
Thượng úy Nguyễn Lê Anh Quốc trò chuyện, động viên chiến sĩ.
Từ đất liền đến đảo Hòn Đốc xã Tiên Hải chỉ khoảng 30 phút tàu cao tốc, nhưng giao thông phụ thuộc nhiều vào thời tiết, mỗi ngày có vài chuyến tàu ra vào. Những lúc trời dông, bão gió, tàu ngừng hoạt động, đời sống người dân, sinh hoạt của bộ đội bị ảnh hưởng. Chính trong điều kiện ấy, ý chí người lính và vai trò của người chính trị viên càng được phát huy.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng úy Anh Quốc chia sẻ: “Đơn vị chủ yếu là chiến sĩ trẻ, con em nông dân từ đất liền, mỗi người một hoàn cảnh, trình độ khác nhau. Vì thế, nhận thức, khả năng thích nghi cũng không đồng đều. Trên cương vị chính trị viên, tôi luôn cố gắng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng chiến sĩ để kịp thời định hướng, động viên, hỗ trợ các chiến sĩ yên tâm công tác”.
Chính trị viên đại đội đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động phù hợp như: Sinh hoạt thể thao, văn nghệ, vệ sinh môi trường, giúp dân xã đảo, “Tiếp bước em đến trường”… Những hoạt động này vừa giáo dục chính trị, tư tưởng hiệu quả vừa tạo sân chơi lành mạnh, gắn kết đồng đội và phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân. Nhờ đó, những năm qua, đại đội luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng lên; công tác nắm tình hình, phòng thủ đảm bảo.
Binh nhất Nguyễn Hữu Lâm - chiến sĩ của đại đội, chia sẻ: “Tôi quê ở phường Vĩnh Thông, tốt nghiệp cử nhân ngành cơ khí ô tô, làm việc đúng chuyên môn, nhưng vẫn quyết định nhập ngũ. Ở đảo, việc đi lại khó khăn, gia cảnh neo đơn nên nỗi nhớ nhà là điều không tránh khỏi. Những lúc ấy, đồng chí Quốc động viên tôi như một người anh. Anh còn giúp tôi ôn bài để thi tuyển văn bằng 2, hiện thực hóa ước mơ được phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Là Bí thư Chi bộ, Thượng úy Anh Quốc cùng tập thể Ban Chấp hành duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đơn vị. Mỗi tháng, đơn vị quyên góp thăm hỏi chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; khuyến khích hạ sĩ quan, chiến sĩ gửi phụ cấp về gia đình.
Công tác dân vận được đồng chí Chính trị viên đại đội đặc biệt quan tâm, thực hiện hiệu quả. Đơn vị nhận hỗ trợ định kỳ 2 hộ gia đình neo đơn trên địa bàn, gồm gạo, nhu yếu phẩm, rau, củ từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị.
Mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ còn trích một phần sinh hoạt phí hỗ trợ 500.000 đồng cho em Nguyễn Hồng Hậu - học sinh lớp 5 tại điểm trường Hòn Giang, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tiên Hải. Đơn vị còn tặng quà, tập, sách vào dịp lễ, tết, đến nhà động viên và giúp em ôn bài. Hậu bộc bạch: “Con vui lắm vì được các chú bộ đội tặng quà. Con sẽ cố gắng học giỏi để sau này trở thành người có ích như lời các chú dạy”.
Chia sẻ về bản lĩnh vững vàng nơi đảo xa, Thượng úy Anh Quốc cho biết, đó là nhờ hình ảnh người lính Cụ Hồ đã ăn sâu vào tâm trí từ thuở nhỏ. Anh nói: “Cha tôi là bộ đội. Từ bé, tôi đã quen với hình ảnh những người lính không ngại gian khó, luôn gắn bó với Nhân dân. Tôi luôn tự nhủ phải sống, cống hiến xứng đáng với màu áo mà mình đang mang, để dân thương, dân quý”.
Bài và ảnh: THU OANH