
Ông Chau Siêm (bìa trái) đến nhà nói chuyện chính sách với bà con ở ấp Mằng Rò. Ảnh: DANH THÀNH
Một buổi chiều cuối tuần, sau khi dự hội nghị cung cấp thông tin dành cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức, ông Chau Siêm đến nhà bà Neàng Sóc Kun, ngụ cùng ấp Mằng Rò. Ngồi bên hiên nhà, ông Siêm nói từng điều, từ việc giữ gìn an ninh, trật tự, thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi, ma chay, đến vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới. Đối với những người không rành tiếng phổ thông, ông lại chuyển sang tiếng Khmer để giải thích cặn kẽ.
Đây là việc làm quen thuộc của ông Siêm trong gần 20 năm qua. Ông được bà con quen gọi là “ông nói chuyện chính sách”. “Ông Siêm nói chuyện rất dễ hiểu, lại tận tình. Những gì ông giải thích, bà con đều tin tưởng và làm theo, nhờ vậy mà tình hình an ninh, trật tư ở địa phương những năm qua được ổn định, bà con tập trung sản xuất”, bà Neàng Sóc Kun cho biết.
Trong căn nhà của ông, một góc nhỏ được dành riêng để cất giữ báo chí. Nhiều tờ báo Dân tộc và Phát triển, báo An Giang được xếp ngay ngắn. Đọc xong, ông mang theo trong những lần đi tuyên truyền. Từ nguồn tư liệu ấy, ông góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân trong ấp. Những tập tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay dần được xóa bỏ. Bà con quan tâm hơn đến việc làm ăn, phát triển kinh tế; ý thức chấp hành pháp luật ngày càng nâng lên. “Nhờ tham gia các hội nghị và đọc báo, tôi hiểu rõ hơn chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Khi mình nắm chắc thì nói bà con mới nghe, mới tin và làm theo”, ông Chau Siêm nói.
Với phương châm “nói đi đôi với làm”, những năm qua, ông Chau Siêm có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của ấp và xã. Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ông Siêm cùng chính quyền đến từng hộ dân vận động hiến đất, góp công làm đường. Thời gian đầu, nhiều người còn e dè, nhưng khi thấy ông làm trước, nói đi đôi với làm, bà con dần đồng thuận. “Ban đầu bà con còn băn khoăn, nhưng nhờ ông Siêm kiên trì vận động, giải thích rõ ràng, lại làm gương nên mọi người hiểu, tự nguyện tham gia. Nhờ vậy, đường trong ấp giờ đi lại thuận tiện hơn trước rất nhiều”, ông Chau Khchon, ngụ ấp Mằng Rò cho biết.
Những con đường bê tông hôm nay, những căn nhà khang trang dần thay thế mái lá trước kia là minh chứng rõ nét cho sự đổi thay ở ấp Mằng Rò. Trong sự chuyển mình đó, có phần đóng góp không nhỏ của những người như ông Chau Siêm, người “truyền niềm tin” bằng chính uy tín và sự tận tụy của mình. Ông Nguyễn Duy Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Cư nhận xét: “Ông Chau Siêm là người có uy tín tiêu biểu, luôn trách nhiệm, gần dân, sát dân, phát huy tốt vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Những việc làm cụ thể, thiết thực của ông góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong đồng bào Khmer ở địa phương”.
DANH THÀNH