên tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam vẫn tiềm ẩn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm; tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài còn xảy ra. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến bất thường, đội ngũ cán bộ có thời điểm biến động, tác động trực tiếp đến kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trước những khó khăn đó, Chi ủy, Ban Chỉ huy Đại đội 5 luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nội dung đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh, quy định về sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại úy Nguyễn Thành Gấm - Đại đội trưởng Đại đội 5 cho biết, đơn vị thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện thể lực giỏi năm 2025, đúng nội dung, chương trình, thời gian, bám sát hướng dẫn của cấp trên; tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp các cấp có bắn đạn thật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị, kết quả 100% đạt khá, giỏi. Năm 2026, Đại đội tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; tăng cường dự báo, nắm chắc tình hình, nhất là trên tuyến biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Khi xuân mới đang cận kề, nơi biên cương Hà Tiên, những người lính Đại đội 5 vẫn quây quần bên nhau trong nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Nhận nhiệm vụ tại đơn vị từ năm 2023, Tết này là năm thứ 3 Trung úy Lê Văn Thum đón xuân cùng đồng đội. “Phần lớn cán bộ, chiến sĩ còn trẻ, có người mới lập gia đình. Tết ai cũng mong sum vầy, nhưng trách nhiệm của người lính Cụ Hồ luôn thôi thúc chúng tôi hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ canh giữ biên cương để Nhân dân đón Tết trọn niềm vui”, anh Thum chia sẻ.

Doanh trại những ngày gần Tết rực rỡ sắc hoa. Chiến sĩ Mã Văn Giang lần đầu tiên ăn Tết trong quân ngũ. “Tôi vừa háo hức vừa sẵn sàng tâm thế thực hiện nhiệm vụ. Những ngày này, chúng tôi cùng nhau chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, tăng gia sản xuất để đón Tết đầm ấm, vui tươi”, Giang nói.

Giữa tiết trời biên giới, sắc xuân đang lan tỏa nơi doanh trại, trong ánh mắt, nụ cười người lính. Ở đó, ý chí sẵn sàng chiến đấu hòa quyện cùng nghĩa tình quân - dân, tạo nên điểm tựa vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

THU OANH