Người lính học Bác từ những việc thiết thực

22/05/2026 - 05:20

 - Từ biển, đảo đến biên giới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cụ thể việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Mỗi việc làm đều góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Giữa cái nắng gió mặn mòi của xã đảo Tiên Hải, doanh trại Đại đội hỗn hợp 7, Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 phủ màu xanh của cây cối, vườn rau và hàng hoa nhỏ trước sân. Đại đội đứng chân tại Hòn Đốc, thuộc quần đảo Hải Tặc, địa bàn có vị trí quốc phòng quan trọng. Những ngày đầu, đơn vị chưa có doanh trại riêng, phải đóng quân nhờ tại Đồn Biên phòng Tiên Hải. Điện lưới chưa kéo ra đảo, nước sinh hoạt thiếu thốn, đời sống bộ đội còn nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội hỗn hợp 7 trồng rau xanh trong điều kiện khó khăn ở xã đảo. Ảnh: TRÚC LINH

Thượng úy Trần Văn Sáng - Đại đội trưởng Đại đội hỗn hợp 7 nhớ lại, cán bộ, chiến sĩ khi ấy vừa huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu vừa cải tạo nơi ở. Đất khô cằn, mùa khô thiếu nước, nhưng anh em vẫn cố gắng trồng rau xanh, tăng gia để cải thiện bữa ăn. “Việc học và làm theo Bác ở đơn vị bắt đầu từ những điều rất gần gũi, từ tác phong công tác đến cách ứng xử với người dân”, Thượng úy Sáng nói.

Ở xã đảo xa đất liền, hình ảnh người lính Cụ Hồ giúp dân sửa nhà, vận chuyển nước ngọt hay hỗ trợ người dân trong lúc mưa, bão đã trở nên quen thuộc. Những năm qua, Đại đội hỗn hợp 7 còn phối hợp địa phương tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, tuyên truyền pháp luật và xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Kiên Lương, Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 tạo dấu ấn bằng những mô hình gắn với công tác dân vận. Điều dễ nhận thấy ở đơn vị là nền nếp chính quy được duy trì nghiêm túc, doanh trại ngăn nắp, sạch sẽ. Nhiều năm nay, mô hình “Hũ gạo tình thương” được duy trì đều đặn. Trước mỗi bữa ăn, mỗi cán bộ, chiến sĩ dành lại một phần gạo nhỏ trong khẩu phần hằng ngày để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Cuối tháng, số gạo này được chuyển đến bếp ăn từ thiện hoặc hộ nghèo trên địa bàn.

Đại úy Âu Ngọc Khỏe - Chính trị viên Tiểu đoàn 207 cho biết, 5 năm qua, đơn vị hỗ trợ hơn 5 tấn gạo và mì gói cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao hơn 4 tấn rau, củ, quả cho các bếp ăn từ thiện. “Cán bộ, chiến sĩ góp từng nắm gạo, bó rau, nhưng ai cũng thấy vui vì giúp được bà con”, Đại úy Khỏe chia sẻ.

Thời gian qua, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh xây dựng các mô hình làm theo Bác gắn với nhiệm vụ thực tế. Đầu năm 2026, tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 - đặc khu Phú Quốc, mô hình “Rau sạch - san sẻ yêu thương” được nhiều người nhắc đến. Qua khảo sát thực tế, đơn vị nhận thấy nhiều bệnh nhân nghèo và thân nhân điều trị dài ngày tại Trung tâm Y tế Phú Quốc gặp khó khăn về bữa ăn, trong khi các bếp ăn từ thiện thiếu nguồn rau xanh. Từ vườn rau tăng gia của đơn vị, những bó rau được cắt mỗi sáng, rồi chuyển đến bệnh viện. Thượng tá Lê Thanh Nhàn - Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 nói: “Bộ đội có gì thì chia sẻ với dân cái đó”.

Ở một mặt trận khác, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, K93 vẫn lặng lẽ băng rừng, vượt núi trên đất bạn Campuchia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Công việc nhiều gian nan, địa hình hiểm trở, nhưng các anh vẫn kiên trì bám địa bàn, lần theo từng nguồn tin nhỏ. Mới đây, ông Cao Kia (79 tuổi), cùng người dân tại ấp Omtongso, xã Pôn Tứk, huyện Đom Nak Chang Ơ, tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia) cung cấp thông tin về nơi chôn cất bộ đội Việt Nam hy sinh trong năm 1971. Theo lời kể của ông, khu vực này trước đây được gọi là “Vườn dừa Lon Non”, từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, nay địa danh thuộc xã Pôn Tứk.

Từ nguồn tin, ngày 18/5, cán bộ, chiến sĩ Đội K92 tổ chức khảo sát, đào tìm và quy tập được 3 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Omtongso. Giữa cái nắng gắt nơi đất bạn, từng nhát cuốc được thực hiện cẩn trọng. Khi phát hiện những di vật đầu tiên, nhiều cán bộ, chiến sĩ lặng người. Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng - Đội trưởng Đội K92 chia sẻ: “Khi nhận được nguồn tin, anh em lập tức lên đường khảo sát. Đến nơi, gặp các chú lớn tuổi kể lại trận đánh năm xưa, ai cũng xúc động. Tìm được đồng đội, anh em vừa mừng vừa thương. Điều mong mỏi nhất là đưa các chú, các anh về lại đất mẹ”.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận xét: “Việc học và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị và đời sống Nhân dân. Điều quan trọng là cán bộ, chiến sĩ phải giữ được tinh thần trách nhiệm trong công việc, gần gũi với Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ ở những nơi khó khăn. Làm được việc cho dân tin, dân quý thì đó cũng là cách học Bác thiết thực nhất”.

TRÚC LINH