Ngồi tù vì đánh người

09/04/2019 - 07:56

 - Đang ngủ, bị Lử Thanh Giang (sinh năm 1990, ngụ ấp Phú Hòa 1, xã Bình Hòa) vô cớ đến quậy phá, đập cửa nên Ngô Minh Tâm (sinh năm 1971, ngụ ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, Châu Thành) rất bực tức. Tâm đánh Giang té ngã, chấn thương sọ não, sau đó nạn nhân tử vong.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7-6-2018, Giang điều khiển xe môtô từ nhà đến quán lẩu trâu “T.T” (gần cổng sau Khu công nghiệp Bình Hòa, thuộc ấp Phú Hòa 2) để nhậu cùng nhóm bạn. Khoảng 21 giờ 45 phút cùng ngày, cả nhóm nghỉ. Giang cùng Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1970, ngụ xã Bình Hòa) và Trần Thanh Xiêng (sinh năm 1986, ngụ xã Vĩnh Hanh) tiếp tục đến quán karaoke “P.T 2”(cách đó khoảng 100m) uống bia chung với nhóm bạn khác. Uống được khoảng 15 phút tất cả nghỉ, cùng nhau ra về.

Lúc này, Giang không điều khiển xe môtô về, mà 1 mình đi bộ đến quán “L.D” cách đó khoảng 200m. Khi đến nơi, bất ngờ Giang xé tấm bạt che mưa, đập vách tole phía trước cửa quán. Tâm đang ngủ trong nhà, nghe tiếng đập cửa nên thức dậy mở đèn, mở cửa quán xem việc gì. Thấy Giang đứng bên ngoài có biểu hiện say rượu nên Tâm buông lời: “Mày nhậu xỉn phá làng phá xóm”. 2 bên xảy ra cự cãi. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tâm dùng tay trái đánh ngang 1 cái trúng vào mặt Giang làm Giang té ngã ngửa ra phía sau, đầu đập xuống nền gạch, nằm bất tỉnh.

Thời điểm trên, Trần Sơn Nam (sinh năm 1993) đang ở bên trong quán, nghe tiếng ồn nên đi ra xem, chỉ thấy Giang nằm dưới đất bất tỉnh. Điện thoại trong người Giang reo lên, Nam liền lấy ra nghe. Biết Huỳnh Thị Trang (sinh năm 1989, vợ Giang) đang tìm chồng, Nam kêu Trang đến đưa Giang về. Trong lúc xảy ra xô xát giữa Giang và Tâm, người dân điện thoại báo Công an xã Bình Hòa.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Trang chạy đến quán “L.D” để đón chồng. Cùng lúc, Công an xã cũng đến hiện trường. Mọi người cùng nhau đưa Giang đến Trung tâm Y tế huyện Châu Thành cấp cứu. Do vết thương nặng nên Giang được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Nhưng đến 13 giờ 50 phút ngày 8-6-2018, Giang tử vong.

Ngồi tù vì đánh người

Bị cáo Tâm tại phiên tòa phúc thẩm

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an xã báo cáo vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đến 11 giờ ngày 8-6-2018, Tâm đến Công an huyện đầu thú, khai nhận hành vi đã dùng tay đánh Giang gây thương tích và bị tạm giữ hình sự. Đến ngày 14-6-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Tâm về hành vi “Cố ý gây thương tích” dẫn đến chết người.

Kết thúc quá trình điều tra, Tâm bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và lý giải: “Không kiềm chế được cơn tức giận do bị hại có hành động phá hoại tài sản của mình, nên bị cáo dùng tay đánh vào mặt bị hại nhằm cảnh cáo. Ai dè, bị hại té ngã rồi tử vong”. Theo Hội đồng xét xử, lẽ ra, khi thấy Giang đang trong tình trạng say rượu, thiếu kiểm soát nên mới đập cửa, xé tấm bạt che mưa của quán, Tâm phải hành xử khác, hoặc dùng lời lẽ khuyên bảo nhằm đẩy đuổi Giang ra về. Tuy nhiên, bị cáo thể hiện sự mất bình tĩnh, không kiềm chế được bản thân làm 2 bên xảy ra cự cãi. Càng đáng trách hơn khi Tâm dùng tay đánh vào mặt bị hại, dẫn đến cái chết của Giang sau đó. Mặc dù, bị hại Giang chết là ngoài ý muốn của bị cáo, nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Giang là do hành vi đánh người của bị cáo. Ngoài ra, trong vụ án này có phần lỗi từ phía bị hại. Thế nhưng, hành vi đánh người của bị cáo là trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần xem xét xử lý đúng người, đúng tội.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Tâm 8 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo Khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự, buộc bị cáo bồi thường tổng số tiền trên 213 triệu đồng; có nghĩa vụ cấp dưỡng 2 con bị hại đến khi tròn 18 tuổi. Sau khi bị kết án, Tâm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nhưng sau đó đã tự nguyện rút kháng cáo.    

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG